-
Vị tướng Việt Nam được mệnh danh là "ông vua vũ khí", được đích thân Bác Hồ đặt tên -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Ấn Độ -
Giảm cân bằng cách "chỉ ăn thịt", người đàn ông rơi vào nguy kịch vì suy gan -
Trả giá bằng mạng sống vì tin lời chữa bệnh "thuận tự nhiên" trên mạng -
Công bố thông tin gây chú ý về vụ khởi tố cựu thiếu tá CSGT: Xe của nam sinh đôn dung tích gấp hơn 3 lần -
Sóng gió tại "Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng": Hà Tuyên Lâm trở thành tâm điểm tranh cãi, netizen lo ngại cho Trang Pháp -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh và thiếu gia Đức Phạm "đường ai nấy đi"? -
Bí ẩn 60 tấn máu lợn tại Tử Cấm Thành và sự thật đằng sau lời đồn trừ tà -
Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe -
Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ
Đời sống
02/11/2019 21:20'Chị chồng nhà người ta', gặp em trai đưa bồ vào nhà nghỉ liền lao vào đánh ghen giúp em dâu còn quay phim gửi về thông báo
Người ta cứ bảo "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng". Song thực tế nhiều khi "giặc Ngô" lại thân thiết quan tâm tới em dâu như chị em gái. Giống như câu chuyện mới đây được một cô gái chia sẻ lên mạng xã hội là 1 ví dụ cho chị em thấy chị em chồng thật sự không hề "đáng sợ" như mọi người vẫn tưởng tượng.
Cô gái ấy kể: "Chẳng biết có ai giống như em, lấy chồng xong thân với chị chồng như chị em gái. Có những chuyện nhiều khi không muốn cho chồng biết, nhưng chị chồng thì kiểu gì em cũng tìm đến để kêu than, dốc bầu tâm sự.
Nhà chồng em chỉ có 2 chị em, lão nhà em là út, chị chồng đã lập gia đình cách đây 3 năm. Chị ấy mua nhà gần nhà ngoại nên một tuần cũng đôi ba lần lượn về thăm nhà được.
Cái ngày mới cưới, em cũng ít nói chuyện với chị ấy lắm, vì nói thật nhìn vẻ ngoài chị chồng em có vẻ hơi khó tính, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, ít cười đùa lắm. Thành thử mới về làm dâu, nhìn chị em cũng hãi.
Chị ấy là dân buôn bán, đanh đá thì khỏi bàn. Gì chứ chỉ cần làm sai ý bà ấy là kiểu gì bà ấy cũng nhảy dựng mắng té tát, không cần nể nang ai. Song tiếp xúc nhiều em lại thấy chị ấy khá tình cảm. Chính xác thì chị ấy là người sống nội tâm, ít để lộ cảm xúc.
Mấy lần chị ấy bảo em: 'Cùng là phận đàn bà đi làm dâu nên chị coi em như em gái. Có gì cứ tâm sự với chị, lo được cho các em việc gì, chị sẽ cố hết sức'.
Mà chị ấy nói là làm, chứ không phải diện chót lưỡi đầu môi nói cho sang miệng gì đâu.
Còn nhớ ngày em đẻ, mẹ chồng già yếu không chăm em được, đêm nào chị ấy cũng sang bế con cho em ngủ, ngày thì nấu cháo chim cháo gà tẩm bổ cho em dâu. Người ngoài tới chơi còn tưởng chị ấy là chị gái ruột của em ấy chứ.
Thích nhất là chị ấy không bao giờ bênh em trai. Vợ chồng em cãi nhau, chưa biết đúng sai thế nào, bao giờ chị ấy cũng dẹp trật tự lão đầu tiên.
Song hơn tháng trước, em phát hiện lão có bồ. Đêm ấy nằm bên em, lão dám nhắn tin chát chít với con ranh đó. Em vớ được làm ầm. Nản quá, hôm sau chị chồng sang chơi, em vừa khóc vừa kể lại.
