-
Mẹ già tá hỏa phát hiện con gái cùng người đàn ông chết trong căn nhà: Bí ẩn sau cánh cửa khóa -
Thực hư thông tin tăng mức xử phạt nồng độ cồn: Cục CSGT chính thức lên tiếng -
“Tổng tài” chỉ đạo đánh người ở quán cà phê bị tuyên 2 năm tù -
Khoảnh khắc xe bồn phát nổ như "bom" tại trạm xăng -
Ông Lê Minh Trí làm Trưởng ban Nội chính Trung ương -
Hà Nội: Tai nạn liên hoàn giữa 7 phương tiện trên phố Lê Trọng Tấn, nhiều người bị hất văng -
Danh tính thanh niên "trần như nhộng" chụp ảnh trước cổng trường đại học, chính thức nhận cái kết đắng -
"Cơn lốc" giá vàng: Người thức trắng đêm xếp hàng từ 3h sáng, kẻ "đu đỉnh" 190 triệu đứng ngồi không yên -
TP.HCM: Phát hiện 2 thi thể nam giới trên sông, ám ảnh tình trạng khi người dân tìm thấy -
5 năm không được ăn Tết nhà ngoại, con dâu bật khóc sau lời nói thấm thía của bố chồng
Đời sống
02/09/2021 02:482 bé trai đạp xe ra đường chơi mùa dịch, không bị phạt còn được công an xã tới tận nhà tặng quà
Ngày 24/8 vừa qua, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ngắn ghi lại cảnh trò chuyện giữa công an với 2 cháu bé đạp xe ra đường, không đeo khẩu trang mùa dịch. Hành động hai nhóc sợ sệt vội giải thích, luống cuống xin lỗi khiến nhiều người vừa thương vừa buồn cười. Rõ ràng là sai phạm về giãn cách xã hội nhưng ai cũng khen dễ thương.
Hôm nay (ngày 1/9), theo thông tin trên fanpage Công An Cát Văn, sau khi đoạn clip về 2 bé trai xin lỗi cán bộ kiểm dịch được nhiều trang mạng, Youtube đăng tải lại, hai em bé đã nhận được nhiều tình cảm của cá nhân, tổ chức.
Các nhà hảo tâm liên tục nhắn tin, gọi điện về Công an xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An để nhờ trao gửi đến 2 bé những món quà yêu thương vì sự đáng yêu, lễ phép của các em.

Đây có lẽ là cái kết "không tưởng" được với 2 em và gia đình. Mong rằng nhận được món quà đặc biệt từ những người xa lạ, 2 bé trai sẽ coi đó là một động lực lớn để học tập tốt và đặc biệt thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị 16 về phòng chống dịch bệnh.
Theo clip trước đó được chia sẻ, công an phát hiện 2 bé đạp xe ra đường chơi mà không đeo khẩu trang. Thấy cán bộ kiểm dịch, cậu nhóc lớn hơn sợ hãi nói líu cả lưỡi, sau đó đã bình tĩnh hơn trả lời. Bé nói biết có chỉ thị không được ra khỏi nhà nhưng bà gọi nên chạy theo đi mua kẹo.
-Con nhà ai, đọc họ tên?
-Dạ, con nhà mẹ Nhung.
-Em trai con tên gì?
-Dạ em trai tên Minh Quân, Em là con cô Hương.
| Hai em bé dắt nhau ra đường đạp xe, gặp ngay chú công an đi tuần tra |
Chiến sĩ công an "doạ" lập biên bản, đưa về uỷ ban thì cậu anh mếu máo: "Dạ không! Em biết rồi!", bé em nước mắt ngắn dài, chắp tay xin: "Thôi, chú à!". Vì 2 em còn nhỏ tuổi, biết nhận lỗi sai lại còn vô cùng dễ thương nên chú công an chỉ bắt xin lỗi, bắt hứa không tái phạm rồi cho về.
Theo Lim (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Bổ nhiệm ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (18:05)
- SJC TP.HCM tạm ngừng giao dịch tại nhiều chi nhánh sau cú rơi thẳng đứng của giá vàng (39 phút trước)
- Phát hiện kho thực phẩm bẩn quy mô lớn, thu giữ hơn 60 tấn lòng heo hôi thối (51 phút trước)
- Vụ 2 mẹ con bị sát hại ở Cà Mau: Xuất hiện tình tiết sốc, hé lộ nguồn cơ dẫn đến án mạng kinh hoàng (1 giờ trước)
- Vụ "3 học sinh làm điều dại dột vì áp lực học tập": Hé lộ tình tiết sốc phơi bày sự thật phía sau? (1 giờ trước)
- Mẹ già tá hỏa phát hiện con gái cùng người đàn ông chết trong căn nhà: Bí ẩn sau cánh cửa khóa (1 giờ trước)
- Cuba phản đối lệnh phong tỏa nguồn cung dầu của Mỹ (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin tăng mức xử phạt nồng độ cồn: Cục CSGT chính thức lên tiếng (1 giờ trước)
- CAS ấn định ngày xét xử vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia (1 giờ trước)
- “Tổng tài” chỉ đạo đánh người ở quán cà phê bị tuyên 2 năm tù (2 giờ trước)