-
Người lính Việt Nam được đích thân Tổng thống Putin mời sang thăm nước Nga, từng rất gần gũi với Bác Hồ -
Vụ đập bát sành liên tiếp vào mặt bạn nhậu tại Bắc Ninh: Sức khỏe nạn nhân gây chú ý -
Đã có người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chuẩn bị đến công viên Lê Thị Riêng xác minh -
Trường ĐH Thương mại công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026 -
Tàu cá chở 17 thuyền viên bị đâm chìm ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng, cập nhật tình hình các nạn nhân -
Cận cảnh quá trình khai quật rãnh chôn tập thể Công viên Lê Thị Riêng: Lộ nhiều di vật sau vài thập kỷ -
Bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng bức thư của người mẹ, chính quyền thông báo tìm người thân -
Yêu 9 năm phát hiện bị cắm sừng đúng lúc mang thai: Cô gái 27 tuổi rơi vào hoảng loạn, tự cào cấu cơ thể trong vô thức -
Sao tuyển Anh chấn thương nặng khi đang ăn mừng chiến thắng -
Camera vụ xe đầu kéo lật thùng khi ôm cua, đè trúng ô tô ngược chiều, xác định nguyên nhân ban đầu
Đời sống
09/12/2021 16:29Bức ảnh 'vụng trộm' giữa đám cưới khiến dân tình 'dậy sóng', chân tướng phía sau gây tranh cãi gay gắt
Kèm theo bức hình, người đăng tải chia sẻ: "Vừa mới đi vệ sinh ra thì gặp phải cảnh không nên thấy… Bây giờ, chú rể đã có người khác rồi thì tôi có nên đến nắm tay dắt cô dâu đi luôn không?".
Ngay sau khi được đăng tải không lâu, bức hình này đã lập tức “gây bão” cộng đồng mạng với hàng loạt bình luận. Một số người tỏ ra cảm thông và thấy tội nghiệp cho cô dâu khi bị chú rể “cắm sừng”. Có người lại cho rằng vị khách nữ đó là mẹ ruột hoặc mẹ vợ của chú rể. Việc mẹ ruột hay mẹ vợ nắm tay chú rể trong quá trình tổ chức hôn lễ là chuyện hết sức bình thường.
Sau đó, người trong cuộc đã lên tiếng giải thích để tránh sự việc bị đẩy đi quá xa, gây ra những rắc rối không đáng có. Hóa ra, vị khách nữ đó là bạn thân của cô dâu và chú rể. Có thể trong lúc chụp hình, người bạn này và chú rể vô tình chạm tay nhau và bị chụp lại đúng khoảnh khắc đó. Tuy nhiên, lời giải thích này một lần nữa khiến cư dân mạng “dậy sóng”.
Nhiều người bày tỏ quan điểm rằng cho dù bạn thân tới mức nào thì cũng ít khi xảy ra trường hợp người nam nắm tay người nữ một cách tự nhiên như vậy. Chưa kể, hành động đó có thể khiến cô dâu không vui và nảy sinh hiểu lầm. Một số cư dân mạng thậm chí bắt đầu chỉ trích chú rể và vị khách nữ kia bằng những lời rất khó nghe và đầy ác ý.
Trước đó không lâu, một đám cưới khác ở Hà Nam, Trung Quốc cũng trở thành tâm điểm chú ý và nhận về nhiều chỉ trích của cư dân mạng, nguyên nhân là do cô dâu chú rể quỵt tiền cỗ cưới.
Được biết, gia đình hai bên đặt 40 bàn tiệc tại khách sạn, mỗi bàn có giá 700 NDT (khoảng hơn 2,5 triệu đồng), bao gồm cả phí dịch vụ, trang trí và MC. Tổng chi phí cho cả đám cưới là 28.000 NDT (hơn 100 triệu đồng). Cô dâu chú rể đặt cọc trước số tiền 3.000 NDT (khoảng 10,8 triệu đồng).
Hôm đó, khi tiệc cưới đã gần kết thúc, khách mời cũng về gần hết, cô dâu chú rể và họ hàng hai bên đều cố dây dưa, không chịu thanh toán nốt số tiền 25.000 NDT còn lại, mặc cho nhân viên khách sạn liên tuc thúc giục. Tới 16h cùng ngày, nhân viên khách sạn tá hỏa phát hiện cô dâu chú rể cùng gia đình hai bên nội ngoại và bạn bè đều đã trốn mất, quỵt luôn số tiền cỗ cưới còn thiếu.
Nhân viên khách sạn gọi cho chú rể để đòi tiền. Lúc này, chú rể chuyển khoản thêm 5.000 NDT, hứa sẽ trả nốt 20.000 NDT (khoảng 72 triệu đồng) vào hôm sau. Thế nhưng, ngày hôm sau, khi nhân viên khách sạn gọi lại, điện thoại của chú rế và cô dâu đều không liên lạc được.
Chủ khách sạn vô cùng tức giận, nhờ các phương tiện truyền thông giúp đỡ. Đài truyền hình Hồ Nam đã cố gắng liên lạc với cô dâu chú rể nhưng cả hai người đều không chịu nghe máy. Họ đến địa chỉ nhà chú rể nhưng cũng không gặp được ai.
Khi nhân viên khách sạn chuẩn bị gọi cho cảnh sát tố cáo tội lừa đảo, một người họ Cao tự xưng là bạn của chú rể xuất hiện, cho biết Tiểu Đông – cháu trai của chủ khách sạn đã nợ chú rể 80.000 NDT (khoảng 290 triệu đồng).
Tuy nhiên, Tiểu Đông hiện đang bị cảnh sát tạm giữ do uống rượu lái xe, không có khả năng trả nên gia đình chú rể quyết định bù trừ, không trả hết tiền tiệc cưới. Về việc này, mẹ Tiểu Đông nói khách sạn và nhà hàng đều do anh trai của bà mở ra và điều hành, các thành viên trong gia đình bà chỉ làm thuê nên nhà chú rể làm như vậy là không hợp lý.
Theo Đinh Kim (Đời Sống & Pháp Luật)
- Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn, tác giả lời ca "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa", qua đời ở tuổi 52 (21:00)
- Aguirre trở thành HLV thứ 13 mất việc ở World Cup 2026 (24 phút trước)
- Lai Châu: Mưa lớn gây nhiều thiệt hại, 1 người bị cuốn trôi (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ cháy kho phế liệu cạnh chung cư ở Nghệ An: Hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy (1 giờ trước)
- Hà Nội cấm, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến phố trong 2 ngày để phục vụ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (1 giờ trước)
- Chi phí tháng đầu tiên của dịch vụ Starlink ở Việt Nam hơn 12,5 triệu đồng (2 giờ trước)
- Neymar từ giã ĐT Brazil sau trận thua Na Uy (2 giờ trước)
- Quên Honda Vision đi, "xe ga quốc dân" mới chính thức ra mắt giá 37 triệu đồng, chất hơn cả SH Mode (3 giờ trước)
- HLV Na Uy: Cặp trung vệ Gabriel và Marquinos "run sợ" trước Erling Haaland (3 giờ trước)
- Đây là iPhone camera đơn, chip mạnh ngang iPhone 11 Pro Max rẻ nhất Việt Nam chụp đẹp như iPhone 17e (3 giờ trước)