-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Chuyện lạ
26/11/2017 16:33Giết con vì vợ quá bận công việc

Quyết định giết con rồi tự tử
Ngày 3-11-2017, Yevgenia Sergeeva, nữ nhân viên của cơ quan điều tra thuộc Tổng cục Nội vụ tỉnh Nizhny Novgorod nhận phiên trực ban một ngày đêm tại cơ quan cùng với nhóm điều tra trinh sát. Khi đang giải quyết công việc, cô nhận được tin nhắn từ số máy điện thoại của Duryagin, người chồng không hôn thú 34 tuổi của mình. Duryagin dọa làm hại đứa con trai 4 tuổi của họ.
Ban đầu, nữ điều tra viên này không quan tâm đến nội dung của tin nhắn vì nghĩ rằng chồng chỉ bực tức đôi chút. Nhưng sau đó, Sergeeva lại nhận được tin nhắn mới với nội dung: “Cô sẽ không còn được gặp bố con tôi nữa”. Lần này, Sergeeva lập tức gặp lãnh đạo đề nghị cho cô về nhà để giải quyết việc gia đình, nhưng đã bị từ chối.
Ngày hôm sau, khi về đến nhà, Sergeeva không tìm thấy chồng và con. Cô liền tới Cơ quan Điều tra thành phố Nizhny Novgorod, tỉnh Nizhny Novgorod trình báo. Sau khi xem xét các tình tiết có liên quan, căn cứ kết quả điều tra sơ bộ, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự theo khoản 2, Điều 105 - Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (Tội giết trẻ em).
Ngày 4-11, nghi phạm giết con trai của nữ điều tra viên Sergeeva đã bị bắt. Hắn chính là Duryagin, bố của cháu bé. Ngày 5-11, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của nạn nhân tại một nhà để xe ô tô trong thành phố. Theo cơ quan điều tra, vào ngày cháu bé bị tử vong, Duryagin đến trường mẫu giáo đón con, nhưng không đưa đứa bé về nhà, mà đưa đến nhà để xe.
Trong vài tháng gần đây, Duryagin thường xuyên cãi nhau với vợ vì Sergeeva dành ít thời gian cho gia đình. Trước đây, khi có bất hòa, họ vẫn tìm được cách để hòa giải. Nhưng lần này, Duryagin quyết định giết con rồi tự tử. Tại nhà để xe, hắn cùng con ngồi trong ô tô vẫn nổ máy. Vào thời điểm cái chết cận kề, Duryagin thay đổi ý định và chạy ra ngoài, nhưng cháu bé đã tử vong do bị nhiễm độc khí carbon monoxide. Ngoài ra, các chuyên gia pháp y còn phát hiện được nhiều vết bầm tím và trầy xước trên thi thể nạn nhân. Duryagin đã gọi điện cho vợ chỉ nơi để xác con trước khi bỏ trốn.
Có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản
Sau đó, Duryagin đến gặp bố mẹ mình và kể lại toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, Duryagin được bố mẹ đưa đi trốn. Tuy nhiên, tại một chốt của cảnh sát giao thông, xe của họ bị dừng lại để kiểm tra. Do sợ bị bắt, Duryagin liền nhảy ra khỏi xe và bỏ chạy. Các nhân viên cảnh sát giao thông lập tức đuổi theo và bắt được hắn. Duryagin được bàn giao cho cơ quan điều tra. Trong cuộc thẩm vấn đầu tiên, Duryagin khai rằng, hắn không có ý định giết con, mà chỉ muốn “dạy” cho vợ một bài học.
Ngoài ra, có một thông tin cũng thu hút được sự chú ý đặc biệt của công luận. Người đứng đầu cơ quan điều tra, nơi cô Sergeeva công tác đã đến trại tạm giam gặp Duryagin và yêu cầu hắn nói rằng nguyên nhân dẫn tới việc giết con không phải là ghen tỵ với công việc của Sergeeva, mà ghen với người đàn ông mà vợ hắn có quan hệ.
Các đồng nghiệp của Sergeeva khẳng định, cô không ngoại tình, luôn lo cho chồng con. Mặc dù đã chung sống được 13 năm, nhưng theo quy định của luật pháp, họ không thể đăng ký kết hôn vì Duryagin có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Để không làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị vì chung sống với Duryagin, Sergeeva được lãnh đạo thuyết phục viết đơn xin thôi việc. Ý kiến chung cho rằng việc sa thải Sergeeva lúc này rất nguy hiểm vì cô ấy có thể nghĩ quẩn do đã mất tất cả…
Theo Hoàng Tuất (An Ninh Thủ Đô)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




