-
Bộ Công an tiếp tục xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án thiện nguyện "Nuôi em" -
Hé lộ thủ đoạn câu kết với Mr Pips và hành vi rửa tiền của Shark Bình -
Tầm nhìn Thủ đô 100 năm: Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị khoan "chốt" vị trí sân bay thứ hai? -
Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao -
Vợ đi làm về muộn vì công việc, chồng về sớm vẫn thản nhiên nằm chơi: Câu trả lời lạnh lùng khiến người vợ nghẹn lời -
Drama "chấn động" Hải Phòng: Vợ 8 lần trộm tiền nhà chồng, con 5 tháng tuổi xét nghiệm ADN không cùng huyết thống -
Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng: Nên mua vàng hay đợi thêm? 3 nguyên tắc sống còn để chốt lời hiệu quả -
Không có bằng lái vẫn điều khiển xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế và chủ xe nhận án phạt nặng -
Con dâu "sững sờ" khi thấy cảnh mẹ chồng tử vong trong phòng trọ lúc sáng sớm, hoàn cảnh của nạn nhân? -
Vụ 2 công nhân bị điện giật tử vong trong lúc làm việc: Đại diện công ty 'trốn' triệu tập nhiều lần
Xã hội
27/07/2019 01:21Xúc động cặp vợ chồng lấy nhau 51 năm mới được tổ chức hôn lễ: 'Bà ấy vui lắm, cười muốn rụng răng luôn'
Ngày 27/6, buổi công bố Đám cưới tập thể dành cho 40 cặp đôi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đã diễn ra tại quận 10, TP.HCM.
Ngay từ sáng sớm, cặp đôi "U80" là ông Nguyễn Văn Đuông (77 tuổi) và bà Trương Thị Bé (74 tuổi, cùng ngụ Bến Tre) đã có mặt tại nhà hàng tiệc cưới nơi diễn ra sự kiện này.
Nhìn hai vợ chồng phấn khích, người mặc sa rê màu trắng, người khoác áo vest đen lịch thiệp khiến mọi người trong khán phòng rất phấn khích.
Cụ ông chia sẻ, ông lấy bà Bé từ năm 26 tuổi. Suốt thời gian đó vì tham gia chiến tranh, ông bị thương nặng ở chân. Sau này khi đất nước đã thống nhất hai vợ chồng làm nông rất nghèo nên cũng chỉ ở vậy mà không tổ chức gì, đến nay đã 77 tuổi rồi mới được làm hôn lễ.
"Chúng tôi vui lắm khi được chấp nhận đơn đăng ký từ ban tổ chức. Bà ấy cứ trông đợi, nhắc hoài đến ngày tổ chức đám cưới. Hôm nay đến nhà hàng vợ tôi vui lắm, cười muốn rụng hết răng luôn" - cụ ông 77 tuổi nói rồi nhìn vợ âu yếm tại nơi diễn ra lễ cưới "nửa thế kỷ" của hai người.
Vì sức khỏe không cho phép, bản thân có vấn đề ở đường hô hấp nên sau khi chụp một loạt tấm hình "hấp hôn", cụ Bé đã phải bỏ váy cưới ra để mặc quần áo bình thường cho thoải mái. Dù mệt nhưng sự rạng rỡ luôn giữ trên môi cặp đôi lớn tuổi này.
Ở hàng đối diện, chị Hoàng Thị Gia Phúc (39 tuổi, quê Đồng Nai) vừa hướng mắt lên sân khấu, vừa tranh thủ chơi đùa cùng hai bé Lưu Thanh Uyên (6 tuổi) và Lưu Thanh Ngọc (5 tuổi).
Nếu không chú ý kỹ, ai cũng lầm tưởng đây là cặp song sinh, bởi các con của chị Phúc giống nhau như hai giọt nước.
Sau trận sốt rét lúc nhỏ, chị Phúc bại liệt toàn thân. Sinh hoạt khó khăn nên khi lớn lên, chị xin vào làm một công ty may cho người khuyết tật. Đây chính là nơi mà người phụ nữ gặp một nửa cuộc đời mình, anh Lưu Thanh Long (40 tuổi, quê Tây Ninh).
