Giữa dòng người đổ về bờ sông Hàn thưởng thức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026, một người bán kem với tiếng rao vang dội, đầy năng lượng bất ngờ trở thành nhân vật được nhiều du khách nhớ mặt gọi tên.

Trong những đêm pháo hoa sôi động của tháng 6, khi hàng nghìn người tập trung tại khu vực trung tâm Đà Nẵng để theo dõi các màn trình diễn ánh sáng trên bầu trời, anh Nguyễn Thanh Quang, 45 tuổi, lại tất bật mang theo thùng kem len lỏi qua từng đám đông trên đường Đống Đa.

Giữa không khí náo nhiệt, tiếng rao “Kem đây!”, “Kem sôcôla, kem dâu đây!” của anh liên tục vang lên, thu hút sự chú ý của nhiều người. Không ít du khách bất ngờ ngoái nhìn, thậm chí bật cười vì cách rao hàng đặc biệt. Một số khách quen nhận ra anh từ xa và chủ động gọi lại để mua kem.

Trong buổi tối diễn ra lễ hội bắn pháo hoa giữa tháng 6, anh Nguyễn Thanh Quang vẫn đi bán kem dù trời mưa.

Theo anh Quang, việc phải cất giọng lớn xuất phát từ đặc thù khu vực bán hàng luôn đông đúc. Nếu nói nhỏ, khách rất khó nghe thấy giữa tiếng người và âm thanh của lễ hội.

Người đàn ông này bắt đầu bán kem từ mùa pháo hoa năm 2024. Công việc chỉ diễn ra vào những đêm có trình diễn pháo hoa, kéo dài từ chiều đến tối muộn. Dù nghề chính là làm vật lý trị liệu, anh vẫn tranh thủ thời gian lễ hội để kiếm thêm thu nhập, chăm lo cho cuộc sống của hai cha con.

Những cây kem với nhiều hương vị như dâu, chuối, sầu riêng hay sôcôla được anh lấy từ một nhà máy sản xuất tại Đà Nẵng. Mỗi tối, số tiền kiếm được không quá lớn, nhưng điều khiến anh vui nhất là ngày càng có nhiều người biết đến và dành sự ủng hộ.

16-1781626046-anh-ban-kem-da-nang-gay-sot-mxh-vi-tieng-rao-nhu-goi-ca-pho
16-1781626046-anh-ban-kem-da-nang-gay-sot-mxh-vi-tieng-rao-nhu-goi-ca-pho
Mỗi buổi tối diễn ra bắn pháo hoa, anh Quang đều xách thùng kem đi bán. Ảnh: @hoangduc0707, Bảo Trân.

Nhiều người dân địa phương cho biết họ nhớ đến anh Quang không chỉ vì tiếng rao đặc trưng mà còn bởi sự vui vẻ, thân thiện. Dù khách có mua hàng hay không, anh vẫn luôn giữ nụ cười và cách trò chuyện hài hước, tạo nên bầu không khí thoải mái giữa dòng người đông đúc.

Câu chuyện của người bán kem trở thành một nét chấm phá thú vị giữa mùa pháo hoa Đà Nẵng năm nay. Bên cạnh những màn trình diễn rực rỡ trên bầu trời, hình ảnh người đàn ông với tiếng rao đầy nhiệt huyết cũng góp phần tạo nên không khí sôi động và gần gũi cho lễ hội bên sông Hàn.

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7 với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”, quy tụ 10 đội pháo hoa quốc tế cùng 6 đêm trình diễn, tiếp tục khẳng định sức hút của sự kiện mùa hè lớn nhất thành phố.

Bích Ngọc (SHTT)