-
Xôn xao clip bảo vệ chung cư ở Hà Nội quây đánh hội đồng 1 người đàn ông, đã xác minh được đối tượng -
Xót xa về hoàn cảnh người đàn ông dắt chú chó đi bộ xin việc ở TP.HCM: Vợ bỏ đi khi con mới 4 tuổi -
Hiện trường tai nạn xe khách và xe tải trên cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn: Nghẹt thở giải cứu 2 tài xế kẹt trong cabin -
Phát hiện người đàn ông tử vong trước sân nhà, trên lưng vẫn đeo bình phun thuốc sâu -
Tài xế Mercedes "dính cồn" gấp 2,8 lần mức kịch khung, bị phạt 54 triệu đồng trong đêm Noel -
"Cú sốc" tất niên: Nhân viên bốc trúng 365 ngày nghỉ phép có lương và màn thương lượng "cân não" với sếp -
Sai lầm từ bữa sáng: 6 "thủ phạm" khiến phụ nữ sau tuổi 30 tích mỡ thần tốc và tàn phá nhan sắc -
Tin đồn "đóng cửa hàng loạt cây xăng" ở Vành đai 1 Hà Nội: Sự thật phía sau khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Đã tìm ra chủ nhân chiếc xe ở hiện trường vụ thi thể bốc cháy trong nghĩa trang, lộ dấu hiệu kỳ lạ -
Miền Bắc rét đỉnh điểm, có nơi dưới 8 độ C
Đời sống
19/06/2025 15:23Bàng hoàng 'Siro ăn ngon Hải Bé' là hàng giả: Nỗi đau của những người mẹ đặt niềm tin sai chỗ
Nước mắt hối hận của bậc làm cha mẹ
Chị Hà Liên (Kinh Môn, Hải Dương) bàng hoàng khi biết tin. Khoảng 3 tháng trước, chị đã mua combo 2 hộp "siro ăn ngon Hải Bé" với hy vọng cải thiện tình trạng biếng ăn của con trai 19 tháng tuổi. Dù bé Bin thường giãy giụa, khóc lớn khi uống, chị và mẹ vẫn cố gắng ép con dùng vì nghĩ con "nhõng nhẽo".
Càng dùng, chị Liên càng hoài nghi về chất lượng sản phẩm. Bé Bin không những không ăn ngon hơn, mà còn gặp các vấn đề về đường tiêu hóa như phân lỏng, táo bón. Đến khi ngừng sử dụng hơn 1 tháng nay, tình hình sức khỏe của bé mới ổn định trở lại. "Nhớ lại những lúc ép con uống siro đó, tôi hối hận và thương con quá. Tôi không biết chính tay mình đã cho con uống thứ nước gì nữa", chị Liên đau đớn chia sẻ.
Điều khiến chị Liên và nhiều phụ huynh khác tin tưởng sản phẩm là những video quảng cáo trên kênh TikTok của Lê Văn Hải, nơi anh ta tự tin cho chính con gái nhỏ của mình uống siro. "Anh ta mang cả con mình ra quảng cáo thì mẹ nào chẳng tin theo", chị Liên nói.
May mắn trong nỗi lo âu
Cùng chung tâm trạng lo lắng, chị Thắm (Yên Bái) lại cảm thấy may mắn hơn khi mới chỉ mua 1 hộp siro vào năm 2024. Chị cho con uống thử vài gói nhưng bé không chịu, còn chị nếm thử cũng thấy vị "khó tả". Sau đó, chị quyết định vứt bỏ và không cho con uống tiếp. "Nghĩ lại tôi thấy may quá, nếu bé nhà tôi chịu uống hết không biết sẽ thế nào", chị Thắm chia sẻ.
Chị H.H (Hà Nam) cũng thốt lên đau đớn: “Trời ơi, em hại con rồi. Chủ quan cho con dùng đến hộp thứ 4 thì nghe tin Hải Sen bị bắt”. Con gái 2 tuổi của chị H.H biếng ăn, chị đã tin theo lời quảng cáo và sự giới thiệu của bạn bè để mua siro. Khi biết tin, chị bàng hoàng vứt bỏ toàn bộ số siro còn lại.
Nhiều bậc cha mẹ khác cũng bày tỏ sự bức xúc và lo lắng về tác động của sản phẩm này đến sức khỏe của con cái, đặc biệt là những bé đã sử dụng trong thời gian dài. Họ đang cân nhắc đưa con đi kiểm tra sức khỏe để đảm bảo an toàn.
