-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Đời sống
04/12/2017 21:042 việc tuyệt đối không thể đợi ở đời, đừng chần chừ kẻo hối không kịp
Đời người vô thường, việc đời khó đoán trước, đôi khi những biến cố xảy ra bất ngờ, nằm ngoài tưởng tượng của con người. Trong khi đó, sinh mệnh mỏng manh, chỉ trong giây phút đã có thể biệt ly xa cách. Vì thế ở đời, có những việc chúng ta tuyệt đối không nên chờ đợi.
Những việc không thể chờ đợi
1. Hiếu kính với cha mẹ
Trên thế giới này, có vô số việc có thể chờ đợi nhưng hiếu kính với cha mẹ thì không. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng, không biết đã có bao nhiêu người con muốn chăm sóc bù đắp cho bố mẹ nhưng song thân không thể đợi được đến lúc đó.
Từ khi chúng ta ê a học nói cho đến khi trưởng thành xây dựng cuộc sống riêng, thử hỏi từng giai đoạn trong quá trình đó, có giai đoạn nào không có tâm huyết của mẹ cha?
Chúng ta khôn lớn thành người cũng là lúc cha mẹ già đi từng ngày, vì thế, kính hiếu với cha mẹ là việc phải đặt lên đầu, càng sớm càng tốt. Ơn dưỡng dục nặng tựa núi, nếu không thể báo đáp, cả đời người làm con sẽ phải sống trong hối tiếc.

2. Chăm sóc sức khỏe
Sức khỏe là vốn liếng căn bản nhất của cuộc đời mỗi con người, chớ dại dột hay xem nhẹ mà đợi đến khi có bệnh đầy người mới hối không kịp.
Khi còn trẻ, con người ta có thể mang bán sức lấy tiền mà ít ai nhận thức rõ rằng, khi về già, có mang bao nhiêu tiền ra cũng khó có thể đổi được sức khỏe và mạng sống.
Trách nhiệm trên vai càng nặng, càng phải coi trọng sức khỏe của bản thân, đừng thấu chi sinh mệnh mà hãy tranh thủ lúc còn khỏe mạnh dẻo dai vận động, tăng cường thể lực, thể chất cho bản thân.
Đời người, những việc gì không thể sợ?
1. Tử vong
Sinh lão bệnh tử, đó là quy luật tự nhiên ở đời, chẳng ai có thể thay đổi được ngoài việc chấp nhận. Và cũng bởi vì sinh mệnh có hạn nên chúng ta mới không thể tùy tiện lãng phí thời gian vào những việc vô bổ, mới phải sống thật vinh quang trong cuộc đời ngắn ngủi đó.
Có như thế, mỗi ngày mới thực sự viên mãn, vui vử và ý nghĩa, để rồi cuối cùng, khi trở về với cát bụi, con người ta mới không hoang mang, không hối tiếc.
2. Cô độc
Mỗi người đều có một trải nghiệm khác nhau, tư duy khác nhau, bởi thế mà cảnh giới về mặt tinh thần cũng khác nhau. Mỗi một con người khác nhau đều khó tránh được những lúc cảm thấy cô độc.
Cô độc thực ra là phép thử trước khi trao huân chương cho một người nào đó, nó cho thấy bạn có một khả năng khác người.
Những lúc như thế, hãy để trái tim mình lắng dịu, để bản thân thích ứng với sự cô độc đó trước khi vượt qua nó một cách thoải mái, dễ chịu nhất.
Đời người, có những thứ không thể lựa chọn
1. Xuất thân
Bạn sinh ra ở đâu, vào thời gian nào, bạn đều không thể lựa chọn. Có người vừa chào đời đã được bao bọc trong nhung lụa, nhưng có những người vừa sinh ra đã phải nếm trải thiếu thốn về mặt vật chất.
Nhưng hãy nhớ, dù không thể chọn lựa được sự xuất thân, con người hoàn toàn có thể lựa chọn cuộc đời cho mình. Có một xuất thân tốt không phải là bản lĩnh, làm thế nào để có một cuộc đời vinh quang đi từ xuất thân nghèo khó, đó mới là điều khiến người đời kính nể.
2. Vận khí
Chẳng ai có thể lựa chọn được vận khí cho mình, nhưng có thể chọn phương thức ứng phó. Gặp vận rủi, hãy học cách bình tĩnh và kiềm chế.
Thượng đế đóng cánh cửa này lại trước mặt mình, nhất định ngài sẽ mở một cánh cửa khác cho ta tìm đường ra.
Trên đời không có con đường nào gọi là tuyệt lộ, mọi việc trước khi bước vào thời khắc cuối cùng đều sẽ có cơ hội thay đổi, chỉ có điều người trong cuộc có đủ bản lĩnh để nắm bắt, chuyển bại thành thắng được hay không mà thôi.
Còn khi đã gặp vận may, xin chớ đừng quá đắc ý. Tái ông mất ngựa, họa phúc tương y, thận trọng, khiêm tốn không bao giờ là thừa.
Sống trên đời, mỗi người trong chúng ta hãy nhớ và tin rằng: Đời người vô thường, ý nghĩa của sinh mệnh nằm ở chỗ cho đi, ban tặng cho người khác chứ không nằm ở việc nhận lấy hay tranh đoạt.
Theo Nguyễn Nhung (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Bí ẩn giấc ngủ: Tắt đèn hay bật đèn sẽ giúp bạn sống thọ hơn? (20 phút trước)
- Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri Mỹ dành cho ông Trump giảm mạnh (39 phút trước)
- Quả đá luân lưu hiếm thấy quyết định trận tứ kết U23 châu Á 2026 (56 phút trước)
- Vừa mãn hạn tù, người phụ nữ tiếp tục trộm lắc tay vàng trị giá 160 triệu (1 giờ trước)
- U23 Nhật Bản nhọc nhằn vượt ải Jordan sau loạt luân lưu nghẹt thở (1 giờ trước)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc tiếp tục dự bị, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ với hàng công (1 giờ trước)
- Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn "sử dụng chất cấm" (1 giờ trước)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (1 giờ trước)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (2 giờ trước)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (2 giờ trước)