-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Sao 360°
27/12/2022 22:43Cư dân mạng trầm trồ trước khoảnh khắc hiếm hoi của vợ chồng NS Đỗ Kỷ - Lan Hương trong đám cưới cách đây 35 năm
Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày cưới, NSƯT Đỗ Kỷ đã chia sẻ 2 bức ảnh cưới hiếm hoi của mình với bà xã là NSND Lan Hương lên trang cá nhân, kèm theo đó là lời nhắn nhủ đầy ngọt ngào: "Nhớ lại vẫn tưởng như mấy ngày qua, chỉ khác khung giờ là sáng và tối thôi. Một nhiệm kỳ đã hoàn tất, chỉ ước nhiệm kỳ hai vẫn được như vậy, mà có hay hơn thì càng thích. Chúc bạn đồng hành thật khoẻ, vui và làm tôi luôn nhớ. Cảm ơn cha, mẹ gia đình và những người bạn thân thiết đã cùng chứng kiến, cảm thông, chia sẻ nhiều sóng gió của chúng tôi".

Trước đó, cặp đôi nghệ sĩ đã tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới trên thuyền với sự tham dự của bạn bè thân thiết. Khi đó, NSND Lan Hương tái hiện lại ảnh cưới khi mặc áo dài nhung màu mận chín, đội khăn vành còn NSƯT Đỗ Kỷ mặc vest.

Được biết, NSƯT Đỗ Kỷ và NSND Lan Hương là mối tình đầu của nhau, cả hai quen và hẹn hò khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Gần 40 năm chung sống, cặp đôi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ nhờ nếp sống bình dị, giản đơn. Dù bận bịu, gia đình chị vẫn luôn duy trì thói quen về nhà ăn cơm ngày hai bữa. Những buổi tối không phải đi làm, cả nhà thường quây quần "buôn chuyện" với nhau.
NS Lan Hương cho biết, cuộc sống của chị và ông xã êm đềm nhưng không nhàm chán. Họ hiểu nhau đến nỗi, trong cuộc trò chuyện, người này nói là người kia có thể đón biết ý để bổ sung, tiếp lời cho nhau. Chị cho rằng vợ chồng phải quan tâm đến nhau, để chỉ nhìn vào ánh mắt của người khác là hiểu được họ đang vui hay buồn.
Lan Hương và Đỗ Kỷ cũng ít có cơ hội cãi nhau, mỗi khi người này giận thì người kia sẽ né đi để không khí trong nhà không trở nên căng thẳng. Sau đó, khi đã bình tĩnh trở lại, cả hai mới mang vấn đề đó ra thảo luận, đôi khi không cần đến lời xin lỗi, chỉ cần người kia hiểu ra mình sai ở đâu là mọi chuyện được giải quyết.
"Hạnh phúc không tới từ những món quà, hạnh phúc của tôi là những bữa cơm đầm ấm, được chồng chở đi làm, đi chơi, là khoảnh khắc bước ra khỏi các cuộc vui thấy chồng đã chờ sẵn từ lâu. Chúng tôi cùng nhau làm việc kiếm tiền và đóng góp vào ngân sách chung của gia đình", NSND Lan Hương bộc bạch.







HH (Nguoiduatin.vn)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (12 phút trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (26 phút trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (38 phút trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (52 phút trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (58 phút trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (1 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (1 giờ trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (1 giờ trước)
- “Ông trùm phản diện” Mã Trung qua đời ở tuổi 74 (1 giờ trước)
- Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình (1 giờ trước)