-
Tài xế chạy lùi như phim hành động tránh xe tải "mất lái" lao xuống dốc -
“Villa trên không” hơn 100 tỷ của Chi Pu: Penthouse gần 500m², có hồ bơi và thang máy riêng -
Lãi vay bình quân lên 10,7%, người đi vay đang chịu mức lãi thực tế bao nhiêu? -
Đại diện Việt Nam đứng đầu danh sách thí sinh mặc đẹp tại Miss Grand International 2026 -
Pháo bất ngờ thi Miss Universe Vietnam 2026, lột xác với hình ảnh beauty queen -
Song Joong Ki đón tuổi 41 giữa tin đồn ly hôn, một chi tiết trong loạt ảnh sinh nhật gây chú ý -
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng
Đời sống
16/03/2017 23:19Cha mẹ nào cũng cần xem clip 12 phút ám ảnh này: Đứa trẻ bị bắt cóc bởi kẻ ấu dâm trong tích tắc
| Clip đầy xúc động và ám ảnh của Thái Lan. Nguồn: SSHE Society. |
Trên thực tế, không chỉ riêng Việt Nam, mà ngay tại Thái Lan và nhiều nước khác trên thế giới, trẻ em bị mất tích và trở thành nạn nhân của những tên ấu dâm đang trở thành một vấn đề nhức nhối của xã hội.
Trong bối cảnh có rất nhiều trẻ em ở Thái Lan bị mất tích, chỉ tính riêng trong vòng 6 tháng đầu năm 2015, đã có hơn 300 trẻ em mất tích tại Thái Lan, theo số liệu của tổ chức Mirror Foundation, SSHE Society đã quyết định thực hiện một clip ngắn tuyên truyền nhằm thức tỉnh cha mẹ và khơi dậy lòng trắc ẩn của xã hội để cùng nhau chung tay góp sức bảo vệ những đứa trẻ.
Clip kể về người mẹ đưa con gái nhỏ của mình tên Ploy đi đến công viên chơi. Bất ngờ, người mẹ nhận được một cú điện thoại. Trong khi mẹ nghe điện thoại, cô bé Ploy chơi một mình với chiếc hộp nhỏ mang đi từ trước.
![]() |
| Cô bé Ploy cùng mẹ đến công viên chơi. |
Tuy nhiên, trong một vài phút không để ý tới con mình, người mẹ không hề biết rằng, có một người đàn ông đã tiến đến đưa cho cô bé Ploy một món đồ chơi rồi dắt em đi mất.
Khi nghe điện thoại xong, người mẹ mới chạy đến bên chiếc hộp tìm con nhưng mọi thứ đã quá muộn. Sau khi hỏi khắp mọi người trong công viên, người mẹ mới vội vã đến sở cảnh sát báo cáo việc con gái mình bị mất tích.
Trong những ngày chờ đợi tin tức từ con gái mình, người mẹ đau khổ và dằn vặt bản thân, mỗi một món đồ chơi trong nhà đều gợi nhắc những ký ức về cô con gái nhỏ hồn nhiên, trong sáng.
![]() |
| Ploy đã bị một người đàn ông lạ mặt dụ dỗ bằng một món đồ chơi. |
![]() |
| Người mẹ hoảng loạn, đến sở cảnh sát báo cáo việc con mình bị mất tích. |
Vài ngày sau, người mẹ vội vã đến sở cảnh sau khi nhận được điện thoại thông báo rằng đã có tin tức về cô bé Ploy. Khi đến nơi, cảnh sát cho biết họ phát hiện một thi thể bé gái bị xâm hại và thiêu sống đến chết gần với thời điểm Ploy bị mất tích.
"- Chúng tôi tìm thấy một thi thể bé gái. Nạn nhân bị đánh, bị tấn công tình dục rồi bị thiêu đến chết.
- Không phải, không phải con tôi, nhất định không phải con bé...
- Sao mày lại làm thế với con bé? Mày không thể làm vậy...
- Lỗi của mẹ, con ơi, là lỗi của mẹ..."
