-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Xã hội
11/07/2023 14:12Xúc động thư cảm ơn bác sĩ cứu cô bé 13 tuổi nguy kịch vì đuối nước
Chiều 10/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết vừa cứu sống một trường hợp đã ngừng hô hấp tuần hoàn do đuối nước.
Trước đó, tối 29/6, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nữ V.T.K.T. (13 tuổi, trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).
Thông tin từ đơn vị y tế tiếp nhận ban đầu, bệnh nhân đã ngừng hô hấp tuần hoàn và được cơ sở này hồi sức tim phổi trong 30 phút, sau đó được chuyển lên tuyến trên.
Khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, bệnh nhân rơi vào tình trạng lơ mơ, kích thích, suy hô hấp cấp, tím tái, oxy máu giảm nặng, X-quang có hình ảnh mờ phế bào lan tỏa hai trường phổi.
Tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, bệnh nhi T. được cho an thần, thở máy qua nội khí quản, lọc máu liên tục và áp dụng biện pháp hồi sức khác. Em được điều trị tích cực tại đây 4 ngày và sức khỏe đã cải thiện, tự thở, ăn uống tốt. Sau gần 10 ngày điều trị, bệnh nhân được xuất viện.
Gia đình bệnh nhân gửi thư cảm ơn đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đã cứu chữa người thân.
Thư cảm ơn bắt đầu với lòng biết ơn chân thành: “Xin chân thành cảm ơn đến những 'Thiên thần áo trắng và các mẹ đỡ đầu áo xanh' ở khoa Hồi sức bệnh viện… đã tận tâm cứu chữa cho em gái tôi để mang lại sự sống cho nó”.
Cuối thư, người nhà bệnh nhân bằng sự chân thành: “Ngày nhận hung tin từ em tôi, bầu trời chỉ toàn là mây đen u ám. Kèm theo đó lại có một tảng đá lớn đè nặng lên người. Nó kéo trí tuệ tinh thần tôi xuống đáy. 7h30 sáng ngày 1 tháng 7, bầu trời bất chợt bừng sáng, những đám mây đen dần tan biến và những tia nắng sáng bắt đầu rọi xuống. Tảng đá lớn đè nặng tôi đã được lấy xuống, bầu trời đã xanh trở lại. Ngày hôm ấy… em gái tôi đã tỉnh lại! Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn!”.
Theo Công Sáng (VietNamNet)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)