-
Đám cưới giản dị đến khó ngờ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở quê, diện mạo chú rể gây chú ý -
Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách -
Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? -
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV
Đời sống
19/12/2018 20:52Bụng phẳng lì khiến cô gái trẻ không hề biết mình mang thai gần 9 tháng cho tới khi bác sĩ thực hiện việc này
Mang thai 37 tuần vẫn không hề biết
Cô gái 18 tuổi Saffron Heffer đến từ Clacton-on-Sea, Essex (Anh) không có chút ý niệm nào về việc mình đang mang thai cho tới khi mẹ Saffron phát hiện vệt da đổi màu trên bụng con.
Trước đó, Saffron bị mất kinh nhưng cô cho rằng, đó là do tác dụng của thuốc tránh thai mà cô bắt đầu dùng từ vài tháng trước. Thời điểm đó, cô chỉ mới 17 tuổi và được kết luận là mang thai ở tuần thứ 37. Bác sĩ cấp cứu xác nhận con trai cô đang nằm ở tư thế lưng đối lưng mẹ trong tử cung. Đó là lý do tại sao dù đã mang thai tới gần ngày sinh nở mà Saffron gần như không lộ bụng bầu.
Nói về khoảnh khắc phát hiện mình có thai, Saffron cho biết: "Đó là bất ngờ lớn với tất cả mọi người. Mẹ tôi cũng sốc chẳng kém gì tôi. Cá nhân tôi còn không tin việc mọi người có thể chẳng hay biết mình mang thai cho tới khi chính tôi trải qua chuyện này".
Người mẹ trẻ chia sẻ về thời gian bầu bí: "Trong thời gian tôi mang thai mà không hề biết, tôi vẫn tới phòng tập thể hình, vẫn tắm nắng nhân tạo trong máy. Vào trước ngày biết mình có bầu, tôi còn tập gập bụng với mẹ tôi. Chúng tôi đều vui đùa chuyện bụng tôi tự dưng có hình tam giác trông rất buồn cười. Thậm chí mẹ tôi còn nói bà chưa từng nghĩ tới dù chỉ thoáng qua chuyện tôi có thể đang mang thai".
Dù không hề biết đang mang trong người một sinh linh bé nhỏ, Saffron nhớ mình đã cảm thấy rất mệt mỏi, bơ phờ. Các bác sĩ cho biết, cô bị thiếu máu và thiếu hụt vitamin B12, vitamin D. Saffron cũng bị giảm cân, quần áo cô mặc đang từ cỡ 10 giảm xuống hẳn 2 cỡ. Hàng tháng, cô cũng không gặp phải "ngày đèn đỏ" nữa.
"Tôi mệt mỏi và lúc nào cũng buồn ngủ. Tôi không muốn đi ra ngoài, không muốn gặp ai. Ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến tôi khó chịu và căng thẳng. Tôi chẳng biết mình phải làm gì nữa. Tôi không tăng cân chút nào hết. Trước đây, tôi mặc quần bò cỡ 10 và lúc tôi phát hiện mình có thai, cỡ quần của tôi chỉ là 8. Giờ đây, tôi đã trở lại cỡ số 6. Trong suốt thai kỳ, tôi vẫn duy trì được cỡ số 8. Thậm chí, vào ngày lâm bồn, tôi vẫn mặc vừa quần jean cỡ 6-8. Mẹ tôi chính là người đã phát hiện ra tôi có vết da đổi màu trên bụng.
Bà để ý thấy nó và nói rằng tôi nên dùng que thử thai kiểm tra xem, chỉ là để chắc chắn mà thôi", Saffron nhớ lại. "Tôi nói, nếu tôi có bầu thì chắc hẳn bụng bầu phải lộ rồi chứ, trong khi thực tế là tôi chẳng thấy có bụng gì hết". Thêm một chi tiết nữa khiến cô gái trẻ không hề nghi ngờ chuyện có thai bởi mối quan hệ tình cảm gần đây nhất của cô cũng đã kết thúc được một thời gian.
