-
Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả -
Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm -
Sự thật thông tin phát hiện "tôm khô làm từ cao su non" ở Cà Mau, công an vào cuộc -
Ăn trứng mỗi ngày: Chế biến thế nào để gặt hái tối đa dinh dưỡng cho sức khỏe? -
Cụ bà 97 tuổi bị yêu cầu lên phường làm thủ tục: Xuất thân danh giá, nguyên Tổng Biên tập tờ báo lớn -
Siêu bão Mekkhala thêm áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện: Việt Nam có bị ảnh hưởng trong vài ngày tới? -
Vụ tai nạn khiến 2 chị em ruột tử vong tại chỗ khi về quê ngoại chơi, người dân quyên góp lo hậu sự -
Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giữ chức Bí thư phường Sài Gòn -
Thực hư tin đồn hai con Từ Hy Viên bị mẹ kế hot girl cô lập, cấm cửa vì sợ tranh giành quyền lợi -
Suýt mất mạng vì "cơn bão thần kinh" bất ngờ ở tuổi 27
Chuyện lạ
20/06/2018 17:31Những người này khẳng định mình bị... dị ứng với sóng Wifi, nhưng sự thực đằng sau là gì?
Dị ứng không chỉ là một căn bệnh khó chịu, mà nó còn có thể gây nguy hiểm nữa. Người bị dị ứng nếu không cẩn thận có thể bị sưng tắc đường thở, dẫn đến tử vong.
Câu chuyện ở đây là có những chứng dị ứng thực sự rất kỳ quặc, như với nước, thậm chí là dị ứng vì phải tập thể dục. Tuy nhiên, bạn có bao giờ nghĩ rằng có người dị ứng được với cả... sóng Wifi?
Vậy mà có đó, ở ngay trong cái thời đại Internet phủ kín toàn cầu này!

Từ những câu chuyện có thực
Năm 2015, Marine Richard - một phụ nữ người Pháp đã đăng đàn, tuyên bố bản thân mắc phải chứng dị ứng với sóng Wifi. Cô cũng trở thành bệnh nhân đầu tiên được công nhận mắc phải chứng bệnh quá sức kỳ lạ này, đồng thời nhận được hơn 500 bảng Anh tiền trợ cấp mỗi tháng dành cho người khuyết tật, vì căn bệnh ngăn không cho cô làm những công việc bình thường nữa.
Richard rời xa thành phố, chuyển đến một vùng quê hẻo lánh không có bất kỳ đường dây internet nào - nơi tưởng như không bao giờ tồn tại trong thế kỷ 21. Và rồi sau đó, ngày càng có nhiều trường hợp dị ứng tương tự xuất hiện, với cái tên được biết đến là "chứng mẫn cảm với sóng điện từ" (EHS).
Theo Cục chăm sóc sức khỏe Quốc gia (Anh), thì "Có khoảng 5% dân số tại Anh bị ảnh hưởng bởi sóng điện từ, với các triệu chứng giống bị cúm như đau đầu, buồn nôn... khi tiếp xúc với các thiết bị điện."
Để thoát khỏi các triệu chứng này, rất nhiều người đã chọn cách sinh sống tại các vùng dân cư hẻo lánh, thậm chí là trong các ngôi nhà tách biệt, hoàn toàn xa rời với các thiết bị có khả năng phát sóng điện từ - đặc biệt là điện thoại di động.
Rachel Hinks - một người phụ nữ 44 tuổi tại Cheshire, Anh Quốc là trường hợp như vậy. Năm 2017, Hinks đã buộc phải rời khỏi ngôi nhà cô đã gắn bó hơn 20 năm vì cô không thể chịu nổi các thiết bị điện trong đó. Cô chuyển đến một vùng quê Xứ Wales, nhưng rồi sau đó phải quay lại Cheshire vì bệnh không hề đỡ hơn.
"Trong thời gian ở Xứ Wales, tôi sống trong một túp lều, lúc thì ở trong ô tô, nhưng hoàn toàn không đỡ hơn." - Hinks cho biết.
"Mỗi lần ở cạnh trụ điện thôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Tôi nôn hai lần sáng nay, thậm chí có các triệu chứng cấp tính, đến mức tim gần như ngừng đập."
Cùng với đó là hàng ngàn các trường hợp khác kể về các triệu chứng tương tự. Tất cả đều rất thuyết phục và khiến các nhà khoa học phải đau đầu.
Tuy nhiên có một vấn đề quan trọng
Đó là: chứng mẫn cảm với sóng Wifi, sóng điện thoại, hoặc bất kỳ thiết bị không dây nào khác đều chưa từng được xác nhận là có thật.
Để xác nhận, tiến sĩ Stacy Eltiti và giáo sư Elaine Fox từ ĐH Essex đã thực hiện một thí nghiệm trên những trường hợp cho rằng họ bị dị ứng với sóng điện từ. Các ứng viên được tiếp xúc với sóng điện thoại và Wifi, nhưng không hề biết về điều đó. Và kết quả thật đáng kinh ngạc, vì tất cả các trường hợp đều không cho thấy biểu hiện khác lạ nào.

