-
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết
Đời sống
17/05/2025 15:49Bày 100 mâm tiệc cưới, cả làng không ai đến: Nguyên nhân khiến gia đình chết lặng
Theo các thông tin được chia sẻ, chú rể và mẹ đã trở về quê tổ chức hôn lễ. Dù không phát thiệp mời tận tay từng nhà, họ thông báo tin vui cho một số người quen thân, dựa vào phong tục "truyền miệng" và kỳ vọng cả làng sẽ đến chung vui theo "quy củ" từ trước đến nay là nhà có hỷ thì cả làng đến ăn cỗ.
Khung cảnh chuẩn bị ban đầu rất công phu, âm thanh ánh sáng rộn ràng, bàn ghế xếp dài, đầy ắp món ăn thịnh soạn, sẵn sàng đón khách.
Tuy nhiên, thực tế phũ phàng khiến gia đình chú rể, cô dâu, phù dâu và họ hàng không khỏi bất ngờ. Đối diện với cảnh tượng vắng vẻ, chú rể cùng bố mẹ tỏ ra lo lắng, buồn bã. Mẹ chú rể đã phải đi hỏi thăm khắp nơi để tìm hiểu nguyên nhân đằng sau việc con trai mình không nhận được lời chúc phúc từ dân làng.

Lý do được đưa ra khiến nhiều người suy ngẫm. Hóa ra, vợ chồng mẹ chú rể cùng con trai đã đi làm ăn xa từ lâu và không tham gia vào các sự kiện chung của làng, bao gồm cả tiệc cưới hay tang lễ, trong nhiều năm qua. Dân làng "ngầm hiểu" và quyết định không đến chúc mừng. Họ cho rằng, khi nhà mình có việc, gia đình chú rể cũng không đến tham dự hay "đi phong bì mừng", nên giờ nhà này có việc, họ cũng sẽ làm tương tự.
Một người dân thẳng thắn chia sẻ, phong bì mừng vài trăm tệ không phải số tiền nhỏ, và "nếu người ta không từng quan tâm đến mình, tại sao mình phải bỏ tiền và thời gian đến đám cưới của họ?".
Sau khi biết nguyên nhân, mẹ chú rể chỉ biết thở dài, nhận lỗi về mình và nghẹn ngào thừa nhận gia đình đã không hiểu được quy tắc cư xử trong làng do đi làm ăn xa lâu năm, nên không thể trách dân làng.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền và tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng phản ứng của dân làng là điều dễ hiểu, phản ánh nguyên tắc "có qua có lại", "nhân quả" trong văn hóa phương Đông.
Một số bình luận nhấn mạnh rằng không còn là thời đại ai tổ chức đám cưới là cả làng đều kéo đến, mà cần phải xây dựng tình cảm và sự hiện diện trong cộng đồng nếu muốn nhận được sự quan tâm.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối cho gia đình chú rể, cho rằng nếu dân làng không định đến thì nên thông báo sớm khi được mời để gia đình tránh thiệt hại kinh tế do chuẩn bị thừa gần trăm mâm cỗ và nỗi buồn trong ngày trọng đại.
Dù câu chuyện đã xảy ra từ năm 2023 và được chia sẻ lại gần đây, nhưng nó vẫn là một bài học đắt giá về tầm quan trọng của tình làng nghĩa xóm, sự kết nối cộng đồng và nguyên tắc ứng xử trong các mối quan hệ xã hội. Việc "ế cỗ" không chỉ là nỗi sợ hãi về vật chất mà còn là nỗi buồn sâu sắc về sự thiếu vắng lời chúc phúc và sự sẻ chia trong khoảnh khắc quan trọng nhất của đời người.
(t/h)
PV (SHTT)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (2 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (3 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)