-
Đám hỏi "gánh lễ" độc đáo ở Phú Thọ: Nhà trai gánh bộ sính lễ 100m, làm sống lại nét đẹp văn hóa xưa -
Vụ mẹ và bé sơ sinh bị từ chối tránh lũ: Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk trực tiếp đến nhà xin lỗi, coi đây là bài học sâu sắc về y đức -
Lý giải nguyên nhân hàng triệu con giun bò kín sân vườn, chết bất thường ở Quảng Trị -
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng
Đời sống
19/05/2023 21:30Ám ảnh vì bạn trai đi 'nặng' không rửa tay còn bốc đồ ăn rồi véo má mình, cô gái đăng đàn hỏi 'có nên chia tay không' và cái kết cười 'ná thở'
Không ít nam thanh nữ tú ra ngoài chỉ chăm chút ngoại hình, cho rằng ăn mặc đẹp, đi xe xịn, ăn nói hài hước là đã đủ để thu hút người khác giới mà bỏ qua việc rèn luyện cho bản thân những thói quen tốt trong sinh hoạt. Hậu quả là chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu yêu đương, đối phương đã nhanh chóng phát hiện những thói quen "ối dồi ôi" này và tất nhiên là mất điểm trầm trọng. Trường hợp nặng nề hơn thậm chí còn dẫn đến nguy cơ chia tay như câu chuyện của cô gái trẻ dưới đây.
Chẳng là một ngày nọ, cô gái phát hiện ra anh người yêu hoàn hảo của mình không được "ngôn tình" như trong tưởng tượng. Cụ thể là anh rất hay bón đồ ăn, rồi bẹo má cô nhưng lại với một bàn tay "không rửa" sau khi đi nặng. Mới nghe thôi là đã rất "í ẹ" rồi, ấy nhưng khi cô nhắc đến anh chàng lại còn tỉnh qoeo thừa nhận khiến cô nàng trở nên ám ảnh đến mức đòi đường ai nấy đi.
"Người yêu đi "nặng" xong không rửa tay, rồi lấy tay đó bốc đồ ăn, véo má mình thì có nên chia tay không mọi người? Ban đầu mình tưởng là quên… nhưng không phải quên, mà đó là thói quen.
Lần thứ nhất, đi ăn thịt gà chặt với chân gà… thấy người yêu đang ăn thì:
- Chờ tí anh đi WC.
Thường thì đi WC nhanh thì ai cũng biết là đi “nhẹ” nhưng đây gần 10 phút, mà đang ăn chứ… thì chắc chắn là đi nặng rồi, ra thấy tay khô không khốc, cảm giác không hề có chút dấu hiệu nào, biểu hiện bên ngoài là đã rửa tay. Xong sau đó thì dùng tay, bốc cho mình mấy miếng đùi, xong còn xé thịt cho mình ăn. Lúc ấy mình cũng quên mất xong về với nhớ ra.
Lần thứ 2 đi uống nước, cũng đi nặng xong ra lấy tay lau miệng cho mình, quệt vào môi mình như phim Hàn Quốc ấy, mọi người hình dung không ạ:
- Order cho lắm kem cheese lem ra cả môi đây này.
Lần thứ 3, thì cũng đi ăn lẩu uống rượu mới ăn được có 4 phút mà đi WC mất 15 phút rồi ra, véo má mình 1 cái bảo:
- Sao em nhìn anh, nay trông em xinh thế?
Nhưng mình nhìn là nghi ngờ không biết rửa tay chưa. Để khẳng định những gì mình suy nghĩ là đúng thì sau bữa ăn, mình hỏi:
- Lúc nay anh đi WC có rửa tay không thế?
- À ừ đấy, quên, anh chỉ dùng vòi xịt xong lấy giấy lau thôi, quên chưa rửa tay.
- Xong anh véo má em.
- Ừa quên đấy.
- Vậy mấy lần trước, cái lần anh quệt vào môi em với cái lần lấy thịt gà cho em, bóc thịt gà cho em ấy… anh có rửa tay không thế?
- Lần nào nhỉ, mà không nhớ đâu, anh ít rửa tay lắm, mà em lo gì, anh bốc cho em ăn thì anh cũng ăn mà, chết thì chết chung, không phải lo đâu.
- Sao không lo ạ.
Từ lúc biết anh không rửa tay đến bây giờ, sao môi mình, má mình, rồi những đồ mình ăn ấy, nó cứ bị ám ảnh cái mùi… thế nhỉ".
Câu chuyện ngay sau khi chia sẻ đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Xét về các lý do chia tay thì đây có lẽ là lý do thuộc hàng "top độc", khá lãng xẹt nhưng nếu ám ảnh lâu dài thì khó bỏ qua. Chính vì vậy mà cư dân mạng đã để lại rất nhiều tranh cãi trái chiều.
- Ôi bạn làm ơn làm phước giữ chặt lấy anh ấy được không? Lỡ lạc ra ngoài lại khổ những kẻ có hội chứng ở sạch như mình lắm huhu!
- Bỏ đi em nhá. Đàng nào mà ở bẩn, rồi lôi thôi luộm thuộm quá mức thì cũng bỏ hết nhé! Bẩn thì đi kèm với lười, giờ chưa ở chung còn đỡ, sau này lỡ lấy về thì chỉ khổ mình thôi.
- Thôi bà chia tay đi, mấy người mà hay để ý chi tiết như mình khó mà mắt nhắm mắt mở lắm!
- Đang yêu muốn làm gì còn kịp đó, như tao lấy chồng về rồi mỗi lần chồng vào WC đều phải canh để nhắc rửa tay nè.
- Nếu tính yêu chơi chơi vài bữa thì thôi kệ đi, không đòi chia tay thì cũng hơi lãng xẹt, nhưng nếu định cưới thì phải tính nước khác nhe, có những cái giờ chấp nhận thì phải chấp nhận cả đời đó.
- Chị gái nhắm sửa được thì sửa mà không ấy thì bỏ đi. Không sau này dạy con trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh nọ chai con phải rửa tay sạch sẽ chống vi khuẩn nhé xong quay qua bố nó thế thì chán hẳn.
Dung (SHTT)
- Đám hỏi "gánh lễ" độc đáo ở Phú Thọ: Nhà trai gánh bộ sính lễ 100m, làm sống lại nét đẹp văn hóa xưa (18 phút trước)
- Vụ mẹ và bé sơ sinh bị từ chối tránh lũ: Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk trực tiếp đến nhà xin lỗi, coi đây là bài học sâu sắc về y đức (46 phút trước)
- Lý giải nguyên nhân hàng triệu con giun bò kín sân vườn, chết bất thường ở Quảng Trị (58 phút trước)
- Thời tiết ngày 8/12/2025: Miền Bắc nắng ấm, Nam Bộ se lạnh về đêm (1 giờ trước)
- Từ ca sĩ nổi tiếng đến doanh nhân thành đạt, Nhật Kim Anh kiếm tiền từ đâu? (1 giờ trước)
- Trường không có giáo viên tiếng Anh, phụ huynh lo con “mất trắng” kiến thức trước kỳ thi (1 giờ trước)
- Real Madrid thua sốc ngay tại Bernabeu (1 giờ trước)
- Quán bò nhúng giấm ở Hà Nội tạm ngừng hoạt động sau phản ánh thịt có dòi (1 giờ trước)
- Những ngành học được dự báo khó lỗi thời, không sợ thất nghiệp trong 5 năm tới (1 giờ trước)
- Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng (2 giờ trước)