-
Giá xăng dầu xác lập chuỗi giảm 5 lần liên tiếp, xăng RON95 về sát mốc 18.500 đồng -
Chủ thương hiệu "Pate Cột đèn Hải Phòng" chính thức lên tiếng về vụ 120 tấn thịt lợn bệnh -
Cú sốc "thịt heo bệnh" và làn sóng tẩy chay dữ dội: Hơn 100.000 hộp Pate Cột đèn Hải Phòng đã được bán trên các sàn thương mại điện tử trước khi bị phanh phui -
Sự sụp đổ của 4 gia tộc "bố già" và địa ngục trần gian bên kia biên giới -
Venezuela lên kế hoạch "giải cứu" ông Maduro: Cuộc họp khẩn tại Caracas và thông điệp gửi tới Washington -
Bác sĩ cảnh báo vụ 120 tấn thịt bẩn "biến" thành đồ hộp: Cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong -
Hướng dẫn cách nộp phạt nguội online trên iHanoi: Giải pháp nhanh chóng, minh bạch cho người dân Hà Nội -
Pontiac Solstice siêu hiếm bốc khói nghi ngút giữa phố cổ Hà Nội, chỉ 3 chiếc tại Việt Nam: Nguyên nhân do đâu? -
Cháy lớn ở Hà Nội, chủ nhà hoảng loạn nhảy từ tầng cao thoát thân -
Lộ hồ sơ của công ty Halong Canfoco giữa bê bối 120 tấn thịt lợn bệnh bị "phù phép" thành đồ hộp
Xã hội
17/01/2025 20:39Xót xa người cha đứng bám thành cầu bật khóc gọi 'con ơi' và hành trình ròng rã tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu tại Thanh Hoá
Hoàn cảnh khó khăn của nam thanh niên nhảy cầu tại Thanh Hoá
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, vào tối ngày 11/1, đã nhận được tin có người nghi nhảy cầu tại Cầu Thắm, xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bước đầu, lực lượng chức năng xác nhận nạn nhân là Đ.Đ.H. (sinh năm 2005, quê quán: xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.)
Dù H. bắt đầu mất tích, nghi nhảy cầu từ ngày 11/1 nhưng mãi đến 4 ngày sau đó, tức ngày 15/1, thi thể của nam thanh niên mới được tìm thấy. Đoạn video ghi lại cảnh bố của H. đau đáu đứng từ thành cầu không ngừng ngóng chờ tin con, đau đớn gọi những tiếng “con ơi” đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo anh Phạm Ngọc Dương (1989, Vũ Thư, Thái Bình) - Chánh thư ký đội Cứu hộ cứu nạn 116 - đội cứu hộ đã trực tiếp thực hiện hỗ trợ tìm kiếm thi thể H. cho biết, đây là trường hợp nghi nhảy cầu tự tử đặc biệt mà đội anh tiếp nhận.
“Ngày 12/1, anh Văn - đội trưởng đội cứu hộ 116 - nhận được tin từ phía gia đình, nhờ hỗ trợ tìm kiếm H. Tuy nhiên, từ ngày 1/10/2022, đội không nhận giúp đỡ trực tiếp tìm kiếm cứu hộ cứu nạn những trường hợp nhảy cầu tự tử do bất cứ lý do gì nên đành từ chối gia đình. Tuy nhiên, đến tối ngày hôm ấy, đội mới biết hoàn cảnh đặc biệt của H. nên đã tiếp nhận.”
Anh Dương cho hay, H. đã bắt đầu được phát hiện có bệnh về thần kinh từ 3 năm trước - khi còn đang theo học trên ghế nhà trường. Bệnh không liên quan đến não nhưng đã khiến H. quên toàn bộ mặt chữ, thần kinh không ổn định, sự học dở dang.
Không những vậy, gia đình của H. cũng trong hoàn cảnh khó khăn khi bố làm phụ hồ, thu nhập không ổn định. Mẹ H. cũng bị suy tim nhiều năm nay. Cùng với đó, H. cũng là em họ của chính một thành viên nên đội cứu hộ 116 đã quyết định hội quân từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung với số lượng khoảng 20 người về hỗ trợ ngay trong đêm ngày 13/1.
