-
Tổng thống Donald Trump chính thức phát lệnh tấn công quân sự quy mô lớn vào Iran -
Rằm tháng Giêng 2026: Sửa biện mâm lễ đủ đầy, gửi gắm ước mong năm mới hanh thông -
Cú lừa 2 triệu USD dưới danh nghĩa "chạy án" tại Ban Quản lý dự án Bộ Y tế -
Israel kích hoạt tấn công phủ đầu, thủ đô Tehran rung chuyển bởi nổ lớn -
Chào đón vận ĐỎ tuần từ 2-8/3: Top 4 con giáp càng xởi lởi, trời cho của càng nhiều, LỘC VÀNG trải dài -
Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo -
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ
Xã hội
18/10/2015 21:18Xót xa vụ tử vong ở phòng khám tư vì phá thai khi đang mang máy trợ tim
Sự việc xảy ra đã hơn 1 tháng nhưng người dân sống cạnh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến một nữ sinh tử vong sau khi vào phòng khám tư. Được biết, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu H (SN 1991, ở Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội), đang mang thai 6 tuần, tử vong chiều 29.8, sau khi vào khám ở Phòng khám Sản phụ khoa Tâm Phúc (số 28 dốc phụ sản Đê La Thành, Hà Nội).
|
|
| Sự việc xảy ra đã gần nửa tháng nhưng Phòng khám Sản phụ khoa Tâm Phúc vẫn đóng cửa. |
Hôm xảy ra tai nạn, ông Nguyễn Văn Phụng (quê ở Hải Dương) là người lái xe ôm tại cổng bệnh viện đã trực tiếp chở nạn nhân đi cấp cứu. Ông Phụng cho biết, khoảng gần 17h, khi đang đứng chờ khách trước cửa phòng khám thì ông thấy một nhân viên của phòng khám tên Hà chạy ra nhờ chở bệnh nhân vào BV Phụ sản Hà Nội cấp cứu. Một thanh niên chừng 25 tuổi (bạn trai nạn nhân) bế một cô gái ngồi lên sau xe ông. “Tôi thấy đầu tóc cô bé rũ rượi, trong người có đeo một máy gì đó, sau này nghe nói là trợ tim. Phía sau xe, cô gái liên tục co giật, còn bạn trai vừa bế vừa kêu: “Em ơi, tỉnh dậy đi”, tôi vừa bấm còi vừa hô để xin đường. Sau vài phút, tôi chở cô gái đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Nhân viên bảo vệ đã đỡ cô gái vào cấp cứu”, ông Phụng kể.
Thế nhưng, khoảng 20 phút sau, bạn trai cô gái rũ người trở ra, nói với ông: “Bạn cháu mất rồi chú ạ!”. Sau đó, ông Phụng tìm hiểu thì được biết cô gái sinh năm 1991, do mang thai ngoài ý muốn nên đến phòng khám xin làm thủ thuật phá thai thì xảy ra sự cố. Ngay sau khi cô gái tử vong, các cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, mổ tử thi đồng thời đóng cửa phòng khám để tìm nguyên nhân điều tra.
Mới đây, ông Đào Thế Vinh - người nhà nạn nhân - cho biết, hơn nửa tháng sau khi sự việc xảy ra, một phụ nữ tên Đào tự giới thiệu là đại diện phòng khám đến gặp gỡ gia đình và xin hỗ trợ 100 triệu đồng. Tuy nhiên, do chưa làm rõ nguyên nhân H tử vong cũng như thấy phòng khám có nhiều dấu hiệu chối bỏ trách nhiệm nên gia đình không đồng ý và làm đơn gửi cơ quan chức năng. “Sáng 7.10, chị Đào còn gọi điện thách thức và cho biết phòng khám chỉ có 100 triệu đồng. Nếu không nhận thì muốn làm gì cũng được”, ông Vinh kể.