Gia cảnh hai bên đều nghèo, họ dọn về ở chung mà không trống chiêng thiệp cưới. Hai năm sau ngày đăng ký kết hôn, bé gái kháu khỉnh đầu lòng ra đời. 1 năm sau, niềm vui được nhân đôi. Hai bé gái lành lặn là tặng phẩm lớn nhất mà cuộc đời dành tặng cho họ.
"Hôm nay ngồi ở đây em rất vui và xúc động. Cuối cùng sau bao nhiêu năm, tụi em cũng có cái đám cưới như người ta" - chị Phúc tâm sự.
Với vợ chồng chị Bùi Thị Diệu Hiền (27 tuổi, quê Sóc Trăng) và anh Đỗ Văn Bình (33 tuổi, quê Phan Rang), lễ cưới ngày hôm nay khiến họ nhớ lại chuỗi thời gian khó khăn sau khi "rổ rá cạp lại". Nhất là thời điểm người vợ mang thai.
"Em và anh ấy đều hành nghề bán vé số. Em bị tật còn ảnh thì mù. Hôm đó ảnh đẩy em đi bán thì gặp trời mưa lớn. Đường trơn lại dốc nên chồng em không làm chủ được, xe lăn bị ngã nhào.
Hai vợ chồng rất hốt hoảng vì em đang mang thai 3 tháng. May mà đứa nhỏ trong bụng không sao. Nếu mà bị gì thì hôm nay nó đâu chứng kiến được ba mẹ làm đám cưới" - chị Hiền nói rồi ôm chặt đứa trẻ dễ thương trong tay.
Đó chỉ là 3 cặp đôi trong số rất nhiều trường hợp được tổ chức lễ cưới tập thể "Kết nối tin yêu - Vẹn tròn hạnh phúc" 2019.
Đại diện Ban tổ chức cho biết, nhiều cặp đôi dù đã sánh bước với nhau rất lâu nhưng đến tấm ảnh cưới để đời cho riêng mình cũng không có.
Do đó tại lễ cưới, mỗi đôi tân lang và tân nương sẽ được tặng toàn bộ chi phí cưới, bao gồm: Một cặp nhẫn cưới, bánh rượu mừng cưới, trang phục cưới, trang điểm và chụp hình cưới.
Ngoài ra Ban tổ chức cũng hỗ trợ chi phí đi lại và 1 bàn tiệc 10 người cho người thân 2 họ đến chức mừng. Với những hoàn cảnh cần thêm giúp đỡ cũng sẽ được trao tặng thêm xe lăn.
Theo Hoàng Lê (Helino)
- Bộ Công an đang giám định hàng loạt sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường (06:21)
- Iran khước từ đề nghị ngừng bắn 48 giờ của Mỹ (06:12)
- Giá xăng dầu tăng giữa đêm: RON 95 tăng hơn 1.800 đồng/lít, chỉ duy nhất 1 loại được chi Quỹ Bình ổn (06:04)
- Tử vi thứ 7 ngày 4/4/2026 của 12 con giáp: Thìn quyết đoán, Tuất phô trương (06:00)
- Thu giữ hơn 300 tỷ đồng, 100 sổ đỏ, 300 lượng vàng trong vụ án Mailisa (03/04/26 22:55)
- Ông Trump tuyên bố có thể mở eo biển Hormuz và kiếm "khoản tiền khổng lồ" (03/04/26 22:40)
- Iran tuyên chiến "hủy diệt", thề khiến Mỹ phải nếm mùi nhục nhã và đầu hàng vĩnh viễn (03/04/26 22:22)
- Clip tài xế và khách ‘thượng cẳng chân, hạ cẳng tay’ trên xe ở TPHCM: Chủ xe nói gì? (03/04/26 22:05)
- Vụ phụ thu khách ngồi 10 tiếng: Quán cà phê lên tiếng về nghi vấn đóng cửa vì áp lực (03/04/26 21:43)
- Khởi tố 9 bị can liên quan sàn tiền ảo ONUS (03/04/26 21:22)