Đời sống

Anh gia sư lặng người khi đọc được tấm thiệp cậu học sinh lớp 11 viết cho em gái, nội dung khiến nhiều người lớn cũng phải giật mình

Quả thực đến nhiều người trưởng thành cũng không nói được những lời đầy tình cảm mà khéo léo như thế đối với người thân của mình.

Anh em trong nhà chí chóe nhau là chuyện bình thường, càng sát tuổi thì càng dễ gây sự với nhau, nhất lại là trong lứa tuổi đang ăn, đang học. Ấy thế nhưng giận thì giận, mà lúc thương vẫn cứ thương lắm nhé. 

Mới đây, tài khoản L.C chia sẻ tấm thiệp đặc biệt do một nam sinh lớp 11 viết tặng em gái. Được biết L.C là gia sư chung của 2 anh em.

"Đây là lá thư của cậu bé lớp 11 gửi cho em gái. Mình là người gia sư cho 2 bé. Bình thường cả 2 cãi nhau chí choé, cũng không thấy gì là hòa thuận mấy. Nhưng mà khi mẹ cậu bé cho mình xem thì bất ngờ và cảm phục thật sự.

Còn con bé thì lại nói là 'năm nào ổng cũng viết nên em quen rồi'", L.C kể.

Ngay khi chia sẻ, tấm thiệp đã thu hút được đông đảo chú ý của cư dân mạng. Mặc dù mới học cấp 3 nhưng nam sinh này đã có cách bày tỏ tình cảm rất khéo léo và sâu sắc. Đọc thư, ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận sự yêu thương chân thành và sự lo lắng của cậu dành cho em gái. Thật hiếm thấy cậu con trai nào ở độ tuổi này lại người lớn được như vậy.

Anh gia sư lặng người khi đọc được tấm thiệp cậu học sinh lớp 11 viết cho em gái, nội dung khiến nhiều người lớn cũng phải giật mình

Nội dung tấm thiệp như sau:

"8/3 vui vẻ nha! Nhớ là học đàng hoàng đi đó, bởi vì trong nhà tự nhiên có người ở lại lớp là buồn lắm đấy! Với lại, lên cấp 3 có nhiều cái vui lắm nên anh hai không muốn em gái bỏ lỡ khoảng thời gian này đâu. Với anh hai cũng muốn Nụ (tên ở nhà của em gái) khoác trên mình bộ áo dài trong ngày tốt nghiệp cấp 3 lắm đó!

Nhớ vâng lời ba mẹ nghe chưa. Anh hai cũng biết là anh đã làm tấm gương không tốt cho em. Nhưng anh cũng biết là em có thể làm nhiều việc tốt hơn anh, phải không?

Nên chúc Khánh Trâm ngày càng tốt hơn, xinh đẹp hơn, học giỏi hơn nhé!

From your brother (Từ anh trai của em)".

Không chỉ anh gia sư mà rất nhiều dân mạng cũng bày tỏ sự thích thú, xúc động khi đọc tấm thiệp này.

- Cậu bé dễ thương quá! Con trai học cấp 3 nhiều đứa nghịch lắm, không phải ai cũng trưởng thành như cậu này đâu. Câu nào ra câu đấy, quan tâm, nhắc nhở em nhưng rất khéo. Người em đọc thiệp không có cảm giác bị tạo áp lực.

- Những ông anh trai chưa bao giờ làm em gái thất vọng là đây. Anh trai mình chưa bao giờ viết thư hay thiệp cho ai cả, tính ông ấy khô khan, ghét sến súa nhưng đi đâu về cũng mua đồ ăn cho 2 cô em ở nhà. Mỗi người một cách bày tỏ tình cảm khác nhau nhưng tình yêu thương với những đứa em thì luôn giống nhau.

Dung (Nguoiduatin.vn)