-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Chuyện lạ
18/04/2018 17:02Chú cò mỗi năm bay 14.000 km về thăm bạn tình
Vào mỗi dịp tháng ba hàng năm, chú cò Klepetan lại bay từ Nam Phi tới ngôi làng Brodski Varos, Croatia, để thăm bạn tình của nó là Malena, theo Oddity Central. Trong khoảng thời gian này, cả hai sẽ gần gũi rồi sinh thêm những đứa con. Sau đó, Klepetan sẽ dạy các con học bay rồi dẫn chúng vượt quãng đường 14.000 km để trở về Nam Phi. Từng bị trúng đạn và không thể bay nữa nên Malena sẽ ở lại, chờ đợi tới tháng ba năm sau để hội ngộ bạn tình.
Ông Stjepan Vokic, 71 tuổi, trông nom trường học địa phương và sống một mình, kể từ khi vợ qua đời cách đây vài năm. Ông bắt đầu nhận nuôi cò Malena vào năm 1993, sau khi tìm thấy con cò cái này ở gần một cái ao. Lúc đó, Malena bị thợ săn bắn bị thương và có thể trở thành bữa ăn của cáo hay những con vật khác, nếu như không được Vokic đưa về nhà chăm sóc. Vết thương quá nặng nên từ đó, Malena không thể bay.

Từ khi đưa Malena về nhà, ông Vokic dựng cho nó một cái tổ, lắp hệ thống sưởi ấm và xây cả một hồ cá. Ngoài ra, ông cũng thường xuyên đưa con cò đi tắm, bôi kem lên chân nó cho đỡ khô. Nhờ thế, lúc Klepetan đến vào những ngày đầu xuân, Malena đã sẵn sàng để sinh con. Đến nay, "đôi tình nhân" đã có với nhau tổng cộng 62 cò con.
"Tôi đưa Malena theo lúc đi câu cá, thậm chí còn cùng xem tivi với nó", một nguồn tin dẫn lời ông Vokic kể. "Nếu ngày đó, tôi bỏ mặc ở ao, có lẽ nó đã thành mồi của bọn cáo rồi. Vì đã thay đổi số phận Malena nên giờ tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với cuộc đời nó".
Klepetan có đeo một chiếc vòng theo dõi ở một bên chân, và nơi di cư cuối cùng mà nó đã ở là Cape Town, Nam Phi, cách Brodski Varos khoảng 14.500 km. Klepetan đã phải bay hơn một tháng liền mới trở về được bên cạnh bạn tình Malena.
Ông Vokic chia sẻ, mỗi khi Klepetan đến, ông lại có cảm giác như một trong những đứa con trai của mình về thăm nhà.
Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (2 giờ trước)




