-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Công nghệ
15/05/2018 16:27Apple Watch cứu mạng người đàn ông 76 tuổi
Apple Watch có thể đã được Apple định vị là một sản phẩm thời trang, nhưng giá trị của nó dần được khẳng định ở một khả năng khác là theo dõi sức khoẻ và tập luyện thể dục.
Câu chuyện mới nhất vừa được chia sẻ liên quan đến việc Apple Watch cứu mạng người đàn ông sống tại Hồng Kông. Gaston D’Aquino, 76 tuổi, đang ngồi trong nhà thờ và không cảm thấy có gì bất ổn hôm 1/4 vừa qua. Nhưng 1 tin nhắn cảnh báo từ chiếc Apple Watch cho D'Aquino biết, nhịp tim của ông đang cao bất thường.

Từng được biết về những tình huống Apple Watch cảnh báo, D'Aquino đã bỏ bữa trưa lễ Phục sinh cùng gia đình để đến bệnh viện.
Tại đây, D'Aquino được một bác sỹ tim mạch thăm khám và kết quả cho thấy, 2 trong số 3 động mạch vành chính của ông đã tắc nghẽn hoàn toàn, và động mạch còn lại đang bị tắc nghẽn 90%. D’Aquino đã được nong mạch, một thủ thuật dùng để nới rộng lòng động mạch vành bị tắc hẹp và xuất viện ngay trong tuần.

Khi hoàn toàn hồi phục, D’Aquino đã gửi một bức thư cho Tim Cook (CEO Apple) để nói lời cảm ơn của mình hôm 6/4. "Cảm ơn ông, Apple Watch đã cứu mạng tôi", D’Aquino viết tựa đề bức thư. Ông kể lại câu chuyện Apple Watch đã đưa ra cảnh báo cho mình trong khi ông cảm thấy hoàn toàn bình thường.
"Tôi có thể đã đi ăn trưa, nhưng tôi đã chọn đi đến bệnh viện. Lời cảnh báo của chiếc đồng hồ cho tôi lựa chọn. Nếu bạn không tự chăm sóc bản thân, không ai khác sẽ làm điều đó thay bạn.", D’Aquino chia sẻ.
Theo Hải Nguyên (VietNamNet)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (44 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (46 phút trước)




