Đời sống

Biết bố mẹ vợ cho 50 triệu để vợ đi niềng răng, chồng đòi để tiền đấy lo cho em gái: 'không biết thân biết phận thì cút!'

Người chồng tuyên bố thẳng thừng rằng vợ đã lấy chồng thì phải lo cho nhà chồng, không được đú đởn, nếu không sẽ 'trả về nơi sản xuất'.

Nhu cầu làm đẹp của chị em thời hiện đại ngày một nhiều, không có điều kiện thì phải chịu, nhưng nếu túi tiền rủng rỉnh chị em cũng không ngại rút hầu bao vài chục triệu, thậm chí là vài trăm triệu để tút tát nhan sắc của mình. 

Tuy nhiên, với những chị em đã lập gia đình, sự thay đổi theo hướng tích cực này có lẽ còn phải đạt được sự ủng hộ của chồng nữa nếu không muốn gia đình lục đục. Người vợ trong câu chuyện dưới đây đã vô cùng ấm ức khi bản thân đi làm đẹp bằng tiền nhà ngoại cho nhưng vẫn không được chồng chấp nhận. Thế nhưng điều đáng nói hơn cả là lý do không đồng ý ở đây là anh ta muốn giữ tiền của vợ để lo cho em gái anh ta. 

Người vợ chia sẻ: "Mình lấy chồng cũng được 5 năm. Nhà chồng ở thành phố còn nhà mình ở huyện, bên ngoại mình kinh tế cũng bình thường, không được dư dả vì bố mẹ toàn làm nông nghiệp. Nhà chồng khá hơn chút và bố mẹ chồng làm nhà nước. Hiện tại bọn mình có 2 cháu rồi, bố mẹ bên chồng vẫn có thái độ kiểu xem nhẹ nếu không muốn nói là coi thường nhà mình. Không hiểu sao mọi người bên đó lúc nào cũng nghĩ là "Anh thừa sức lấy được vợ tốt hơn như thế này", điều đó khiến mình khá tủi thân.

Năm ngoái nhà ngoại mình được đền bù ít đất cho khu công nghiệp nên khá hơn nhiều. Ông bà có cho mình 1 chút để làm vốn với cả tút lại lại ngoại hình cho bên nội đỡ xem thường. Mình chưa khoe với ông xã và mọi người bên nội, xong đợt rồi có đi nhấn mí, phun môi với định làm lại bộ nhá.

Ông chồng mình biết chuyện thì can vì bên này đang dồn tiền lo công việc cho em cô, hết cũng 1 khoản kha khá, nên bảo mình không làm, có nói ra nói vào này nọ. Mình cũng thấy vô lý vì mình không có trách nhiệm phải lo việc đó. Bố mẹ chồng lại có kiểu con gái lấy chồng ăn lộc nhà chồng nên cũng có trách nhiệm phải lo kinh tế và công việc bên chồng.

niềng răng, vợ niềng răng, chồng đòi ly hôn

niềng răng, vợ niềng răng, chồng đòi ly hôn
Chồng không cho vợ đi niềng răng dù tiền là do bố mẹ vợ cho.

Mình kệ thôi, việc mình mình cứ làm, thế mà cũng thành ra khó xử với nhau. Chồng bảo mình tiêu hoang này nọ, trong khi hơn 2 chục năm sống trên đời mình mới chăm sóc bản thân lần đầu tiên. Mình thì vẫn nói chuyện bình thường vì thấy mình không sai ở đâu cả. Mọi người cho mình hỏi mình như vậy có bạc bẽo lắm không ạ?

P/s: Sau khi đăng lên hỏi có một số bạn có thấy chồng mình vào một hội nhóm niềng răng hỏi chi phí niềng răng 50 triệu có phải quá đáng không? Vì chồng mình thấy chỗ khác chỉ 15-20 triệu…"

Câu chuyện của người vợ này đã được cư dân mạng vô cùng quan tâm khi cùng lúc bắt gặp anh chồng lên hội nhóm niềng răng để hỏi làm cái đó có hết 50 triệu thật không vì anh search Google thấy hết có 15-20 triệu là đủ. Dù gặp phải rất nhiều ý kiến trái nhiều nhưng anh trai vẫn bảo lưu quan điểm của mình phản bác tất cả những ý kiến bênh chị vợ và sẵn sàng trả vợ "về nơi sản xuất" nếu vợ vẫn cố đi niềng răng.

niềng răng, vợ niềng răng, chồng đòi ly hôn

niềng răng, vợ niềng răng, chồng đòi ly hôn
Người chồng tuyên bố vợ mình thì có quyền dạy bảo, đã cưới nhau rồi tiền là của chung.

Anh ta thậm chí còn đưa ra những lập luận gia trưởng và cổ hủ khiến ai nghe thấy cũng phải bất bình: 

"1. Vợ mình mình có quyền dạy bảo, sai thì đàn bà lấy chồng sẽ được nhà chồng giáo dục lại.

2. Đã cưới nhau rồi là của chung, của vợ công chồng.

3. Cưới nhau rồi thì đàn bà con gái theo chồng, anh em nhà chồng sống chung hết đời nên lo cho công việc nhà chồng là lẽ đương nhiên."

Cư dân mạng đã để lại rất nhiều nình luận:

- Chị đúng là bạc bẽo thật đấy! Bạc với bản thân ý! Tiền chồng làm ra thì thôi muốn giúp em chồng hay muốn cho ai đấy là việc của chồng, đằng này đến tiền của bố mẹ vợ cho cũng muốn bòn rút. Giàu hay không thì chưa biết nhưng phèn thật!

- Mình không thấy bất cứ sự tôn trọng nào với vợ trong từng câu từng chữ của anh ta! Cũng chịu bạn sao có thể chung sống với loại người này lâu như vậy!

- Niềng đi chị, làm cho đẹp xong đổi quả chồng mới ngon hơn! Cái nhà nó ích kỷ từ bố mẹ chồng đến chồng như thế mà chị cũng ở được sao?

- Thôi anh trả luôn về nơi sản xuất hộ cái cho vợ anh nhẹ nợ! Chứ sống với loại đàn ông vừa hèn vừa bần tiện như anh thêm ngày nào phí cuộc đời ngày ấy lắm!

- Eo ôi 50 triệu nhiều thế, mình làm hết 98 triệu ạ! Tiền của mình thì tiếc giờ đến tiền của vợ cũng tiếc hộ. Phục anh!

- Chẳng bù cho chồng mình toàn động viên vợ đi tút tát. Mà chị cũng bỏ ngay cái tư tưởng làm đẹp để nhà chồng không coi thường đi. Sinh con đẻ cái, bao nhiêu năm cung phụng cho nhà chồng rồi mà không được tôn trọng nữa thì phải tự học cách tôn trọng mình. Chị cũng xứng đáng lấy được người tốt hơn anh ta và cả nhà anh ta mà!

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/biet-bo-me-vo-cho-50-trieu-de-vo-di-nieng-rang-chong-doi-de-tien-day-lo-cho-em-gai-khong-biet-than-biet-phan-thi-cut-d159073.html