-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Công nghệ
14/11/2024 16:15Clip: Robot nhỏ rủ rê 12 robot lớn 'bỏ việc' gây xôn xao Trung Quốc
Những ngày qua, dư luận Trung Quốc xôn xao trước vụ việc một robot nhỏ “dụ dỗ” 12 robot lớn hơn rời khỏi vị trí làm việc. Được biết, vụ việc xảy ra vào đêm 26/8, tại phòng triển lãm ở thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).
Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, trong không gian tĩnh lặng, robot nhỏ tên Nhị Bạch từ từ di chuyển đến phía trước nhóm robot lớn. "Các anh tăng ca à?", Nhị Bạch cất tiếng hỏi.
Video robot nhỏ dụ dỗ, bắt cóc 12 robot tại phòng triển lãm ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Nguồn: Haokan) |
Một robot đáp: "Tôi không bao giờ tan ca”.
"Thế anh có về nhà không?", Nhị Bạch tiếp tục hỏi.
Nghe vậy, robot kia bảo: "Tôi không có nhà".
"Vậy về nhà cùng tôi đi”, Nhị Bạch liền rủ rê.
Sau đoan hội thoại ngắn, Nhị Bạch dẫn đầu, vừa di chuyển vừa hô khẩu lệnh: "Về nhà". Ngay sau đó 2 robot lớn bắt đầu đi theo Nhị Bạch, những robot còn lại cũng nhập hội, lần lượt di chuyển về hướng nhà kho.

Điều đặc biệt là nhóm robot dường như rất nghe theo chỉ dẫn của Nhị Bạch, chúng xếp thành vòng tròn có trật tự trong nhà kho, chờ Nhị Bạch đưa ra mệnh lệnh mới.
Tuy nhiên, không có hành động mới nào được thực hiện sau đó và những robot ở yên trong nhà kho cho đến khi nhân viên phòng triển lãm tìm ra.
Sau khi đoạn clip xuất hiện và trở nên viral trên MXH, một công ty phát triển robot tại Hàng Châu đã lên tiếng xác nhận rằng Nhị Bạch là sản phẩm của họ, còn 12 robot kia là sản phẩm của công ty khác ở Thượng Hải.
Cũng theo công ty này, vụ việc thực ra là một kịch bản thử nghiệm được được lên kế hoạch có chủ ý. Họ đã phối hợp với ban quản lý phòng triển lãm để cho Nhị Bạch tương tác với các robot để xem phản ứng khoa học thú vị nào sẽ xảy ra.
Trên thực tế, vụ việc không hoàn toàn diễn ra theo đúng kịch bản. Trong quá trình thiết kế, nhà phát triển chỉ viết một số hướng dẫn cơ bản cho Nhị Bạch như hô "về nhà" cùng các lệnh giao tiếp đơn giản. Phần tương tác còn lại là đoạn hội thoại thời gian thực của Nhị Bạch với nhóm robot như những gì camera ghi lại.
Biên Thùy (SHTT)








- Cháy chung cư mini ở Hà Nội, mùi khét nồng nặc, người dân hoảng loạn (19:18)
- Vietnam Airlines nêu lý do cấm sử dụng pin sạc dự phòng lithium trên máy bay (19:01)
- Nguyên "Bộ trưởng bão lụt" Lê Huy Ngọ qua đời (36 phút trước)
- Công Vinh gây phản cảm vì hình ảnh lố "nhức mắt" (49 phút trước)
- Vì sao hàng trăm Giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh? (54 phút trước)
- Chỉ đạo mới của Thủ tướng về miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh trên toàn quốc (1 giờ trước)
- Trùm giang hồ Long "tròn" lĩnh án (1 giờ trước)
- Tình hình hiện tại của người sống sót duy nhất trong thảm kịch máy bay Air India sau 3 tháng (1 giờ trước)
- Bị kết luận phạm tội diệt chủng ở Gaza, Israel phản ứng (1 giờ trước)
- HLV đầu tiên mất việc ở V.League 2025/26 (2 giờ trước)




