-
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
Công nghệ
30/11/2021 17:15Bị lừa hơn 600 triệu đồng vì nhấp vào link lừa đảo trên điện thoại
Chị Nguyễn Thị Ng. (Gò Vấp, TP.HCM) bị lừa số tiền lên đến 626 triệu đồng sau khi click vào đường link giả mạo ngân hàng.
Theo lời kể của chị Ng., một tuần trước chị đăng nhập vào ứng dụng bảo hiểm xã hội VssID để kiểm tra về việc nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên chị quên mật khẩu ứng dụng nên đã thao tác để chờ được gửi mật khẩu về điện thoại.
Trong lúc chờ đợi, chị mở hộp thư lên và thấy tin nhắn từ số điện thoại +84564170816 có nội dung thông báo "Ông (Bà) đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp".
Chị Ng. đã hỏi chồng xem tin nhắn có đáng tin hay không, nhưng chồng chị thời điểm đó chưa kịp trả lời. Chị Ng. liền sao chép đường liên kết và mở trên máy tính thì được mở đến một trang web giống giao diện ứng dụng VssID.
Sau đó, chị bấm vào đường link đã gửi trên điện thoại thì được dẫn đến giao diện giống với ngân hàng chị đang sử dụng. Chị liền nhập số điện thoại và mật khẩu ngân hàng. Ngay sau đó, mã OTP được gửi về điện thoại, chị nhập vào nhưng trang web báo không đúng. Tiếp theo, một mã OTP khác được gửi về, chị tiếp tục nhập vào trang web.
Ngay sau đó, tin nhắn từ ngân hàng báo về cho thấy chị đã bị rút hết 626 triệu đồng trong tài khoản. Do cài hạn mức giao dịch lên đến 500 triệu đồng/lần, nên kẻ gian chỉ cần mất hai lần (2 mã OTP) là rút hết số tiền trong tài khoản chị Ng.
Chị Ng. ngay sau đó đã báo sự việc lên Công an quận Bình Thạnh. Phía công an đã ghi nhận sự việc.
Tình trạng lừa đảo gửi đường link giả mạo không mới, tuy nhiên nhiều người vẫn bị lừa nếu mất cảnh giác. Trường hợp của chị Ng. là một trong số nạn nhân chịu thiệt hại nặng đến thời điểm hiện tại.
Theo Thiên Phước (ICT News)
- Bát phở 346.000 đồng ở sân bay Cam Ranh: Tranh luận quanh chuyện niêm yết giá bằng USD (09:30)
- Show thực tế "Battles of Fates" bị tẩy chay vì mang cái chết của anh hùng ra làm trò bói toán (09:22)
- "Giáo sư Cù Trọng Xoay" làm mẫu cho con gái vẽ tranh, thần thái cực chuẩn khiến dân mạng thích thú (09:17)
- Đồng hồ Rolex 5.000 USD bị bỏ quên ở sân bay Đà Nẵng và hành trình trở về với chủ nhân (09:14)
- Iran trước "chảo lửa" bất ổn: Khi bóng ma chiến tranh cận kề (09:13)
- 3 tháng đầu năm Bính Ngọ 2026, 3 con giáp nào phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng tiến? (09:10)
- Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm (36 phút trước)
- Chưa ra sân, MU nhận tin không thể vui hơn (43 phút trước)
- TP.HCM thúc đẩy quy hoạch tái định cư cho Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc 146.000 tỷ đồng (43 phút trước)
- Một tháng sau ly hôn, kẻ từng đòi chia nửa căn nhà giờ phải quỳ gối xin tôi thu nhận bố mẹ (50 phút trước)