-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Xã hội
16/08/2018 14:37Yêu cầu làm rõ vụ uống nhầm ma túy, thiếu úy cảnh sát tử vong
Chiều 15/8, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản gởi Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, yêu cầu làm rõ thông tin thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi) công tác tại Công an huyện Long Hồ, bị ngộ độc ma túy khi phá án.
Thông tin ban đầu, khi phát hiện thiếu úy Đạt bị ngộ độc, gia đình và đồng đội đưa anh đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, nhưng nhân viên y tế chậm trễ trong cấp cứu khiến người này tử vong. Cục Quản lý khám chữa bệnh yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, vai trò của tập thể, cá nhân và nghiêm khắc xử lý nếu có sai phạm.
Bệnh viện từ chối cấp cứu bệnh nhân?
Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, lúc 23h52 khuya 13/7, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Đạt trong tình trạng kích động, la hét, hoảng loạn.

Người nhà đi cùng đã khống chế và đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Bác sĩ trực nhận định đây là tình trạng rối loạn hành vi, biểu hiện của bệnh lý tâm thần cấp tính.
Bác sĩ giải thích rằng bệnh viện không có chuyên khoa sâu về tâm thần nên đề nghị người nhà đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Tâm thần.

Lúc 0h15 ngày 14/7, khi bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Tâm thần, thiếu úy Đạt đã hôn mê sâu, mất ý thức. Khoảng sau một giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở và tử vong.
Sau đó, người nhà đưa bệnh nhân quay lại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long thì được chẩn đoán chết trước khi vào viện, chưa rõ nguyên nhân.
Ông Trần Văn Út, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, khẳng định: “Bệnh nhân có tình trạng cấp cứu thì tất cả các bệnh viện phải tiến hành cấp cứu, chứ không phải riêng bệnh viện nào". Khi cấp cứu xong, nếu bệnh nhân tạm ổn định thì bác sĩ mới chuyển qua chuyên khoa.
Làm rõ trách nhiệm từng cá nhân
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết hiện êkíp trực làm tường trình vụ việc. Bệnh viện chưa đình chỉ công tác kíp trực vì chưa có kết luận cụ thể. “Nếu sai sẽ xử lý tới nơi tới chốn và phải rút kinh nghiệm”, ông Út nói.
Lãnh đạo Sở Y tế cho biết đã mời các y, bác sĩ tuyến trên đến phối hợp với Sở để thành lập hội đồng chuyên môn, làm rõ quy trình tiếp nhận, cấp cứu, khám chữa bệnh cho bệnh nhân Nguyễn Đức Đạt và trách nhiệm của từng cá nhân.
Bà Trần Thị Xuân Tươi (mẹ của thiếu úy Đạt) kể khi đưa con trai đến bệnh viện, gia đình nài nỉ bác sĩ cấp cứu nhưng bị từ chối. Sau đó gia đình bà Tươi đưa con trai qua Bệnh viện Tâm thần nhưng đã quá muộn.
“Con tôi chết tức tưởi là do sự thờ ơ, nhẫn tâm với người bệnh”, bà Tươi nức nở.

Trước đó, vào tối 13/7, thiếu úy Đạt cùng đồng đội truy bắt các nghi can mua bán trái phép ma tuý tại xã Long Phước (huyện Long Hồ). Cảnh sát vây bắt được nhóm nghi can.
Tại hiện trường, thiếu úy Đạt khát nên uống ca nước tại căn nhà nhóm nghi can bị bắt. Trên đường về trụ sở công an xã, thiếu úy Đạt có biểu hiện khó chịu nên nói đồng đội còng tay mình lại vì anh sợ không kiểm soát được hành vi.
Sau đó, thiếu úy Đạt được đồng đội, người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu và tử vong.
Công an tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản gởi ngành y tế, yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến trường hợp của thiếu úy Nguyễn Đức Đạt để điều tra. Theo kết quả giám định, chất lỏng mà thiếu uý Đạt uống trong ca nước là methamphelamine (ma tuý đá) và nguyên nhân tử vong do ngộ độc loại ma tuý này.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)








- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (20:47)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (20:44)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (58 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)




