-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Công nghệ
15/11/2017 14:53Sóng Wi-Fi gây ung thư não: Chuyện thật hay lời đồn vô văn cứ?
Chắc hẳn hầu như mọi người đang đọc bài viết này đều đã biết đến và sử dụng Wi-Fi như một công cụ quen thuộc hằng ngày, từ việc đọc báo, lướt web hay vào mạng xã hội. Thế nhưng, như nhiều nguồn tin đã nổi lên từ lâu, nhiều người lo ngại tiếp xúc với sóng Wi-Fi nhiều với cường độ mạnh có thể gây ảnh hưởng tới não, thậm chí có thể là ung thư. Vậy đâu mới là lời giải đáp đúng đắn cho thắc mắc này?
Thực chất, chưa hề có bằng chứng cụ thể rành rành nào về việc Wi-Fi có bất kỳ tác động xấu nào, tới bất kỳ ai, trong bất kỳ một hoàn cảnh nào của cuộc sống.
Wi-Fi là một dạng sóng radio không dây cũng giống như những tín hiệu truyền qua lại đến TV hay đài phát thanh vậy. Tuy nhiên, cường độ sóng Wi-Fi thì đạt 2,4 - 5GHz, mạnh hơn khoảng 10-100 lần sóng radio phát thanh. Tất nhiên, nó cũng tỷ lệ thuận với năng lượng phát ra và truyền đến thiết bị.
Về phần cơ thể chúng ta, có những bộ phận hoạt động dễ bị ảnh hưởng bởi các sóng tín hiệu đó như não và tim. Trên lý thuyết, một mức độ sóng năng lượng nhất định có thể gây ảnh hưởng đến những vùng cơ thể này - thậm chí nặng nề nhất là tia X quang còn có thể gây thương tổn cả DNA di truyền.
Đúng, tác động của các sóng năng lượng là có thật, và chúng ta không phủ nhận điều đó. Thế nhưng, chỉ vì mỗi như vậy mà đã kết luận ngay rằng "Wi-Fi là tác nhân gây tổn hại và ung thư não" thì quá hồ đồ!
Bạn có thể đọc ở đâu đó nói rằng có một vài nghiên cứu chỉ ra sự liên kết giữa Wi-Fi hay sóng di động với ung thư não, nhưng chính Forbes đã đưa ra kết luận hoàn toàn trái ngược khi hợp tác cùng WHO và IARC (Cục Nghiên cứu Ung thư Quốc tế), cho rằng không hề có sợi dây chắc chắn nào cho ngộ nhận trên cả.
Họ còn khẳng định cả người lớn, trẻ em và động vật cũng không ở trong diện ảnh hưởng nào. Đơn giản vì cường độ và mức độ của Wi-Fi là quá yếu, không đáng kể. Có những cuộc thử nghiệm đưa ra nhận định về việc sóng Wi-Fi đúng là có chút xíu tác động, nhưng sau đó liền ngay lập tức thừa nhận là điều đó chẳng thể nói lên được Wi-Fi là có hại.
Nói chung, tỷ lệ gây ung thư của Wi-Fi chắc cũng giống như tỷ lệ gây ung thư của một... củ cà rốt mà thôi!
Theo NPQM (Trí Thức Trẻ)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