Quá trình tìm kiếm khó khăn
“Có mặt tại Thanh Hoá là 10h sáng ngày 13/1, đội đã làm việc với gia đình, làm công tác tâm linh và bắt tay tìm kiếm xuyên ngày xuyên đêm, sử dụng mọi phương tiện kỹ thuật và kinh nghiệm của đội trong 5 năm qua để tìm kiếm. Mặc dù đã tìm kiếm trên đường bộ, khu vực nghi vấn mất tích vẫn không thấy H. Đăng thông tin trên mạng xã hội nhờ tìm kiếm, phòng trường hợp bạn không ngã sông mà đi đâu đó nhưng cũng không tìm được tin tức gì.” - Anh Dương chia sẻ những khó khăn trong quá trình tìm kiếm.
Đến 16h ngày 15/1 đội 116 đã nhận định sẽ không tìm thấy nạn nhân và đây là trường hợp đầu tiên đội không thể tìm thấy. Tuy nhiên, đến khoảng 16h11 bản thân anh Dương - người trực chiến tại cầu Thắm đã thấy thi thể H. nổi ngay trước mặt - tại vị trí cầu ở địa phận 2 huyện Hậu Lộc và Nga Sơn, cách vị trí ngã 50m, trôi về phía cửa biển. Ngay sau đó, xuồng của đội đã giữ được thi thể và đưa về bến phà cũ cách đó khoảng mét.

“Sau khi xác nhận thi thể nạn nhân cũng như các thủ tục hành chính, gia đình đã nhờ đội 116 tiến hành tắm rửa, thay đồ cho H. trước khi cho vào áo quan, tất cả hoàn thành vào khoảng 18h ngày 15/1 . Sau khi cho cháu lên xe, đội đã rút quân về ngay trong đêm.” - anh Dương cho hay.
“Mẹ H. bị suy tim, không chịu được xúc động. Khi nghe tin con trai thứ là H. ngã sông, con trai cả lại nhập viện cấp cứu vì bệnh tiêu hoá không lâu sau đó đã khiến bà ngã quỵ và phải đưa đi cấp cứu. Tuy đã kiệt quệ và rất yếu nhưng mẹ H. vẫn gắng gượng để nhìn mặt con lần cuối.”
Anh Dương cũng chia sẻ thêm, trong quá trình thực hiện cứu hộ cứu nạn, các bà con trong khu vực cũng đã hỗ trợ rất nhiệt tình, mang đến cả đồ ăn, nước uống. Được biết, Đội cứu hộ cứu nạn 116 đã hoạt động trong vòng 5 năm qua với mục tiêu hỗ trợ tai nạn đuối nước trên sông trên biển (không hỗ trợ các trường hợp tự tử, trừ trường hợp đặc biệt), ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ và người yếu thế và mới đến đối tượng khác trong những tình huống bắt buộc.
Ảnh: NVCC
- Vượt qua nhiều điểm nổi tiếng, một thành phố của Việt Nam làm được điều không ai ngờ tới (15:00)
- Dell hồi sinh thương hiệu XPS, bổ sung sản phẩm mới cho Alienware, ra mắt hai mẫu màn hình UltraSharp mới tại CES 2026 (26 phút trước)
- Giá xăng dầu xác lập chuỗi giảm 5 lần liên tiếp, xăng RON95 về sát mốc 18.500 đồng (28 phút trước)
- Phá camera chùa Vạn Phật để làm việc liều lĩnh, thanh niên 20 tuổi bị bắt (28 phút trước)
- Câu chuyện lay động lòng người của thủ khoa ngành Giáo dục mầm non (33 phút trước)
- Chủ thương hiệu "Pate Cột đèn Hải Phòng" chính thức lên tiếng về vụ 120 tấn thịt lợn bệnh (35 phút trước)
- Quảng Ninh lên tiếng liên quan tên gọi “Đồ hộp Hạ Long” (51 phút trước)
- Giá lăn bánh xe Kia Soluto đầu tháng 1/2026: Rẻ không đối thủ, gây áp lực lớn lên Accent và Vios (59 phút trước)
- Hyomin (T-ara) lên tiếng trước tin đồn đường ai nấy đi với chồng đại gia sau 8 tháng kết hôn (1 giờ trước)
- MU ráo riết tìm HLV mới: Inzaghi chê, De Zerbi chủ động ứng cử (1 giờ trước)