Chuyện lạ
29/09/2017 09:20Người đàn ông bỏ vợ bỏ con để đến sống với bò
Ông Vijay Parsana không chỉ cùng tắm cùng ngủ với loài động vật này mà còn ăn phân, uống nước tiểu bò hàng ngày.
![]() |
![]() |
Ông nói chúng đã cứu rỗi cuộc đời mình |
Vijay Parsana bị ám ảnh bởi những con bò và đã bỏ rơi gia đình để đến sống với loài vật này. Ban đầu, người đàn ông 44 tuổi rời nhà đi để theo đuổi một khóa tu luyện đặc biệt rồi 5 năm sau bất chợt quay về, bắt đầu chuyển từ nhà riêng ở Ahmedabab thuộc Gujarat, Ấn Độ đến trang trại nuôi bò cách đó 4 dặm.
Vijay tuyên bố mình uống nước tiểu bò thay nước uống hàng ngày và ăn phân bò thay cho bữa sáng. Ông ta kể bản thân từng uống nước tiểu bò trong 22 ngày liên tiếp mà không ăn uống bất cứ thứ gì khác. Đó cũng là lý do Vijay cảm thấy sức khỏe của mình trở nên tốt hơn trước đây rất nhiều.
![]() |
Hàng ngày, Vijay ăn ngủ cùng với đàn bò của mình |
Người đàn ông 44 tuổi không chỉ cùng tắm, cùng ăn, cùng xem tivi và chia sẻ giường với những con bò mà còn chi tiền để tổ chức đám cưới cho chúng. Đầu năm nay, Vijay đã chi khoảng 20.000 bảng Anh (hơn 609 triệu đồng) để những con bò làm lễ kết hôn với nhau.
![]() |
Đầu năm, Vijay đã tổ chức đám cưới cho chú bò Poonam và cô bò Arjun Arjun |
![]() |
Đám cưới xa hoa của chúng có tới 5.000 khách mời tham dự |
“Tình yêu của tôi đối với bò là không thể giải thích được. Chẳng có gì tốt hơn cho tôi cả. Khi ở bên lũ bò, tôi quên luôn cả thế giới, cũng chẳng có gì trên thế giới làm tôi lo lắng nổi. Giữa chúng tôi đã phát triển một loại kết nối đặc biệt, gia đình cũng thấy mừng cho tôi. Tôi tin rằng mình hiểu đàn bò và chúng cũng hiểu tôi. Tôi chia sẻ tất cả niềm vui, nỗi buồn với chúng”, Vijay tiết lộ.
Dù vợ của Vijay là Geeta Parsana cùng người thân, bạn bè đều nghĩ ông bị điên nhưng họ cũng nhận thấy nhờ những chú bò mà người đàn ông có những thay đổi tích cực. Trước đây, Vijay vốn nghiện cờ bạc và có lối sống không lành mạnh. Thế nhưng kể từ khi chuyển đến ở cùng đàn bò, ông tự giác bỏ hẳn cờ bạc, thậm chí còn chăm chỉ tập thể dục mỗi sáng.
![]() |
Vijay tắm rửa cho đàn bò |
“Tôi được như ngày hôm nay là nhờ những con bò. Khả năng tài chính, sức khỏe, tính cách của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Bò cũng giống như mẹ của chúng ta vậy. Tôi đề nghị mỗi người nên sở hữu ít nhất một con để cảm nhận sự thay đổi trong cuộc sống của mình”, Vijay khẳng định.
Theo Trà Xanh (Dân Trí)
Tin cùng chuyên mục








-
Trường ĐH Ngoại ngữ công bố điểm sàn tuyển sinh năm 2025 (22/07)
-
Nam diễn viên 8X bàng hoàng cảnh nhà tan nát, cửa kính vỡ tung, đồ đạc bị bão Wipha cuốn phăng (22/07)
-
Trước đề xuất đánh thuế 20% lợi nhuận bất động sản, Shark Hưng từng cảnh báo những người lướt sóng: "Mua con gà 9 đồng bán 10 đồng thì chẳng giải quyết vấn đề gì" (22/07)
-
Sân bay Gia Bình chính thức soán ngôi Nội Bài, trở thành cảng hàng không lớn nhất miền Bắc (22/07)
-
1 nam diễn viên truyền hình chết đuối trong chuyến du lịch biển với gia đình (22/07)
-
Sóng biển cao lững lững hơn 10m ở Đồ Sơn, đánh vỡ bờ kè (22/07)
-
Ông Trump ca ngợi nhiệm kỳ của mình "hiệu quả nhất lịch sử tổng thống" (22/07)
-
Mới 18 tuổi những đã phải chạy thận 3 năm: 'Thủ phạm' là 1 thói quen tưởng tốt (22/07)
-
Bão số 3 Wipha đổ bộ, vì sao Hà Nội, Hải Phòng hay Quảng Ninh có lúc trời hửng nắng? (22/07)
-
Nghe mẹ nhận xét một câu về vợ, tôi muốn ly hôn ngay lập tức (22/07)
Bài đọc nhiều




