-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
Đời sống
24/12/2017 02:53Chết cười với bức thư toàn câu hỏi bá đạo gửi ông già Noel của cậu bé 10 tuổi
Mới đây, bức thư gửi ông già Noel của cậu bé 10 tuổi Ngô Lĩnh Nam - tên gọi ở nhà là Rim (sống tại TP.HCM) khiến người đọc cảm thấy rất bất ngờ và vui vẻ trước cách viết hóm hỉnh và bá đạo trong thư.
Bởi, không giống những bức thư khác gửi ông già Noel chỉ là để bày tỏ nguyện vọng về món quà mong nhận được trong dịp giáng sinh, cậu bé Rim còn đưa ra 5 câu hỏi “bá đạo” và dặn ông già Noel nhớ phải trả lời cho hết.

Nguyên văn bức thư của cậu bé như sau:
"Ông già Noel kính mến!
Ông chắc biết tên con rồi. À ông ơi, sau đây là những câu hỏi mà ông phải trả lời cho hết đó:
1. Các bạn trên lớp con người thì nói ông đã “thăng thiên” rồi, người thì nói rằng ông già Noel chính là ba, mẹ của mình. Vậy con muốn biết sự thật về ông, ông nhớ trả lời nhé!
2.Tại sao trong vòng khoảng 2,3 ngày mà ông đã có đủ quà để phát cho tất cả các trẻ em trên thế giới vậy?
3. Vì sao ông không gọi con lúc con và Miu đang ngủ?
4. Vì sao ông biết được ai ngoan, ai không ngoan ạ?
5. Ông mặc bao nhiêu cái áo ấm trong 1 ngày?
Xong, vậy là đã hết. Giờ đến lượt lúc nói ra món quà mà con muốn có. Cái này chắc con hơi bị “lạc đề” rồi đúng không. Được rồi, cái con muốn có là cái gì đây? À, con biết rồi, là cái gì ta?
À, biết rồi, con muốn có một cái, cái, cái, cái gì đây ta? Giỡn tí thôi, xin ông bớt nóng giùm cho. Được rồi, con muốn có một cái xe hơi điều khiển từ xa mà cỡ nhỏ, mà phải chạy thật nhanh đấy nhé! Nếu được thì xin ông mua cho con luôn nha!
Thôi, nếu theo ông thấy thì 2 đứa con đã ngủ rồi. Thôi chúc ông làm ăn phát đạt. Hôm nay trời lạnh lắm đó, nhớ mang theo áo khoác nhé. Đọc xong rồi thì khỏi chê, “con đủ biết là chữ con xấu như gà bới mà”.
Nhớ coi con thi đá banh nhé, nhớ coi World Cup nữa đó".

Chia sẻ với phóng viên, mẹ cháu Rim cho biết thường ngày con trai chị cũng hay viết những mẩu chuyện nhỏ và hay hỏi những câu hỏi khá là hài hước. Dịp Noel 2016, cậu bé còn gửi cả câu đố đến ông già Noel.
“Năm ngoái Rim cũng gửi thư cho ông già Noel trong đó có những câu hỏi như: “Ông già Noel có khoẻ không ạ? Hiện giờ ông có bao nhiêu con tuần lộc vậy ạ? Hằng ngày chúng ăn gì ạ? Không biết ông nói ngôn ngữ gì là chính?... Ngoài ra, cháu còn gửi kèm một câu đố đến ông già Noel”, mẹ cháu Rim cho biết.
Chia sẻ về cách viết thư của con, mẹ cháu Rim cho biết vợ chồng chị rất ủng hộ việc này vì nghĩ rằng đây là dịp giúp Rim phát huy trí tưởng tượng, để tuổi thơ có thêm nhiều màu sắc.


Theo Minh Trang (Khampha.vn)








- Ăn cỗ cưới, hàng chục người ở Quảng Ninh phải nhập viện (13:52)
- Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man ở An Giang (13:50)
- Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa (13:49)
- Thủ tướng yêu cầu thanh tra, xử lý nghiêm nạn thổi giá cổ phiếu (13:46)
- Không có tiền "chứng minh vô tội", 2 nữ sinh bị lừa sang Campuchia làm việc (13:44)
- Xe "ăn xăng như ngửi" ồ ạt đổ bộ Việt Nam: Có mẫu to hơn Vios ăn 3,8L/100km, cắm sạc đi 120km như xe điện (13:43)
- Hạn chót Malaysia kháng cáo FIFA: Đừng nói "chúng tôi không biết" (13:42)
- Gần 10 nghìn dân Hà Nội bị cô lập do lũ sông Cầu dâng cao: Cấm đường vào Trung Giã (13:42)
- Vào "căn nhà ma ám", người phụ nữ ngoài 60 tuổi tử vong (13:37)
- Vai diễn vận vào đời Phương Oanh (13:34)




