-
43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ ở miền Trung -
Hé lộ về người phụ nữ Việt Nam liều lĩnh tuồn súng cho phạm nhân chạy trốn ngay tại tòa ở Campuchia -
Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ -
Honda CR-V e:HEV bản nâng cấp sẽ ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2026 -
Liên tiếp 2 đám cháy trong đêm tại Hà Nội, cơ quan chức năng "căng mình" dập lửa -
Chi tiết tiếc nuối vụ Maybach S600 đâm xe khách, nạn nhân tử vong quên làm 1 điều quan trọng -
Thủ tướng: "Tuyệt đối không để dân bị cô lập trên nóc nhà mà không được cứu" -
Miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông diễn biến thế nào? -
Người phụ nữ bán cá xả lỗ vì mưa lũ lại bị móc túi lấy mất 50 triệu, người dân chung tay giúp đỡ -
Nước lũ dâng cuồn cuộn, cuốn trôi cả quan tài ở Nha Trang
Đời sống
08/01/2019 16:16Bé trai 5 tuổi tử vong tức tưởi do ngã từ nhà cao tầng do chính sai lầm không ngờ đến này của cha mẹ
Một bé trai năm tuổi vô tình bị nhốt trong văn phòng Woodlands Close (Singapore) ở tầng tám được tìm thấy đã chết dưới chân tòa nhà vào thứ Bảy (ngày 5 tháng 1).
Cha mẹ của bé đôi khi đưa hai con trai đến trung tâm giáo dục của mình tại Woodlands Close khi không có các khóa học vào cuối tuần.
Bé Soo Jia (nạn nhân) được cho là đã cố gắng trốn thoát qua một cửa sổ sau khi bị bỏ lại một mình trong khoảng 10 phút, cha mẹ bé cho biết.
Mẹ của bé Soo Jia - cô Hu kể lại: "Nhà của chúng tôi chỉ cách văn phòng năm phút lái xe. Tôi không thể tin rằng khi chúng tôi vội vã quay lại văn phòng thì thấy cơ thể của con trai tôi nằm ở tầng trệt".
Cô Hu nói thêm rằng cô nhận thấy cửa sổ văn phòng đã mở khi quay lại hiện trường. Cô tin rằng con trai mình có thể rơi xuống từ cửa sổ trong hoảng loạn khi thấy chiếc xe của gia đình mình rời đi.
Cậu bé được tìm thấy nằm bất động dưới chân tòa nhà và các nhân viên y tế tại hiện trường tuyên bố là đã chết. Cảnh sát được thông báo về vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ tối và đang điều tra nguyên nhân cái chết bất thường này.
Tờ báo tiếng Trung Shin Min Daily News đưa tin rằng cha mẹ của cậu bé đã đưa bé và anh trai đến văn phòng của họ vào ngày hôm đó và bé đã ngủ thiếp đi trong khi cha mẹ làm một số việc.
Khi ra về cha của cậu bé tắt đèn trong văn phòng và lái xe về nhà với anh trai bé, chỉ đến khi hai vợ chồng đến bãi đậu xe của nhà, họ mới nhận ra rằng họ đã bỏ lại con trai mình. Mẹ và anh trai của bé đã vội vã quay lại để đón bé nhưng không còn thấy con mình ở trung tâm nữa.
"Đó là một tai nạn bi thảm mà không ai có thể lường trước được", cha cậu bé nói với tờ Straight Times. Anh cho biết cả hai vợ chồng anh đã không thể ngủ được kể từ khi vụ tai nạn xảy ra ngày hôm trước.
"Chúng tôi không biết chắc chắn nó đã xảy ra như thế nào, nhưng tất cả những điều đó không quan trọng nữa, bây giờ kết quả cuối cùng vẫn như vậy.
Cứ như vậy, con trai của chúng tôi đã ra đi. Làm thế nào chúng tôi ổn trở lại cơ chứ?".
Cảm giác tội lỗi về thảm kịch với con trai mình, cô Hu nói: "Nếu chúng tôi kiểm tra lại văn phòng một lần nữa, chúng tôi chắc chắn sẽ chú ý đến con trai mình.
Khi thằng bé ngủ say, tôi muốn cho nó ngủ thêm một chút và không đánh thức con dậy. Tôi không ngờ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại con nữa".
Theo Nhi Trần (Helino)
- Đây là chiếc iPhone fullbox rẻ nhất Việt Nam trong tháng 11, rẻ chưa bằng nửa iPhone Air (45 phút trước)
- Hoa hậu Mexico chính thức đăng quang Miss Universe 2025 (53 phút trước)
- Hé lộ về người phụ nữ Việt Nam liều lĩnh tuồn súng cho phạm nhân chạy trốn ngay tại tòa ở Campuchia (55 phút trước)
- Ngập lụt lan rộng, nhiều ngân hàng ngừng giao dịch (57 phút trước)
- 43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ ở miền Trung (59 phút trước)
- Đội trưởng U22 Việt Nam phải phẫu thuật chấn thương, dự kiến nghỉ thi đấu 1 năm (1 giờ trước)
- Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ (1 giờ trước)
- Honda CR-V e:HEV bản nâng cấp sẽ ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2026 (1 giờ trước)
- Liên tiếp 2 đám cháy trong đêm tại Hà Nội, cơ quan chức năng "căng mình" dập lửa (1 giờ trước)
- Chi tiết tiếc nuối vụ Maybach S600 đâm xe khách, nạn nhân tử vong quên làm 1 điều quan trọng (1 giờ trước)