Sự thật phũ phàng về "siro ăn ngon" triệu view
Trước khi bị xóa các video quảng cáo và khóa giỏ hàng, TikToker Lê Văn Hải giới thiệu "siro ăn ngon Hải Bé" giúp bổ sung kẽm, vitamin C, B1, B5, B6, B2, giúp bé ăn ngon, hấp thu dưỡng chất và tăng sức đề kháng. Siro được bán với giá 140.000 - 160.000 đồng/hộp (30 gói). Công ty TNHH Hải Bé đã tiêu thụ hơn 100.000 sản phẩm "siro ăn ngon Hải Bé" qua các nền tảng mạng xã hội, thu về khoảng 14 - 16 tỷ đồng.
Tuy nhiên, từ cuối năm 2024, nhiều khách hàng đã đặt nghi vấn về chất lượng khi sản phẩm không hiệu quả hoặc có mùi vị lạ. Mặc dù Lê Văn Hải liên tục khẳng định chất lượng và thậm chí dắt con gái đầu vào nhà máy sản xuất để review, kết quả giám định của Công an tỉnh Ninh Bình đã lật tẩy sự thật: các thành phần chính tạo nên công dụng như vitamin A, canxi và vitamin C đều chỉ đạt dưới 70% so với công bố trên nhãn.
Căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ, "siro ăn ngon Hải Bé" chính thức bị xác định là hàng giả, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.
Bài học đắt giá cho người tiêu dùng
Vụ việc "siro ăn ngon Hải Bé" là một lời cảnh tỉnh đắt giá cho các bậc phụ huynh và người tiêu dùng về việc kiểm tra kỹ lưỡng nguồn gốc, thành phần của các sản phẩm, đặc biệt là thực phẩm chức năng dành cho trẻ nhỏ. Bác sĩ Tô Quang Huy cũng đã từng cảnh báo về tình trạng cha mẹ tự ý cho con sử dụng siro ăn ngon không rõ thành phần. Ông nhấn mạnh rằng, việc không tìm hiểu kỹ hoặc tin vào những người không có chuyên môn có thể dẫn đến "đầu độc" chính con mình bằng tình yêu thương.
Trong khi các cơ quan chức năng đang vào cuộc để loại bỏ những sản phẩm độc hại ra khỏi thị trường, hậu quả mà những người từng sử dụng phải gánh chịu có thể kéo dài. Người tiêu dùng hiện đang rất quan tâm đến hướng xử lý của gia đình Hải Sen và liệu họ có được đền bù hay xin lỗi hay không.
Sự việc này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc tin tưởng vào thông tin từ các chuyên gia, bác sĩ có chuyên môn thay vì những người nổi tiếng, KOLs hay TikToker không có kiến thức y khoa, đặc biệt là khi liên quan đến sức khỏe của con cái.
PV (SHTT)
- Real Madrid và bài toán sống cùng Mbappe (15:32)
- Zalo lập kỳ tích: Lọt Top 10 ứng dụng nhắn tin toàn cầu, thống trị vị trí số 1 tại Việt Nam (15:32)
- Netizen thích thú khi Trấn Thành "gia hạn hợp đồng" hôn nhân vào kỷ niệm 9 năm ngày cưới với Hari Won (15:27)
- MIK Group rút khỏi liên danh triển khai siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng (15:17)
- Hai răng giả nằm trong phổi hơn 20 năm, người đàn ông Đà Nẵng liên tục viêm phổi (15:16)
- "Hiện tượng Tik Tok" Dương Ái Vy bị réo tên vì "hát chùa" ca khúc, công ty quản lý tung bằng chứng đáp trả (15:02)
- Hoàng Đức hay Đình Bắc: Ai xứng giành Quả bóng vàng Việt Nam 2025? (51 phút trước)
- Giá xăng RON95 lùi sâu xuống ngưỡng 19.000 đồng/lít (58 phút trước)
- Thiếu nữ 17 tuổi đi khám vì chưa từng có kinh nguyệt, ai ngờ mang nhiễm sắc thể nam và có… tinh hoàn (59 phút trước)
- Ford Mondeo 2026 chính thức lộ diện: Thêm công nghệ, tăng sức mạnh, thiết kế đậm chất thể thao (1 giờ trước)