-
“Mất hết rồi!” - Tiếng khóc nghẹn giữa những cửa hàng tan hoang ở Thái Nguyên
-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
Đời sống
30/12/2022 22:03Ấm ức vì nhà gái đòi sính lễ 1 tỷ, mẹ chồng mang khăn trắng trải xuống giường tân hôn ngay trước ánh mắt ngỡ ngàng của con dâu
Tại Trung Quốc, chuyện thách cưới cao vẫn còn rất phổ viến và nặng nề. Khi thương lượng về đám cưới, gia đình nhà gái sẽ thách cưới nhà trai theo mong muốn của họ. Nhà trai sẽ phải chuẩn bị đầy đủ những sính lễ mà nhà gái yêu cầu thì đám cưới mới được diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, phong tục này cũng gây ra không ít tình huống không ai ngờ.
Như trường hợp của cô Chen đến từ thành phố Trường Trị, thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, năm nay 23 tuổi, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, là mẫu người phụ nữ khá hấp dẫn trong mắt người khác giới. Cô Chen được người quen giới thiệu cho một chàng trai họ Lin.
Anh Lin hiện 26 tuổi, không những ngoại hình điển trai và còn có công ăn việc làm ổn định. Hai người hẹn hò một thời gian, cảm thấy rất ưng ý nên quyết định nhanh chóng tiến tới hôn nhân.

Tuy nhiên, khi 2 bên gia đình gặp mặt để bàn bạc, thương lượng về ngày lành tháng tốt để kết hôn thì đôi bên đã xảy ra tranh chấp về vấn đề sính lễ.
Nhà cô Chen đã đưa ra yêu cầu rằng gia đình anh Lin phải chuẩn bị sính lễ là 300.000 nhân dân tệ tiền mặt (hơn 1 tỷ đồng), ngoài ra phải có nhà mới ở thành phố và cho cô Chen đứng tên, mua thêm một chiếc ô tô cho cô Chen.
Đối với một gia đình không được khá giả lắm như nhà anh Lin thì yêu cầu này thực sự không dễ dàng. Để chuẩn bị cho đám cưới, anh Lin đã cố gắng gom góp tiền và vay mượn để mua nhà và ô tô, tuy nhiên số tiền 300.000 nhân dân tệ là quá lớn, gia đình anh bây giờ không còn đủ sức để chi trả nữa. Vì thế, anh Lin đã cố gắng thương lượng với cô Chen và gia đình, hy vọng họ giảm số tiền xuống một chút nhưng họ không đồng ý.
Anh Lin tiếp tục đưa ra đề nghị rằng sẽ trả trước một phần, số còn lại trả góp từ từ nhưng gia đình cô Chen vẫn từ chối thẳng thừng, khẳng định rằng nếu không có 300.000 nhân dân tệ thì không cho làm đám cưới.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, anh Lin đành phải chạy vạy khắp nơi, vay mượn từ họ hàng đến bạn bè để đủ 300.000 nhân dân tệ làm sính lễ tặng cho nhà gái. Đám cưới của cặp đôi nhờ đó mới diễn ra suôn sẻ như mong đợi.

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì đã không có gì đáng nói. Sau một ngày tổ chức đám cưới, cô Chen rất mong đợi vào một đêm tân hôn hạnh phúc. Thế nhưng đúng lúc đó, mẹ chồng cô đã đi vào phòng cưới, hành động của bà ấy phá hỏng hoàn toàn tâm trạng của đôi trẻ.
Người mẹ chồng lặng lẽ vào phòng tân hôn của 2 con rồi trải xuống giường một tấm vải trắng. Không cần hỏi cũng biết, bà mẹ chồng đang muốn kiểm tra sự trinh trắng của cô con dâu. Trước hành động này, cô Chen vô cùng bất ngỡ, sững sờ, không thốt ra được lời nào. Đợi mẹ chồng ra ngoài, cô mới quay sang hỏi anh Lin: "Nhà anh làm vậy là có ý gì?".
Lúc này, anh Lin trực tiếp trả lời rằng gia đình anh đã rất vất vả để chuẩn bị cho đám cưới, việc kiểm tra trinh tiết của cô Chen cũng là vì lợi ích của gia đình anh ta. Trước đây, anh Lin đã đề nghị đi khám sức khỏe tiền hôn nhân nhưng cô Chen không đồng ý. Giờ đây, anh Lin và gia đình chỉ còn cách này để kiểm tra cô Chen.
Tuy nhiên, cô Chen lại cảm thấy bản thân bị xúc phạm. Ngay trong đêm tân hôn, cô Chen và anh Liu đã cãi nhau nảy lửa. Đêm động phòng cuối cùng lại trở thành khởi đầu cho mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân của họ.
Câu chuyện trên cũng đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng Trung Quốc, có người bênh vực cô Chen, có người lại ủng hộ anh Lin:
- Đáng đời lắm, ai bảo thách cưới quá cao làm gì? Gia đình cô gái rốt cuộc là đang gả con gái hay là bán con vậy?
- Tôi nghĩ nên bỏ tục thách cưới đi, đáng lẽ đó chỉ nên là hình thức trong đám cưới chứ không phải cơ hội để người ta trục lợi, ép buộc người khác quá đáng.
- Có nhiều cách tinh tế hơn để kiểm tra trinh tiết cô dâu mà, tại sao phải tỏ thái độ khó chịu như vậy nhỉ. Rồi chẳng biết cuộc hôn nhân của họ có hạnh phúc không nữa?
- Mẹ chồng ấm ức vì bị thách cưới cao nên đêm tân hôn dằn mặt con dâu à? Rồi qua lại kiểu đó thì còn cưới xin làm gì? Người ta kết thân thì mình đi kết thù sao?
Dung (Nguoiduatin.vn)








- “Mất hết rồi!” - Tiếng khóc nghẹn giữa những cửa hàng tan hoang ở Thái Nguyên (07:10)
- Phút bù giờ điên rồ ở vòng loại Asian Cup 2027 (07:00)
- "Người đàn ông trong bóng tối" tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời (19 phút trước)
- Nhìn lại những thương vụ triệu USD của Shark Bình (22 phút trước)
- Bản nhạc làm sôi sục rap Việt (29 phút trước)
- Nước sông Cầu vượt báo động 3 hơn 2 mét, Hà Nội thông báo khẩn cấp di dời dân (32 phút trước)
- Vì sao phát biểu của bà Merkel về Ukraine làm Nga hài lòng, Ba Lan tức giận? (43 phút trước)
- Siết vay mua nhà thứ hai là can thiệp vào hoạt động tín dụng của ngân hàng (46 phút trước)
- Phụ huynh quỳ thành hàng cho con giẫm qua, cách dạy biết ơn bị chỉ trích dữ dội (59 phút trước)
- Bên trong dự án "bầu" Đoan thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng (1 giờ trước)




