-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Công nghệ
11/06/2020 23:00Cái chết chậm rãi và đau đớn của Nintendo Wii
Quá khứ huy hoàng
Kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2006, hệ máy Nintendo Wii đã tạo ra một cuộc “cách mạng” làm thay đổi định kiến của nhiều người về việc chơi game. Không như những dòng console cùng thời đó như Xbox 360 và PlayStation 3, hệ máy Nintendo Wii sử dụng tay cầm Wii Remote có thể xác định hướng di chuyển trong không gian ba chiều và giúp người dùng “múa may”, vừa chơi game vừa hoạt động thể chất.
Thế là các bậc phụ huynh không còn lo lắng con cái ù lì, suốt ngày ngồi một chỗ để chơi game nữa. Thậm chí, đối với nhiều gia đình thì Nintendo Wii không chỉ là một máy chơi game thông thường mà còn là một công cụ giúp hô quay quần và thắt chặt tình cảm gia đình. Với tiềm năng và đối tượng khách hàng rộng lớn thì Nintendo Wii có doanh số 101 triệu máy vào quý 1/2016 và lập kỷ lục lượng máy bán trong một tháng tại Mỹ vào năm 2009.
Sự tĩnh lặng trước cơn bão
Sự tĩnh lặng ở đây có thể hiểu theo nghĩa đen vì Nintendo Wii không còn được quan tâm như thời nó mới ra mắt nữa. Khoảng thời gian trước kỳ nghỉ Giáng sinh thì các nhà phát hành game sẽ tung ra các game mới của họ. Tuy nhiên, đến kỳ nghỉ lễ năm 2011 thì số lượng, chất lượng và các chiến dịch quảng cáo cho game trên hệ máy Nintendo giảm đi rõ rệt.
Một số nhà phát triển, chẳng hạn như Capcom “giả vờ” như Nintendo Wii chưa từng tồn tại trên thế giới. Trong khi một số hãng khác thì chỉ đưa một, hai game lên hệ máy này thôi. Chẳng hạn như Activision và EA đưa lên đúng hai game, Sega và một số nhà phát triển game tầm trung thì chỉ đưa lên một game. Chỉ riêng Ubisoft là nhà phát hành bên thứ ba duy nhất cho đưa nhiều hơn hai game lên Nintendo Wii.
Sự thờ ơ của các nhà phát hành vào năm 2011 đã làm nhiều game thủ cảm thấy có phần bối rối. Mới trong năm 2010 thì Nintendo Wii đã có một năm thành công. Sau nhiều năm tung ra các trò chơi đơn giản, nhỏ lẻ như đánh tennis, đánh quyền anh thì các nhà phát triển có tiếng đã thực sự đưa các tựa game bom tấn, có chất lượng lên Wii như Call of Duty Black Ops, GoldenEye 007, Donkey Kong Country Returns,… Một số tựa game bom tấn đã thực sự thành công và đáp ứng được mong mỏi của nhiều game thủ thời đó là có nhiều game bom tấn hơn trên hệ máy Nintendo Wii.
Ngay cả Nintendo, cha đẻ của hệ máy này cũng chỉ ra mắt đúng 3 tựa game trong thời gian này, may mắn là chất lượng của ba game này đều tốt và đều là game độc quyền cho hệ máy này.
Nỗ lực cuối cùng trước khi lụi tàn
Sang năm 2012, những tướng hệ máy Nintendo Wii có cơ hội sống lại với hai tựa game được xem là huyền thoại là Xenoblade Chronicles và The Last Story. Nhưng đến năm 2013, gần như không còn nhà phát triển game nào muốn đưa game của họ lên Nintendo Wii cả. Ngay cả Nintendo bị một nhóm người dùng “vận động hành lang’ thì mới nhả ra ba game cuối cùng của hệ máy này.
Nintendo đã bỏ rơi con gà để trứng vàng của họ mà dồn toàn lực cho các đời Wii tiếp theo. Dù nhiều dòng console như PlayStation, Xbox vẫn luôn giữ vững phong độ, mỗi khi có đời mới là tất cả mọi người từ nhà phát triển đến game thủ đều háo hức nhưng tình huống này đã không xảy ra với Nintendo Wii. Sau nhiều năm suy yếu vì bị các nhà phát triển game bên thứ ba và cả NIntendo bỏ rơi thì cả Nintendo Wii và hậu duệ của dòng console này dần rơi vào quên lãng và không thể lấy lại được ánh hào quang.
Duy Anh (Nguoiduatin.vn)








- Nữ ca sĩ 1m54 như "sinh đôi" với Hoa hậu Mai Phương, mê mặc khoét sâu khoe vòng một phồn thực hậu "dao kéo" (13:30)
- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (2 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (2 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (2 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (2 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (2 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (2 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (2 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (2 giờ trước)




