Sự việc bé trai 11 tuổi tử vong do mẹ kế bạo hành ở Quảng Ninh gây xót xa, nhất là khi hàng xóm không hề biết đến em.

Liên quan đến cái chết bất thường của bé trai Vũ Văn Q. (sinh năm 2015), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hiện đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thúy Nga (sinh năm 1993) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Đối tượng này chính là mẹ kế của nạn nhân và hiện đang công tác với vai trò giáo viên tại một trường mầm non tư thục.

Clip phỏng vấn hàng xóm.

Hồ sơ điều tra ban đầu hé lộ nguyên nhân dấn đến sự việc vô cùng đau lòng. Khoảng 19h tối ngày 29/5, chỉ vì bực tức khi thấy cháu Q. không mặc quần áo ở nhà, Nga đã nhẫn tâm dùng tay tát và đánh đập liên tiếp vào mặt, vào người nạn nhân. Đến 19h15 cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận cháu bé trong tình trạng đã ngừng tuần hoàn. Dù được cấp cứu, các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện, trên cơ thể hằn lại nhiều vết bầm tím.

03-1780494962-xot-xa-vu-be-trai-11-tuoi-tu-vong-nghi-do-me-ke-bao-hanh-ca-xom-ngo-ngang-vi-chua-tung-biet-su-ton-tai-cua-em
03-1780494962-xot-xa-vu-be-trai-11-tuoi-tu-vong-nghi-do-me-ke-bao-hanh-ca-xom-ngo-ngang-vi-chua-tung-biet-su-ton-tai-cua-em
Căn phòng trọ nhỏ nằm trong con ngõ - nơi xảy ra vụ việc

Chiều ngày 3/6, khu nhà trọ nằm sâu trong ngõ thuộc tổ 13, khu 2A (phường Cao Xanh) bao trùm bởi một bầu không khí tĩnh lặng. Căn phòng nơi xảy ra bi kịch vẫn đóng kín các cửa, khoảng sân nhỏ quây mái tôn phía trước vẫn còn ngổn ngang giá phơi đồ và vật dụng sinh hoạt. Theo xác minh, gia đình anh Vũ Văn Đ. (bố đẻ cháu Q.) đã thuê trọ tại đây từ tháng 9/2015, nhưng họ sống vô cùng khép kín và ít khi giao tiếp với những người xung quanh.

Chính lối sống tách biệt này đã dẫn đến một sự thật gây ám ảnh: hầu hết xóm giềng không hề hay biết về sự tồn tại của một cậu bé 11 tuổi trong căn nhà đó. Một người phụ nữ sống ngay gần hiện trường bàng hoàng chia sẻ rằng, bà thường xuyên nghe thấy tiếng người vợ quát mắng con gái mỗi khi đi làm về, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy mắng cháu Q. Cả xóm chỉ biết trong nhà có cậu bé khi sự việc thương tâm đã phơi bày.

Một người hàng xóm lớn tuổi khác cũng ngậm ngùi nhớ lại, ông chỉ thi thoảng vô tình thấy một cậu bé đạp xe ngang qua khu vực. Nghĩ là trẻ con trong xóm dạo chơi, ông cũng chỉ cất tiếng nhắc nhở đi lại cẩn thận chứ không hề biết đó là con của cặp vợ chồng sống khép kín cùng khu. Nhiều người dân khác cũng chung sự bỡ ngỡ, khẳng định gia đình này chuyển đến đã lâu nhưng không ai quen biết.

03-1780494962-xot-xa-vu-be-trai-11-tuoi-tu-vong-nghi-do-me-ke-bao-hanh-ca-xom-ngo-ngang-vi-chua-tung-biet-su-ton-tai-cua-em
Trong xóm ngõ nhỏ, ít ai biết đến sự xuất hiện của cháu bé cho đến khi sự việc xảy ra.

Phía sau cái chết tức tưởi của nạn nhân 11 tuổi là một hoàn cảnh gia đình nhiều góc khuất. Theo báo cáo của UBND phường Cao Xanh, sau khi bố mẹ ruột đường ai nấy đi, cháu Q. từng có thời gian dài sống cùng bác tại phường Trần Hưng Đạo và theo học tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, đến năm học lớp 3, vì thiếu vắng sự sát sao của gia đình, cháu dần trở nên nghịch ngợm, thường xuyên trốn học khiến người bác không thể kiểm soát.

Cháu bé sau đó được đưa về sống cùng bố đẻ là anh Vũ Văn Đ. (làm nghề lao động tự do) và người mẹ kế Phạm Thúy Nga. Trong thời gian này, những biểu hiện nổi loạn của cậu bé vẫn tiếp diễn, thậm chí gia đình anh Đ. đã nhiều lần phải trình báo với Công an phường Cao Xanh về việc cháu có hành vi trộm cắp. Thay vì nhận được sự giáo dục kiên nhẫn và tình yêu thương để bù đắp những tổn thương tâm lý, cuộc đời của cậu bé lại khép lại đầy đau đớn dưới đòn roi của chính người mẹ kế.

Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tích cực làm rõ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

QT (SHTT)