Xã hội

Xót xa đám tang nam công nhân tử vong trong ống cống ở TP.HCM

Người vợ chia sẻ, anh Kim Long từng thất nghiệp sau đại dịch Covid-19, rồi chọn làm nhân viên công ty thoát nước để có chế độ bảo hiểm, đồng lương ổn định lo cho vợ con... ai ngờ chuyện đau đớn đó xảy ra.

Ngày 27/7, đám tang của anh Kim Long, nam nhân viên thoát nước thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM được gia đình tổ chức tại con hẻm đường Bà Hom, quận 6 (TP.HCM).

Từng dòng người đến viếng, thắp nén nhang tiễn biệt anh, trong đó nhiều người thân, lãnh đạo công ty, đồng nghiệp đã không cầm được nước mắt. Anh ra đi đột ngột để lại nỗi đau, mất mát quá lớn đối với gia đình.

Xót xa đám tang nam công nhân tử vong trong ống cống ở TP.HCM
Chị Phạm Thị Ngọc Thu thẫn thờ bên linh cửu chồng. Ảnh: Minh Dũng

Thẫn thờ bên quan tài chồng, chị Phạm Thị Ngọc Thu với đôi mắt thâm quầng sau một đêm thức trắng. 

Nước mắt không ngừng rơi, chị kể, sáng 26/7, anh Kim Long dậy sớm chuẩn bị đồ đạc để đi làm như thường ngày. Sau khi cả nhà cùng nhau đi ăn sáng, anh chở hai con đến trường học, còn chị đến trường mầm non để làm việc.

"Đến tầm 9h, tôi run rẩy nhận được thông tin nói anh bị ngất xỉu trong lúc làm. Tức tốc chạy đến hiện trường, tôi quỵ ngã khi chứng kiến anh nằm bất động đất", người vợ nghẹn giọng.

Chị Thu nói vợ chồng nên duyên đã 12 năm và có với nhau hai mặt con. Trong ký ức của chị, anh Kim Long là người chồng mẫu mực, luôn thương yêu vợ con. 

"Trước đây anh làm thợ cắt tóc nhưng thu nhập bấp bênh, sau đó thất nghiệp vì dịch bệnh. Anh được người quen cho đi phụ xe nhưng không ổn định, sau đó làm nhân viên thoát nước đô thị. Anh nói vào làm Nhà nước để có bảo hiểm, chế độ, công việc ổn định, lo cho vợ con có cuộc sống tốt hơn, ai ngờ mới được 2 năm thì đau đớn thế này...", chị Thu òa khóc.

Làm được 5 phút thì xảy ra tai nạn

Đang điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, ông T.T.B. (43 tuổi) nhớ lại, khoảng 7h ngày 26/7, ông và các đồng nghiệp tại công ty thoát nước đi làm như thường lệ. Cả nhóm tiến hành mở nắp cống cho thoáng khí rồi tập trung thực hiện nạo vét lần lượt các cống.

Sau khoảng 1 giờ, nhóm đã hoàn thành nạo nét ở 6 vị trí nắp cống trên đường Trần Văn Giàu (huyện Bình Chánh). Đến cống thứ 7, nhóm mở nắp cho thoáng khí rồi đi ăn sáng.

“Mấy hầm trước bình thường nhưng đến hầm thứ 7, khi anh Kim Long xuống làm việc được chừng 5 phút thì xảy ra tai nạn. Long bị choáng, ngất xỉu, ngã gục đầu thẳng xuống lòng cống đầy nước. Mọi người thấy thì liên tiếp nhảy xuống cứu nhưng ai nhảy xuống cũng xỉu.

Tôi là người thứ tư nhảy xuống, nghi có khí độc nên khi xuống hầm cố gắng nín thở. Chừng 2 phút thì không chịu nổi, tôi cố cắp nách 1 người đu lên nhưng rồi cũng buông, ngất xỉu”, anh B. kể và cho biết, khi tỉnh dậy thì đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Xót xa đám tang nam công nhân tử vong trong ống cống ở TP.HCM - 1
Nam nhân viên thoát nước T.T.B (43 tuổi) đang được bác sĩ theo dõi sức khỏe. 

Theo nam nhân viên thoát nước, khi nạo vét, một công nhân leo xuống vớt rác, bùn, sau đó cho vào xô để đồng nghiệp ở trên kéo lên. Quá trình làm việc, họ chỉ mặc đồng phục, đeo khẩu trang y tế, không mang mặt nạ. Công nhân không dùng máy đo khí độc dưới hầm mà chỉ quan sát, ngửi mùi theo kinh nghiệm để đánh giá.

“Lúc đó, thấy anh em nằm dưới nên tôi cố lao xuống thật nhanh để hỗ trợ và không nhớ là phải dùng đồ bảo hộ. Rất mong sau này anh em rút kinh nghiệm khi làm việc, không nên để xảy ra rồi mới hối hận thì đã muộn", anh B. chia sẻ.

Ngày 26/7, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận nhóm 4 người là nhân viên thoát nước đô thị gặp tai nạn khi đang làm việc gồm anh V.H.B.A. (36 tuổi), D.B.C (33 tuổi), N.K.M (22 tuổi) và ông T.T.B (43 tuổi). Trong đó, nạn nhân A. và C. được cấp cứu, nội soi phế quản hút chất bẩn và chuyển đến Khoa Nội phổi điều trị. Anh A. suy hô hấp nặng và phải thở oxy mask. Ông B. và M. được chuyển đến theo dõi tại Khoa Bệnh nhiệt đới.

Dự kiến, sau 24-48h sinh hiệu ổn định, bác sĩ sẽ đánh giá lại tác động của khí độc đến hệ hô hấp và sức khỏe người bệnh. Bác sĩ nghi ngờ các nạn nhân bị ngộ độc các khí như sunfua, metan khi gặp nạn trong các cống nước và rác thải.

Hiện Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phía Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM cho biết sẽ phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng. Đồng thời, đơn vị cũng tìm hiểu nguyên nhân để tiếp tục củng cố chặt chẽ hơn nữa quy trình làm việc.

Công ty đã cử lực lượng túc trực chăm lo hậu sự cho anh Kim Long, đồng thời hỗ trợ trước mắt cho gia đình số tiền 355 triệu đồng (trong đó có 325 triệu đồng tiền bảo hiểm, 30 triệu đồng Ban lãnh đạo công ty quyên góp).

Phía Công ty cho biết vợ anh Kim Long đang làm phụ bếp tại trường mầm non, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Công ty đã đề nghị vợ anh Long cân nhắc, nếu có nhu cầu thì công ty sẽ tạo điều kiện cho chị vào làm việc để có mức thu nhập và chế độ chính sách, đãi ngộ tốt hơn để chăm lo cho 2 con. Còn về tổng các khoản quyên góp, hỗ trợ, công ty sẽ lập sổ tiết kiệm để vợ anh Long lo việc ăn học, nuôi các con trưởng thành.

Đối với các công nhân đang nằm viện, công ty đã cử người túc trực tại bệnh viện để theo dõi tình trạng sức khỏe, đóng viện phí, động viên người nhà. Công đoàn công ty đến bệnh viện thăm từng người và tặng quà, động viên, trước mắt tặng đợt một cho mỗi công nhân 6 triệu đồng.

Theo Tuấn Kiệt (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/xot-xa-hoan-canh-nhan-vien-thoat-nuoc-chet-do-ngat-khi-o-tphcm-2170366.html