-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Đời sống
30/09/2021 09:15Cậu bé tiểu học gây rùng mình khi ăn hết 2 chai tương ớt, nhìn tô cơm đỏ choét đã thấy sợ, biểu cảm sau ăn càng sốc
Một trong những vấn đề được phụ huynh quan tâm hàng đầu khi nuôi dạy con cái đó là việc ăn uống. Dân gian có câu "ăn mau chóng lớn" với ngụ ý những đứa trẻ dễ ăn, dễ nuôi, dung nạp được đầy đủ các loại thực phẩm, dưỡng chất thì sẽ khỏe mạnh, cao lớn. Nhưng "ăn mau" còn phải kèm theo điều kiện "ăn đúng" thì không phải bố mẹ nào cũng để ý.
Mới đây, dân mạng truyền tay nhau một clip về một cậu bé đang ăn uống ngon lành ở một quán cơm ven đường. Thứ thu hút sự tò mò của người xem đó là thứ mà cậu bé ăn kèm với cơm. Không biết tô cơm được nấu chung với món gì nhưng xem cách cậu bé liên tục xịt tương ớt vào phần ăn của mình khiến dân mạng khiếp vía.
Cậu bé học lớp 3 ăn hết 2 lọ tương ớt khiến người xem "xanh mặt" |
Cậu bé này cứ xịt tương ớt rồi lại đảo đều tay cho đến khi màu đỏ ngấm vào trong từng ngóc ngách của phần ăn. Sau đó, cứ ăn được vài muỗng, cậu bé lại xịt thêm tương ớt vào. Theo chú thích của người đăng tải video, cậu bé đã dùng đến 2 lọ tương của quán ăn. Một cái vèo, trong vài phút cậu bé đã ăn xong mà không có biểu cảm gì cho thấy mình cay.
Xung quanh, một số học sinh theo dõi tỏ ra "cay giùm" bạn mình, còn liên tục nhắc nhở: "Ăn như thế chết đấy!", nhưng cậu bé chỉ đáp lại rằng: "Có cay đâu!"
Quả thực vị cay sẽ kích thích thêm vị ngon cho món ăn và có một số công dụng khác nếu món ăn được điều chỉnh độ cay vừa phải, hợp lý. Tuy nhiên, nếu ăn cay quá độ, không có sự điều chỉnh, nhất là với trẻ nhỏ, người ăn sẽ dễ gặp các nguy cơ về chứng ợ nóng, tổn thương dạ dày, đường tiêu hóa, làm da kích ứng, nóng trong người,...
Do vậy, cha mẹ trong quá trình chăm sóc con cái cũng nên lưu ý vấn đề này. Thói quen của cậu bé trong đoạn clip có thể khiến nhiều người cảm thấy lạ và xem nó là điều hài hước, chuyện vui nhưng đó chính là lời cảnh báo dành cho phụ huynh nên để ý, quan tâm tới chế độ và thói quen ăn uống hằng ngày của con.
Theo Bob V (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (27 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (30 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (31 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (34 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (37 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (49 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (51 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (59 phút trước)