-
Thót tim khoảnh khắc hàng chục thanh niên cùng nhấc cửa cuốn cứu gia đình giữa vụ cháy chợ Xanh -
Con dâu phải thương mẹ chồng như mẹ ruột? -
Hyra Holdings liên quan Shark Hưng tăng vốn chục lần, lộ lịch sử đổi tên và nhiều dấu hiệu biến động nội bộ -
Kinh hoàng phát hiện 10 tấn cá khoai chứa formol: Nhập từ Trung Quốc 37.000 đồng, chở về biển Sầm Sơn bán 130.000 đồng/kg -
Công an điều tra thi thể nam giới trôi vào nhà dân cách 3km nơi phát hiện thi thể nữ giới có bàn tay 6 ngón -
Đề xuất người từ 60 tuổi được nhận trợ cấp hưu trí 500.000 đồng/tháng -
Vụ cháy chợ Xanh ở Hà Nội: Tiểu thương khóc nghẹn vì mất tiền tỷ, hàng bán tết đã cháy thành than -
Mạo danh Đại học Ngoại thương tuyển dụng cấp cao: Nhà trường phát cảnh báo khẩn -
Vừa rời ghế Chủ tịch LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền Tổng Giám đốc Sacombank -
Hà Nội sôi động đấu giá đất cuối năm: Từ ngoại thành đến "đất vàng" trung tâm giá khởi điểm hơn 200 triệu đồng/m²
Đời sống
21/07/2019 23:20Bà nội chất nhất quả đất: U60 vẫn 'cong mông' chạy dọc sân cổ vũ cháu trai đá bóng, nhìn dáng bà mà cư dân mạng không nhịn được cười
Đối với bất kỳ vận động viên thể thao nào, sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trên khán đài cũng luôn là một nguồn động viên, khích lệ vô cùng lớn để họ hoàn thành xuất sắc bài thi hoặc đánh bại đối thủ để giành chiến thắng.
Vậy nên, cậu bé 10 tuổi ở tỉnh Sisaket (Thái Lan) thật may mắn vì có một cổ động viên nhiệt tình số 1 - đó chính là bà nội của em.
Những ngày gần đây, cộng đồng mạng Thái Lan không ngừng lan truyền đoạn clip ngắn cho thấy tinh thần thể thao bất diệt của một người phụ nữ đi cổ vũ cháu trai đá bóng.
Được biết, vào ngày 9/7, cháu trai 10 tuổi của bà Samhun Buthkrua (57 tuổi) tham gia trận đấu bóng đá tại một ngày hội thể thao ở trường Sisaket.
Bất chấp trời nắng nóng 35 độ, bà Samhun không ngồi yên một chỗ mà đứng dậy và chạy đi chạy lại, không ngừng hô to như thể một huấn luyện viên đứng ngoài sân chỉ đạo các cầu thủ.
Trong đoạn video được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, người ta thấy bà Samhun chạy dọc theo sân bóng, không ngừng vỗ tay cổ vũ và thậm chí còn đưa chân như đang sút bóng.
Mặc dù có một cổ động viên "máu chiến" nhưng đội của cháu trai bà Samhun bị thua cách biệt 2 bàn.
"Sút đi cháu, sút thủng lưới của chúng nó đi chứ".
Ông Palita Chokingee, hiệu trưởng trường Sisaket - người chứng kiến màn cổ vũ đầy ấn tượng của bà Samhun, cho biết: "Bà Samhun đúng là khán giả tuyệt vời nhất tôi từng thấy.
Bà liên tục thể hiện sự khích lệ và tình yêu dành cho cháu trai của mình. Trông bà ấy tràn đầy năng lượng.
Ban đầu, tôi hơi lo lắng cho sức khỏe của bà ấy vì trời khá nóng nhưng sau đó tôi nhận ra ấy dường như không mệt mỏi chút nào, rất khỏe mạnh. Bây giờ, mọi người ở đây đều yêu mến và ngưỡng mộ bà ấy".
Theo L.T (Helino)
- Thót tim khoảnh khắc hàng chục thanh niên cùng nhấc cửa cuốn cứu gia đình giữa vụ cháy chợ Xanh (6 phút trước)
- Con dâu phải thương mẹ chồng như mẹ ruột? (9 phút trước)
- Chiêu trò lập công ty "sân sau" để trục lợi của nguyên cán bộ Ban Quản lý dự án (12 phút trước)
- Hyra Holdings liên quan Shark Hưng tăng vốn chục lần, lộ lịch sử đổi tên và nhiều dấu hiệu biến động nội bộ (17 phút trước)
- Kinh hoàng phát hiện 10 tấn cá khoai chứa formol: Nhập từ Trung Quốc 37.000 đồng, chở về biển Sầm Sơn bán 130.000 đồng/kg (32 phút trước)
- Loại rau xưa mọc bờ rào, hóa “kho dinh dưỡng” ít người để ý trong bữa cơm Việt (32 phút trước)
- Công an điều tra thi thể nam giới trôi vào nhà dân cách 3km nơi phát hiện thi thể nữ giới có bàn tay 6 ngón (35 phút trước)
- Nhà chồng nói gì về Doãn Hải My giữa bão tin đồn "to tiếng" với mẹ Văn Hậu (47 phút trước)
- Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An vào mùa nở rộ, hút khách tham quan dịp cuối năm (52 phút trước)
- Đề xuất người từ 60 tuổi được nhận trợ cấp hưu trí 500.000 đồng/tháng (52 phút trước)