"Nghiên cứu kéo dài 3 năm, trên 44 trường hợp được cho là mẫn cảm với sóng điện từ, và 114 người tự nguyện khác. Kết quả cho thấy, những trường hợp bị dị ứng có xuất hiện triệu chứng, nếu họ được bảo rằng gần đó có điện thoại di động, hoặc một thiết bị tương tự."
"Tuy nhiên, nếu họ không biết rằng gần đó có thiết bị như vậy, thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả."
"Điều này chứng tỏ rằng mọi chuyện dường như chỉ là tâm lý."
Tuy nhiên lúc này lại nảy sinh một vấn đề khác. Nếu tất cả chỉ là tâm lý, thì tại sao Rachel Hinks vẫn mắc bệnh khi chuyển về quê sinh sống? Và tại sao Marine Richard lại nhận được trợ cấp khuyết tật, nếu căn bệnh không tồn tại?

Đáp án nhiều người nghĩ đến nhất có lẽ là họ... bịa chuyện, hoặc tưởng tượng ra. Điều này đúng, nhưng rất nhiều trường hợp cho thấy các triệu chứng là có thực. Như năm 2015, một thiếu nữ người Anh thậm chí đã phải tự tử, vì sóng Wifi của nhà trường khiến cô bé đau đầu, buồn nôn không chịu nổi.
Để lý giải, tiến sĩ James Rubin cho biết: "Những người mắc EHS quả thực đang có bệnh, nhưng vấn đề là sóng điện từ không phải nguyên nhân. Và bệnh tâm lý đôi khi có thể thực sự nghiêm trọng."
Tất nhiên, không có gì chắc chắn là kết luận này hoàn toàn chính xác. EHS có thể là một căn bệnh có thật, chỉ là con người chưa tìm ra nguyên nhân và cần thêm nhiều nghiên cứu khác nữa.
Chỉ biết rằng hầu hết các trường hợp cho rằng mình mắc bệnh chủ yếu là do tâm lý, vậy thôi.
Theo J.D (Soha/Helino)
- Châu Âu: 80% hộ gia đình không lắp điều hòa giữa các đợt nắng nóng kỷ lục (11:11)
- Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả (11:06)
- Nhận định bóng đá Nam Phi vs Hàn Quốc: Tin vào Nam Phi (11:05)
- Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm (35 phút trước)
- Minh Tú lên tiếng về thời gian vắng bóng (35 phút trước)
- Mazda CX-5 thế hệ mới: Đạt doanh số kỷ lục, bùng nổ lượng đơn đặt hàng (39 phút trước)
- Sự thật thông tin phát hiện "tôm khô làm từ cao su non" ở Cà Mau, công an vào cuộc (42 phút trước)
- Giá vàng trong nước sáng nay (24/6) tiếp tục giảm mạnh, quay đầu về mốc 147 triệu đồng (45 phút trước)
- Xiaomi trình làng Redmi 17C: Màn hình 120Hz, pin khủng 5.160 mAh, giá từ 3,4 triệu đồng (49 phút trước)
- Mỹ mở đường ngoại giao mới, tuyên bố đàm phán trực tiếp với chính phủ Lebanon (51 phút trước)