Đó là những lời thoại đầy ám ảnh và cứa vào tận tâm can của những người xem. Không ai không cầm được nước mắt khi chính kiến cảnh người mẹ đau khổ, tự trách bản thân mình cùng những hình ảnh đầy căm phẫn về người đàn ông đã xâm hại và giết chết cô bé Ploy trong dòng suy nghĩ tưởng tượng của người mẹ.
![]() |
| Người mẹ đau đớn khi cảnh sát cho biết họ phát hiện thi thể bé gái bị hãm hiếp và thiêu sống, nghi là bé Ploy. |
![]() |
| Người mẹ tưởng tượng việc con mình bị kẻ lạ mặt xâm hại. |
Còn gì đau đớn hết khi tưởng chừng niềm hy vọng tìm thấy cô bé Ploy đã bị vụt tắt trong nháy mắt. Tuy nhiên, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Vào một buổi sáng đẹp trời, người mẹ đã vỡ òa hạnh phúc khi thấy con gái Ploy chạy đến ôm chầm lấy mình.
Cảnh sát đã đưa cô bé trở về và cho biết, chính một người phụ nữ đã cứu sống em bé. Cô là người đã ngăn cản hành vi đồi bại của tên ấu dâm đã bắt cóc Ploy dù bản thân cô bị tên này đánh đập thừa sống thiếu chết.
Người mẹ đã gửi lời cảm ơn chân thành đến người phụ nữ anh hùng và bộ phim khép lại với một cái kết khiến nhiều người phải suy ngẫm.
![]() |
| Người mẹ vỡ òa hạnh phúc khi con gái trở về an toàn. |
![]() |
| Người phụ nữ dũng cảm đã cứu cô bé Ploy thoát khỏi yêu râu xanh. |
Qua clip này có thể thấy, bằng những cách thức khác nhau như là thu hút trẻ em bằng thức ăn hoặc đồ chơi là kẻ bắt cóc đã dễ dàng thực hiện được ý đồ của mình. Chỉ trong một phút giây lơ là, cha mẹ có thể đã đẩy con mình vào vòng tay của kẻ ác.
Trên thực tế, đã có hàng ngàn trẻ em bị bắt cóc, hãm hiếp và giết chết mỗi ngày. Chúng ta cần phải ngăn chặn tội ác man rợ này. Hãy đề cao cảnh giác và bảo vệ con mình một cách tốt nhất.
Đoạn phim ngắn như một lời cảnh tỉnh tới tất cả những bậc cha mẹ, hay với mỗi người có trẻ em trong nhà. Trẻ em là sinh linh đáng được trân trọng và bảo vệ hơn bất cứ gì khác...
"Một xã hội an toàn chỉ có thể được tạo nên bởi sự hỗ trợ của mọi người... và BẠN... cũng là một phần của xã hội này...Hãy lên tiếng, hãy chung tay bảo vệ con em chúng ta!".
Theo H.Nam (Trí Thức Trẻ)
- Thanh Hóa đề xuất hỗ trợ Ban công tác Mặt trận khu dân cư tối đa 20 triệu đồng mỗi năm (10:55)
- Bóc gỡ đường dây môi giới bán dâm núp bóng "tour du lịch" giá hàng chục triệu đồng (10:51)
- Doanh thu đến 10 tỷ đồng, hộ kinh doanh sẽ tính thuế thế nào? (10:44)
- Iran chuyển điều kiện đàm phán tới Mỹ, cảnh báo đáp trả nếu bị tấn công (10:38)
- Cháy cửa hàng 4 tầng ở Hà Nội, cảnh sát cứu 5 người mắc kẹt (10:18)
- 6 dấu hiệu nhận biết đột quỵ, cần cấp cứu ngay (10:15)
- CLB Thanh Hóa bán 5.000 áo đấu chỉ sau 2 vòng V.League (10:15)
- iPhone 18 Pro bị tháo máy, lộ loạt thay đổi đáng chú ý bên trong (10:15)
- Thế giới ảo sau màn hình: Giải mã nguyên nhân nam giới trẻ tuổi dành hàng giờ đắm chìm trong trò chơi điện tử (10:10)
- “Villa trên không” hơn 100 tỷ của Chi Pu: Penthouse gần 500m², có hồ bơi và thang máy riêng (10:06)






