Vì không muốn cho con thừa kế, một cụ ông Trung Quốc đã thẳng tay cắt vụn 140.000 nhân dân tệ (tương đương gần 500 triệu đồng). Cậu con trai của ông đã tỉ mẩn ngồi dán lại để cứu hàng ngàn tờ tiền quý giá đó.
Vì không muốn cho con thừa kế, một cụ ông Trung Quốc đã thẳng tay cắt vụn 140.000 nhân dân tệ (tương đương gần 500 triệu đồng). Cậu con trai của ông đã tỉ mẩn ngồi dán lại để cứu hàng ngàn tờ tiền quý giá đó.
Đến tháng 10/2015, cụ ông này tuyên bố với cậu con trai rằng: đã cắt vụn 140.000 nhân dân tệ (tương đương gần 500 triệu đồng) và chỉ giữ lại 60.000 nhân dân tệ để chi tiêu.
|
Số tiền bị ông Chen cắt thành từng mảnh nhỏ. |
Kết quả, anh Chen đã “cứu” được 1.080 tờ tiền 100 nhân dân tệ, tương đương với số tiền 108.000 tệ
|
Anh Chen và vợ quyết tâm ngồi dán lại số tiền đã bị cha cắt vụn. |
Đồng thời anh cũng gửi nốt số 60.000 tệ còn lại vào tài khoản để đề phòng việc bố mình lại lôi tiền ra cắt lần nữa.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)