Xã hội
10/10/2024 08:37Xử phạt trưởng nhóm 'hội chơi chim' vì báo chốt CSGT
Ngày 10/10, Công an huyện Phù Ninh cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện nhóm zalo "hội chơi chim" có hành vi trao đổi, chia sẻ thông tin về các địa điểm, tuyến đường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng CSGT.
Công an huyện Phù Ninh đã xác minh, tiến hành làm việc với Nguyễn Tiến T. (45 tuổi, trú tại Khu 1, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, Phú Thọ) là trưởng nhóm zalo này.

T. khai nhận nhóm zalo được thành lập từ khoảng tháng 8/2024 để các thành viên tham gia nhóm báo chốt, địa điểm, khu vực đang làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT nhằm mục đích tránh chốt, tránh bị xử lý vi phạm.
Việc thông báo chốt trên nhóm được tiến hành dạng ghi âm, tin nhắn. Các thành viên thường sử dụng những từ lóng như "chim", "ong", "đậu", "bay", "làm tổ"... để ám chỉ CSGT và hoạt động của lực lượng.
Công an huyện Phù Ninh đã củng cố hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Tiến T. mức phạt 7,5 triệu đồng và buộc xóa nhóm zalo nêu trên.
Theo Đức Hoàng (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Cảnh báo: Đang thấy mưa gió lớn, bỗng trời yên biển lặng thì tuyệt đối người dân KHÔNG ra khỏi nhà - TẠI SAO? (22/07)
-
Vợ kém 26 tuổi của Tiết Cương có động thái sau khi bị mắng chửi suốt 3 năm (22/07)
-
Làm ngày làm đêm để nghỉ hưu sớm ở tuổi 30: Tôi có tiền, có nhà nhưng chẳng còn ai bên cạnh (22/07)
-
Nam sinh lớp 10 tử vong sau khi nhảy từ tầng cao ký túc xá (22/07)
-
Lĩnh vực nào cũng "giỏi như chuyên gia", vậy sao AI vẫn bó tay trước một nhiệm vụ rất cần thiết lúc này? (22/07)
-
Loạt thí sinh có tổng điểm xét tuyển rất cao nhưng lại trượt tốt nghiệp năm 2025 (22/07)
-
Hành trình đáng kinh ngạc của "cô bé mắt lác" trở thành thủ môn người hùng của ĐT Anh (22/07)
-
Người đàn ông may mắn được tàu cứu sống sau hơn 6 tiếng trôi lênh đênh trên biển: Phút sinh tử của ngư dân may mắn (22/07)
-
Kết luận điều tra 55 bị can liên quan đến đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng (22/07)
-
7 thứ giá rẻ khiến chất lượng sống tụt dốc thê thảm, đừng dại mà rước về (22/07)
Bài đọc nhiều




