-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Đời sống
12/03/2020 21:22Cặp đôi Bình Thuận đăng đàn xin dời lại đám cưới dù đã mời hơn 700 khách để chống dịch COVID-19
Diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng trầm trọng ở nhiều địa phương trên cả nước đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến rất nhiều hoạt động, dự định của nhiều người. Đến giờ này, chúng ta chỉ còn cách duy nhất là chung tay kháng dịch và giảm thiểu mọi hoạt động tập trung đông đúc mới ngăn chặn sự lây lan của dịch thôi.
Hưởng ứng lời kêu gọi của bộ y tế và nhà nước, không ít người đã quyết định dời lại những hoạt động quan trọng của mình, tiêu biểu như cặp đôi Bình Thuận mới đây.
Dù đã chuẩn bị sẵn sàng cũng như gửi lời mời đến quan viên 2 họ nhưng cặp đôi vẫn quyết định thông báo hoãn lễ cưới để đảm bảo an toàn.
"Vì tình hình Covid-19 đang có chiều hướng xấu, để đảm bảo sức khỏe bà con, cũng như vì cộng đồng nên gia đình em quyết định tạm hoãn tổ chức đám cưới vào ngày 14/3/2020 (nhằm ngày 21/2/2020 ÂL). Đám cưới của chúng em sẽ được tổ chức khi nào tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Kính mong quý khách, anh, chị, em, cô, dì, chú bác thông cảm.
Khi đất nước đang gồng mình chống dịch, nếu không giúp được gì thì xin hãy ngồi yên. Đó cũng là một phần trách nhiệm và lương tâm của mỗi người. Xin cảm ơn và xin lỗi mọi người", tài khoản T.N chia sẻ.

Bài đăng ngay khi xuất hiện đã được cư dân mạng chia sẻ khắp nơi. Ai cũng đồng tình và vỗ tay cho hành động vì cộng đồng này:
- Hôm nay tròn 1 tháng tớ về nhà chồng, đợt cưới tớ là mới bắt đầu chớm dịch mọi người và gia đình lo lắng lắm. Đến tớ còn bị stress vì chuyện cưới xin, 2 bên thông gia còn không hiểu nhau nên có gây tranh cãi làm vợ chồng tớ cũng buồn. Nhưng may mới bắt đầu dịch chưa nghiêm trọng như giờ. Thôi thì chúc vợ chồng bạn sớm tổ chức hôn lễ và hạnh phúc nhé. Thời điểm hiện tại thì phòng chống dịch Covid-19 mới ưu tiên hơn cả.
- Vợ chồng mình cũng 14 này cưới xong cũng quyết định hủy đây. Mọi người đi ăn cỗ cưới mà nơm nớp lo dịch bệnh lây lan thì cũng không vui. Chỗ mình cũng nhiều đám hoãn tổ chức nhưng vẫn làm lễ rước dâu. Sau đó, đợi hết dịch tổ chức tiệc thì vui cả làng luôn, nghĩ vậy nên hai vợ chồng cũng đỡ buồn.

Chú rể Duy Thức (xã Phong Phú, Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) chia sẻ thêm: "Lễ cưới của hai đứa mình dự định sẽ diễn ra vào ngày 14/3 tới đây nhưng trước đấy tỉnh Bình Thuận công bố có 1 ca nhiễm Covid-19 là bệnh nhân số 34 sau đó lại thêm 3 ca tiếp xúc gần cũng dương tính với virus corona nữa nên hai bên gia đình đã quyết định hủy đám cưới.
Hai vợ chồng cũng đắn đo cân nhắc khá nhiều trước khi đi đến quyết định. Sau đó cũng cố gắng thuyết phục ba mẹ 2 bên và được ba mẹ đồng ý. Lễ rước dâu vẫn diễn ra bình thường, nhưng chúng mình không làm tiệc. Và cũng thông báo bên nhà hàng để hoãn đặt cỗ luôn từ hôm 11/3.
Gia đình hai bên đã mời khoảng 700 khách nhưng cũng đàn phải báo hoãn. Khách ở xa thì gọi điện báo hoãn, khách gần thì ba mẹ 2 bên đến từng nhà để báo, thể hiện chút lòng thành và mong bà con thông cảm trong đợt dịch bệnh này".

Dù khá buồn khi phải dời lễ cưới, nhưng để phòng tránh dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho gia đình và cộng đồng thì anh nghĩ đây là việc làm cần thiết. "Khi nào dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam được kiểm soát, chúng tớ sẽ tổ chức lại và mời khách đầy đủ. còn hôm tới chỉ có người thân thiết trong gia đình thôi. Bởi nếu đám cưới mà khách nơm nớp lo dịch thì cũng mất vui. Với lỡ có 1 người nhiễm trong mấy trăm khách thì đúng là không thể tưởng tượng nổi".
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)