Vậy là chị ấy bảo em: 'Cái thằng giặc giời này sao ngu thế không biết. Mợ đừng nghĩ ngợi nhiều ốm ra chỉ khổ mình khổ con. Còn nó đã có chị xử. Em cứ lặng yên đừng làm ầm ĩ lên nhé'.
Từ bé tới giờ lão nhà em sợ chị gái lắm, lơ mơ ăn chửi của chị ngay nên cứ nhắc tới chị gái là lão phải dè chừng mấy phần.
Nửa tháng trôi qua không thấy gì. Cho đến chiều qua, đang lừa con ngủ thì em nhận được tin nhắn của chị chồng. Đọc tin nhắn em trố mắt: 'Nay chị túm được tại trận rồi. Đảm bảo từ giờ có các vàng thằng Nam cũng không dám bồ bịch nữa'.
Sau tin nhắn, chị gửi cho em1 loạt ảnh chị chụp cảnh lão với con kia ngồi khúm núm.
Con kia cũng có gia đình rồi, chị ấy dọa nếu còn vớ vẩn ve vãn đi lại với lão chồng em, chị sẽ gửi mấy bức hình chị chụp được cho gia đình nhà chồng của nó. Lúc ấy cho cả hai chết chung với nhau luôn. Kể cả em trai mà 'sống lỗi' chị cũng sẽ thả để người ngoài đánh cho chừa.
Tối qua chị ấy sang nhà, tay bế cháu, miệng thuật lại chuyện cho em nghe, mắt vẫn liếc sang lườm em trai. Thi thoảng lại nghiến răng rít: 'Mày mà còn để chị bắt gặp cảnh đó 1 lần nữa thì đừng có trách. Ngu thì ngu nó vừa thôi, vợ hiền con ngoan không muốn, cứ đâm đâu vào chỗ chết'.
Lão ngồi góc giường cấm dám ho he. Nghĩ mà thấy vừa cảm động vừa nể bà chị chồng của em quá.
Về phần lão, đương nhiên em vẫn cay lắm. Từ qua tới giờ em tống sang phòng bên nằm, em nói rõ tạm thời ly thân, không sửa đổi hối lỗi em sẽ ly hôn không thương tiếc".
Câu chuyện của cô em dâu này nhận được khá nhiều lời bình luận. Hầu hết mọi người đều chúc mừng cô may mắn có được người chị chồng tâm lý, biết thương em dâu như thế. Coi như đó là sự bù đắp của cuộc sống dành cho cô.
Đặc biệt nhiều người lại bảo: "Đấy dù là mẹ chồng hay chị em nhà chồng thì cũng có người tốt người xấu, người hiền người ghê gớm, không thể vì 1 số cá nhân mà đánh đồng rằng cứ là chị em chồng đều đáng sợ hết nhé mọi người".
Theo Hải Hương (Helino)
- Vị tướng Việt Nam được mệnh danh là "ông vua vũ khí", được đích thân Bác Hồ đặt tên (10:30)
- Khi "sóng ngầm" hóa thành bão tố: Tổ ấm rạn nứt vì bố mẹ chồng đòi ly hôn ở tuổi xế chiều (10:27)
- Cục Thuế chỉ đạo khẩn: Chính thức nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp (10:02)
- Tâm điểm giáo dục Mỹ: Đại học Stanford rơi vào tầm ngắm điều tra của Chính quyền Trump (47 phút trước)
- Từ học sinh chuyên Sinh đến á khoa Bách khoa: Hành trình rẽ hướng đầy táo bạo của chàng trai Phú Thọ (58 phút trước)
- Kỳ nghỉ lễ "đặc biệt" bên giường bệnh và sức mạnh của sự thấu hiểu từ người chồng (1 giờ trước)
- Arsenal phẫn nộ vì quyết định gây tranh cãi, mất phạt đền ở bán kết Champions League (1 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Ấn Độ (1 giờ trước)
- Lầu Năm Góc định danh "kẻ thù thực sự" và cái giá 25 tỷ USD trong cuộc xung đột với Iran (1 giờ trước)
- Giảm cân bằng cách "chỉ ăn thịt", người đàn ông rơi vào nguy kịch vì suy gan (1 giờ trước)