-
Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 -
Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử -
Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7 -
Động thái kỳ lạ của ca sĩ Tim sau khi mặc áo Ronaldo, dùng áo Messi để rửa xe rồi ném xuống đất -
Mỹ nhân Việt sở hữu visual "mặt trời theo chân", được khen đẹp chấn động khi đụng hàng sao Hoa ngữ -
Người dân có thể trực tiếp khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm từ chiều 29/6 -
Sự thật ngỡ ngàng: Travis Kelce từng không định nghiêm túc khi tiếp cận Taylor Swift? -
Phương Oanh khiến hơn 22 nghìn khán giả xôn xao khi tìm lại "tình yêu" -
Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước -
Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup
Đời sống
07/07/2021 16:10Câu chuyện tình nghĩa vợ chồng giữa mùa dịch khiến ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc thay
Dịch bệnh diễn biến căng thẳng khiến cho các hoạt động sinh hoạt của mọi người bỗng dưng rơi vào trạng thái tạm dừng toàn bộ. Việc ưu tiên hàng đầu vẫn là ở yên trong nhà để giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.
Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội về sự đáng yêu của một cặp vợ chồng giữa lúc dịch bệnh căng thẳng lại khiến dân mạng "phát ghen".
Cụ thể, người này viết:
"Cô chú ở kế phòng trọ mình. Giờ ở phường mình dịch bệnh nhiều nhất Sài Gòn. Hàng quán đóng cửa hết. Nãy đi đổ rác ngang thấy cô đang cắt tóc cho chú bằng kéo bấm cắt chỉ (cô chú làm may gia công tại nhà), mình hỏi chú chịu cho cô cắt luôn hả, thì chú cười bảo "Già rồi, đâu cần xấu đẹp với ai đâu mà sợ, với lại hàng quán đóng cửa hết rồi".
Cô kể, chú kém cô 3 tuổi, cô bị tật ở chân từ nhỏ, mấy năm nay còn bị bướu ngực, nhưng chú thương cô lắm, cô chỉ việc ăn và may thôi. Cô không phải động tay làm bất cứ một việc gì kể cả quét nhà luôn, dù chú vẫn làm may với cô, kiêm luôn giao nhận hàng. Chú luôn nhẹ nhàng với cô, gần 60 tuổi rồi nhưng vẫn anh em ngọt ngào. Cô chú luôn tôn trọng nhau, việc cơm nước, chợ búa chú tự quyết, nhưng mua đồ gì trên 100 nghìn là chú hỏi ý kiến cô, cô cũng thế. Cô bảo, cứ sống lương thiện, tử tế, ắt có người thương. Nhưng mình bảo cô, đó là cái may mắn của mỗi người thôi".
Giữa thời đại mà ai cũng bận rộn đi kiếm tiền, loay hoay mưu sinh giữa "sóng gió" của đại dịch, vẫn còn tồn tại những tình thương rất chân thành và đơn giản khiến cho ai nấy cũng thấy được lan tỏa sự ấm áp.
Hai vợ chồng trong câu chuyện trên đã gần 60 tuổi, người ta hay nói tuổi càng lớn sẽ càng ngại thể hiện tình cảm, vì sợ bị chê cười. Cặp vợ chồng này khiến dân tình phải ngưỡng mộ vì sự gắn bó và chia sẻ thực tế dành cho nhau. Họ bỏ qua hết các vấn đề sức khỏe, vật chất để nương tựa vào nhau với quan điểm "Cứ sống lương thiện, tử tế, ắt có người thương". Quả thật đây là thứ hạnh phúc giản đơn nhưng rất khó tìm kiếm ở hiện tại.
Rất nhiều người ngưỡng mộ với sự "đồng cam cộng khổ" của cặp vợ chồng và chúc mừng cho hạnh phúc của họ.

Theo CAS (Trí Thức Trẻ)
- Trụ sở Ủy ban châu Âu dậy sóng vì lệnh tắt điều hòa giữa mùa hè lịch sử (11:23)
- Đắk Lắk: Mẹ kêu con trai dừng xe rồi đột ngột gieo mình xuống sông, người thân hé lộ nguyên nhân (11:22)
- Những kỹ năng "vàng" giúp tài xế làm chủ tay lái khi ô tô bị trượt bánh trên đường mưa (11:13)
- Vụ bé gái bị sát hại, phi tang ở Đắk Lắk: Đánh nạn nhân bất tỉnh rồi ném xuống giếng để cướp xe điện (41 phút trước)
- Apple tìm cách mua RAM từ doanh nghiệp Trung Quốc trong "danh sách đen" của Mỹ (42 phút trước)
- 6 loại cây cảnh được cho là cản trở tài lộc, chuyên gia phong thủy khuyên chỉ nên trồng ngoài sân (43 phút trước)
- Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 (45 phút trước)
- Đường dây làm giả gần 20.000 phiếu thử nghiệm lĩnh án: Hợp thức hóa hàng trăm hồ sơ chứng nhận hợp quy (47 phút trước)
- Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử (53 phút trước)
- Biết người cũ lấy chồng nghèo, tôi đến để giễu cợt, vừa nhìn chú rể, tôi về khóc cả đêm… (54 phút trước)