Chờ và chờ…
Theo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hôm đó, gần 17h, nạn nhân H được đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngừng thở. Ngay lập tức, các y bác sĩ đã cố gắng cấp cứu song không có kết quả. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, người nhà bệnh nhân cho rằng, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thông đồng với phòng khám để thay đổi hồ sơ. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, do bệnh nhân tử vong ngoài bệnh viện nên bộ phận hồ sơ không lưu trữ thông tin về tình trạng trước và sau khi đưa vào viện.
Một chuyên gia sản khoa nhận định, trường hợp của nạn nhân H chắc chắn là do sốc thuốc. Theo đó, nhiều khả năng là phòng khám đã siêu âm và tiêm thuốc giảm đau cho nạn nhân, nhưng thuốc gì thì chưa biết. Ngoài ra, có khả năng phòng khám đã gây tê ngoài màng cứng cho nạn nhân, tuy nhiên phương pháp này khả năng tai biến rất cao. Về nguyên tắc, sau khi bệnh nhân tử vong, bệnh án phải được niêm phong, nếu không sẽ bị sửa đổi. Còn cơ quan chức năng có thực hiện hay không thì phải chờ kết quả điều tra.
Ông Nguyễn Việt Cường - Chánh Thanh tra sở Y tế Hà Nội - xác nhận, có trường hợp bệnh nhân tử vong tại Phòng khám Sản phụ khoa Tâm Phúc. Về nguyên nhân tử vong, vị đại diện này cho biết, theo báo cáo ban đầu, nạn nhân có tiền sử bệnh tim, hen... Do mang thai ngoài ý muốn, nạn nhân muốn thực hiện thủ thuật, nhưng nhân viên y tế chưa thực hiện thì bệnh nhân lên cơn co giật, sốc. Nhân viên phòng khám đã đưa bệnh nhân vào BV Phụ sản cấp cứu nhưng không kịp. Sau đó, Sở Y tế cùng các ban ngành đến kiểm tra, làm việc với chủ phòng khám, đồng thời mổ tử thi để tìm nguyên nhân, hiện chưa có kết quả. Hồ sơ vụ việc đã chuyển về Công an quận Ba Đình và họ sẽ thụ lý.
Được biết, ngày 5.10, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã mời đại diện hai bên lên làm việc và đọc kết quả giám định pháp y. Theo đó, H bị suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp do phù phổi cấp. Người có bệnh tim mạch và đã cài máy trợ tim ở tâm nhĩ phải và mang thai 5-6 tuần tuổi…
- Bà chủ công ty AIC từng gặp cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (1 giờ trước)
- Tình tiết ly kỳ vụ chủ tạp hóa ngất xỉu sau khi gặp 2 người lạ, hé lộ bức ảnh 2 đối tượng cho xem (1 giờ trước)
- Iran tấn công Israel và hàng loạt căn cứ Mỹ ở Trung Đông (1 giờ trước)
- Nữ tài xế dừng xe sai làn, chặn đầu ô tô ra trình diện sau thời gian "bận", chính thức nhận án phạt (2 giờ trước)
- Giá vàng chiều 28/2: SJC chạm mốc 187 triệu, chênh lệch với thế giới mở rộng, thị trường ghi nhận biến động mới (2 giờ trước)
- Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tiếp tục dừng sản xuất, hé lộ thời điểm hoạt động trở lại (2 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ đô vật tử vong ở hội làng Hà Nội: Chính quyền ra chỉ đạo nóng (2 giờ trước)
- Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phát thông báo khẩn, yêu cầu cộng đồng nâng mức cảnh giác cao nhất (3 giờ trước)
- Phim 18+ gây tranh cãi nhất năm 2026: "Đồi Gió Hú" khiến khán giả nghẹt thở vì quá nóng bỏng (3 giờ trước)
- Hồ sơ vụ án tại hai "siêu bệnh viện" nghìn tỷ: Khi 10 lãnh đạo doanh nghiệp đồng loạt phá vỡ "luật im lặng" (3 giờ trước)
