-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Công nghệ
22/02/2018 15:12Một phụ nữ được cứu sống nhờ ứng dụng FaceTime
Opokua Kwapong, sống một mình ở thành phố New York (Mỹ), mới đây đã vượt qua "cửa tử" nhờ ứng dụng FaceTime trên iPhone với em gái Adumea Sapong đang sống ở Manchester (Anh).

"Em tôi nhìn tôi và nói rằng tôi trông không ổn. Cô ấy cũng hỏi rằng tôi đang nói lảm nhảm gì đó, nhưng tôi không tin và cho rằng nó đang làm mọi việc rối rắm thêm", người phụ nữ 58 tuổi nhớ lại.
Còn Sapong cho biết: "Khi tôi gọi Opokua qua Facetime, chị ấy nói rằng mình cảm thấy không khỏe, mệt mỏi và khó ngồi dậy. Tôi đã khuyên chị ấy dùng một ít thuốc. Chị ấy đã cố lấy một cốc nước nhưng không thể, sau đó tôi nhận thấy trên FaceTime khuôn mặt chị Opokia gục xuống. Tôi bảo chị phải ngẩng lên và gọi bác sĩ ngay lập tức".
Không thuyết phục được chị mình, bà Sapong đã nói chuyện với một người chị em khác là bác sĩ và nhận ra rằng tình huống có vẻ tệ hơn cô nghĩ. Cô gọi lại cho Opokua và thuyết phục bà gọi số cấp cứu 911.
Ở bệnh viện, người phụ nữ này được chẩn đoán là có một cục máu đông trong não. Đây là một vấn đề nguy hiểm bởi nó gây gián đoạn việc cung cấp máu cho các phần của não và là nguyên nhân của các cơn đột quỵ do thiếu máu cục bộ.
"Không còn nghi ngờ gì nữa, FaceTime đã cứu sống tôi", người phụ nữ này chia sẻ. "Nếu em gái tôi không nhận thấy có điều gì đó không ổn, mọi thứ có thể đã khác".

Opokua Kwapong cũng cho biết công nghệ cũng giúp đỡ bà rất nhiều trong công việc. Giờ người phụ nữ làm việc trong ngành thực phẩm này dựa rất nhiều vào các cuộc họp trực tuyến bởi không thể di chuyển nhiều như trước đây.
"Bạn nghe rất nhiều câu chuyện tiêu cực về Internet và công nghệ, nhưng tôi nghĩ đây là một ví dụ về cách mà công nghệ có thể là một điều tốt", em gái của bà Kwapong nói. "Nếu không sử dụng FaceTime, cuộc trò chuyện của chị em tôi bây giờ có lẽ đã khác đi rất nhiều".
Theo Mai Anh (VnExpress.net)








- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)
- Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới (34 phút trước)
- Nam ca sĩ 1996 bị bắt vì khỏa thân nơi công cộng (38 phút trước)




