Đời sống

Bạn thân 25 năm làm nghề bán trứng gà, cô gái sửng sốt khi biết thực ra bạn là phó chủ tịch

Cô bạn thân luôn nói rằng mình làm nghề bán trứng gà nhưng sau đó, cô gái phát hiện ra rằng bạn thân của mình là phó chủ tịch một công ty lớn.

Ai cũng có một người bạn thân từ thời chí cốt, gần gũi và coi nhau như anh chị em ruột trong nhà, luôn chia sẻ với nhau mọi thứ, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn và ở bên nhau trong những khoảnh khắc hạnh phúc. Thế nhưng mới đây, một cô gái người Trung Quốc đã vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện ra từ trước đến nay mình đã hiểu sai về cô bạn thân.

Cô gái trẻ họ Trần sống tại thành phố Trịnh Châu, thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, vốn có một người bạn thân là nữ hết sức thân thiết, chơi với nhau từ nhỏ đến nay đã 25 năm. Cả 2 xuất thân cùng quê, chơi với nhau từ nhỏ, biết mọi thứ về nhau. Ngay cả khi trưởng thành, có nhiều điều thay đổi nhưng tình bạn của cả 2 vẫn vẹn nguyên. Hai cô gái thường xuyên cùng nhau đi chơi, ăn uống, mua sắm, có khi một tuần gặp nhau tới 6 lần. Trong thâm tâm, cả 2 đều coi nhau như chị em ruột, không thể tách rời.

Cô Trần cho biết từ trước đến nay, người bạn thân luôn nói với cô rằng cô ấy làm nghề bán trứng. Cô Trần không nghĩ ngợi quá nhiều về nghề nghiệp của bạn mình, thế nhưng gần đây, cô Trần mới nhận ra rằng bản thân không hề biết gì về cô bạn thân.

Hóa ra, cô Trần mới phát hiện ra người bạn thân của mình không phải làm nghề bán trứng mà là phó chủ tịch của một công ty lớn, kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau và tất nhiên là rất giàu có. Cô Trần kể lại: "Tôi biết cô ấy thường làm việc rất chăm chỉ và vất vả, vì vậy chúng tôi thường cố gắng không đề cập đến công việc khi ở cạnh nhau".

Sau khi biết người bạn thân là phó chủ tịch một công ty, cô Trần vô cùng ngỡ ngàng và sửng sốt, lập tức nhắn tin cho bạn và nói: "Tớ không ngờ mình lại có một người bạn tuyệt vời như vậy".

Tìm hiểu mới biết, công ty của bạn thân cô Trần có 10 chi nhánh cửa hàng khác nhau, phạm vi kinh doanh cũng rất rộng, bày bán nhiều mặt hàng là nhu yếu phẩm hàng ngày như giày dép, mỹ phẩm, đồ chơi, nhạc cụ, thiết bị chụp ảnh, trái cây tươi và khô, rau củ, hàng dệt kim, văn phòng phẩm, đồ gia dụng, thiết bị y tế, sản phẩm điện tử... và tất nhiên không thể thiếu trứng. Kỳ thực, người bạn không hề nói dối cô Trần, chỉ là... chưa nói hết mà thôi.

Sau khi câu chuyện trên được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng tỏ ra hết sức ngạc nhiên, thích thú, nhiều người còn gọi tên bạn thân của mình với hy vọng cũng có được một người bạn là "phú bà":

"Người bạn thân có nói dối đâu, đúng là bán trứng, chỉ là không phải người giao trứng, mà là phó chủ tịch chuỗi cửa hàng trứng thôi".

"Bạn thân của tôi ơi, hãy nói thật đi mà, bạn cũng là giám đốc công ty nào đó đúng không?".

"Vậy là người bạn đó khiêm tốn, hay là sợ bạn thân tự ti, hay sợ bị vay tiền nhỉ?"..

Theo Doãn Kỳ (Nguoiduatin.vn)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/ban-than-25-nam-lam-nghe-ban-trung-ga-co-gai-sung-sot-khi-biet-thuc-ra-ban-la-pho-chu-tich-a587059.html