Chỉ một hành động của bác sĩ đã khiến bụng bầu lộ rõ
Khi que thử thai hiện 2 vạch, Saffron lập tức đặt lịch hẹn khám khẩn cấp vào ngày hôm sau. "Tôi gặp bác sĩ, cô ấy chuyển ngôi thai cho con trai tôi bằng cách ấn tay vào bụng tôi rồi xoay bé một vòng. Và ngay lập tức, bụng tôi phồng to như một trái bóng. Thật sự rất lớn. Tôi cảm nhận được con dịch chuyển trong bụng mình và lần đầu tiên, tôi đón nhận cú đạp nhẹ của con. Quần bò tôi mặc thời điểm ấy vẫn chỉ là cỡ 8 thôi. Nhưng đúng là bụng tôi to lắm, tôi phải thừa nhận như vậy. Tất nhiên, lúc đầu, nó chỉ phồng ra giống một bà bầu ở giai đoạn đầu, nhưng sau khi bác sĩ chuyển ngôi thai cho bé, bụng tôi cứ thế lớn lên từng giờ, từng ngày. Cũng nhờ sự thay đổi này mà con trai tôi trở nên hoạt bát hơn trong bụng. Tôi có thể cảm nhận mọi chuyển động và mọi cú đạp của con. Cảm giác thật lạ lùng! Từ chỗ chẳng thấy gì hết tới chỗ cảm nhận được mọi thứ mỗi ngày. Cứ như trong mơ vậy!".
Saffron cũng bộc bạch rằng, cô phải mất một thời gian để thích nghi với sự việc mới mẻ, đầy bất ngờ: "Tôi choáng toàn tập. Tôi đã nghĩ đời mình thế là hết. Tôi mới chỉ 17 tuổi và có quá nhiều việc phải bận tâm. Do đó, tôi đã bị trầm cảm nặng và căng thẳng cực độ khi biết đã gần tới ngày sinh nở. Cả cha mẹ tôi đều vẫn đi làm. Do đó, chỉ có mình tôi đối mặt với chuyện này, cả về thể chất lẫn tinh thần".
Nhưng ngay khi nhìn thấy con trai bé bỏng Oscar chào đời, bà mẹ trẻ đã thấy không hề phải hối tiếc. Con vô cùng xinh đẹp, đáng yêu. Mô tả về Oscar, bà mẹ trẻ hãnh diện đáp: "Con đáng yêu lắm. Tôi yêu việc mình đã làm mẹ. Đó là một việc đáng làm. Điều quan trọng nhất mà tôi quan tâm là nhìn con vui vẻ. Khi Oscar mỉm cười, đó là khi bạn biết, mình đang làm tốt công việc của mình".
Theo Huyền Nguyễn (Soha/Helino)
- Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, khói đen bốc cao (11:26)
- HLV Bồ Đào Nha nói thẳng sau vụ việc Cristiano Ronaldo: Tôi không cần xin lỗi ai cả (11:11)
- Đám cưới giản dị đến khó ngờ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở quê, diện mạo chú rể gây chú ý (11:03)
- Nước lũ bất ngờ cuốn trôi hai người cắm trại, một người tử vong (11:00)
- Xe SUV mất lái lao thẳng vào nhóm phóng viên đang đưa tin trực tiếp ở Mexico (57 phút trước)
- Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách (57 phút trước)
- Bỗng một ngày chồng tôi dắt về nhà một cô gái và tuyên bố với mẹ con tôi rằng: Từ nay cô ấy sẽ sống ở đây... (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? (1 giờ trước)
- Nhà vô địch ASIAD của Hàn Quốc khiến dư luận phẫn nộ cực độ (1 giờ trước)
- Điện thoại Pro Max của Trung Quốc vừa mở bán đã cháy hàng, vượt xa dự báo của hãng (1 giờ trước)