-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Đời sống
25/05/2022 17:25Cậu bé nô đùa làm vỡ đồ trong khu vui chơi, phụ huynh thất thần đền 100 triệu
Trẻ nhỏ thường rất hiếu động, tò mò về mọi thứ, nhất là khi được đi siêu thị, trung tâm thương mại hay khu vui chơi, các bé thường chạy nhảy, nô đùa mà không để ý những thứ xung quanh.
Mới đây, sự việc xảy ra ở một cửa hàng đồ chơi cao cấp ở Hong Kong khiến cư dân mạng có nhiều ý kiến trái chiều về các sắp xếp đồ ở cửa hàng này.
Được biết, một cặp vợ chồng đã đưa đưa hai cậu con trai 3 tuổi và 5 tuổi của mình đến đây mua sắm.
Trong lúc đi ngắm nghía đồ trong cửa hàng, cậu bé 5 tuổi đứng dựa lưng vào bức tượng Laa-Laa (nhân vật trong series Teletubbies) cao 1m80 khiến bức tượng này đổ xuống rồi vỡ tan tành trong tích tắc.
Camera an ninh ghi lại được lúc đó đang có rất đông người qua lại, cậu bé vì tránh những người khác nên vô tình dựa vào bức tượng, dẫn đến sự việc đổ vỡ.
Trong bức ảnh chụp tại hiện trường, cậu con trai lớn chắc hoảng sợ và biết mình vừa gây ra tội lớn nên chỉ dám cúi đầu nhìn xuống đất.
Người mẹ cậu bé đứng khoanh tay với khuôn mặt thất thần, còn người bố đứng đằng sau, chống hai tay vào hông tỏ vẻ bất lực và tức giận khi cả hai nhìn thấy giá trị của bức tượng này lên đến 52.800 HKD (hơn 155 triệu đồng).
Tuy nhiên, bố mẹ cậu bé chỉ phải đền bù số tiền vốn cho cửa hàng là 33.600 HKD (gần 100 triệu đồng), vẫn là một số tiền không nhỏ cho một lần “vô tình chạm nhẹ” của con trai mình.

Tuy nhiên, sự việc này lại dấy lên những tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây không hoàn toàn là lỗi của cậu bé, vì với một món đồ có giá trị lớn như vậy thì phía cửa hàng phải có lồng kính hay có rào bảo vệ.
Một số người khác còn vô cùng phẫn nộ cho rằng cửa hàng cố tình "gài bẫy" khách hàng vì trước cậu bé này từng có 3 trường hợp khách hàng làm vỡ tượng nhưng cửa hàng không có động thái làm rào chắn bảo vệ.
"Thế này chả khác nào là bẫy trẻ con, đứa trẻ 5 tuổi thì nặng được bao nhiêu mà xô đổ được cả cái tượng cao tận 1m8".
"Đứa bé mới dựa vào đã đổ rồi thì người lớn chỉ quệt nhẹ một cái cũng đổ"
"Cửa hàng này thiếu thốn tiền làm tủ kính hay rào bảo vệ à, đổ xuống vỡ tan tành có khi còn gây nguy hiểm ấy chứ chưa nói đến vụ giá trị"
"Có đến 3 trường hợp khác cũng làm vỡ rồi mà không làm rào chắn. Đúng là làm giàu không khó"
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (45 phút trước)




