-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Chuyện lạ
07/09/2018 15:25Xa lộ thẳng tắp được ví như đường đến thiên đàng ở Nhật
"Đường đến thiên đàng" là một cao tốc dài 28 km nằm gần khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Unabetsu, thị trấn Shari, Hokkaido, Nhật. Xa lộ này gần đây thu hút sự chú ý của công chúng, nổi lên như một điểm đến hút khách mới của Hokkaido, theo Japan Times.

"Khung cảnh thật ấn tượng, đúng như mọi điều bạn mong chờ về Hokkaido. Trông nó như một đường thẳng kéo dài đến bất tận", Yusuke Sakamoto chia sẻ. Người đàn ông 41 tuổi cùng gia đình lái xe từ tỉnh Chiba tới đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con đường.
Theo giới chức thị trấn Shari, con đường này dẫn đến thị trấn Koshimizu liền kề. Nhiều người bắt đầu biết đến nó từ 5 năm trước. Đặc biệt, từ giữa đến cuối tháng 9, mặt trời dường như nằm phía cuối con đường lúc hoàng hôn.

Thị trấn Shira đang tích cực quảng bá con đường cũng như xây dựng một đài quan sát và bãi đậu xe dành cho du khách. Nếu chạy xe từ thành phố Abashiri về phía bán đảo Shiretoko trên đường 244 (cao tốc Shari), du khách sẽ thấy điểm giao với đường 334 (cao tốc Shirebun). Tại đây, du khách có thể ngắm đoạn đường thẳng tắp kéo dài 28 km.
Để có tầm nhìn bao trọn vẻ đẹp của con đường, bạn hãy đi thẳng tới khi thấy đài quan sát phía bên trái, đi thêm một km qua ngã ba hình chữ T tới đỉnh dốc rồi tiếp tục đi thẳng tới cuối đường.

Theo Phạm Huyền (VnExpress.net)








- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (21 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (50 phút trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (55 phút trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (59 phút trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)




