Đời sống

Chỉ có cơm trắng và mỳ gói, bữa cơm đầu tiên của người con về nhà ăn Tết vẫn ấm áp lạ thường

"Đây là bữa ăn đầu tiên mình về quê ăn Tết đấy các bạn ạ. Bố mẹ mình quanh năm chỉ toàn như vậy thôi và Tết cũng không ngoại lệ, tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc và ấm áp".

Những ngày cuối năm, cái không khí tấp nập của đời sống thường nhật khiến ai cũng hối hả gói ghém, soạn sửa trở về bên gia đình, quây quần bên mâm cơm đầm ấm và đầy ắp, rôm rả tiếng nói cười chuyện trò. Tết của những con người đủ đầy là thế, tuy nhiên, đâu phải ai cũng có thể đón một cái Tết rộn ràng và ấm no khi câu chuyện mưu sinh hàng ngày vẫn đang là bài toán nan giải.

Vừa mới đây, trong một diễn đàn trên mạng xã hội được đông đảo bạn trẻ quan tâm có đăng tải câu chuyện về bữa cơm chiều cuối năm của một thành viên. Trở về nhà sau một thời gian xa cách, thành viên này có dịp ăn cùng gia đình mình bữa cơm chiều. Đáng lẽ ra đó phải là một bữa cơm đầm ấm với cá, thịt đủ đầy mừng đứa con phương xa về nhà đón Tết. Nhưng không, trên mâm cơm vỏn vẹn một nồi cơm trắng cùng với nồi mỳ điểm vài lá rau thay canh cho dễ nuốt.

Đính kèm với bức ảnh này là dòng tâm sự của chủ nhân bức ảnh: "Đây là bữa ăn đầu tiên mình về quê ăn Tết đấy các bạn ạ. Bố mẹ mình quanh năm chỉ toàn như vậy thôi và Tết cũng không ngoại lệ, tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc và ấm áp.Về đi các bạn gia đình là nơi duy nhất đầy tình yêu thương".

Chỉ có cơm trắng và mỳ gói, bữa cơm đầu tiên của người con về nhà ăn Tết vẫn ấm áp lạ thường

Ngay khi vừa được đăng tải không lâu, tấm ảnh giàu cảm xúc chiều cuối năm này đã nhanh chóng thu về rất nhiều sự chú ý. Rất đông người dùng mạng có chung cảm xúc bồi hồi đã để lại những bình luận chia sẻ:

"Những bữa ăn hạnh phúc bên gia đình như thế này dù không phải sơn hào, hải vị hay vi cá, bào ngư nhưng là bữa ăn mà một đứa xa nhà như mình luôn khát khao, thèm muốn. Một bữa ăn có đủ vị, áp ấm đến lạ".

"Bạn may mắn lắm đấy! Lâu rồi mình không còn biết thế nào là bữa cơm gia đình, dù ngày thường hay Tết. Ba mẹ mình li hôn, thèm lắm cuộc sống quây quần bên ba mẹ".

"Phải đi thật xa mới muốn được trở về.Trước đi làm xa, đến Tết là râm ran trong người, trông ngóng từng ngày từng giờ để được về ăn cơm mẹ nấu. Bây giờ ở nhà không đi làm xa lại thấy Tết chẳng có vị gì".

Vậy đó, cuộc sống này vốn dĩ vẫn còn nhiều lắm những bộn bề, mưu sinh và những nỗi âu lo thường nhật. Mỗi người riêng một hoàn cảnh, giàu sang, sung túc có, khó khăn, cơ hàn cũng có, nhưng trên hết không khí quây quần, đầm ấm bên gia đình là thứ mà bất cứ ai cũng khao khát, mong cầu mặc kệ cuộc sống có thế nào đi chăng nữa.

Tết đến là dịp để gia đình có thể đoàn tụ bên nhau, kể nhau nghe những vui buồn đã qua rồi hướng tới những mục tiêu mới trong cuộc sống. Dẫu đâu đó vẫn còn nhiều gian khổ, khó khăn trước mắt, tạm thời gạt sang một bên, xách balô lên và về nhà với bố mẹ để ngày Tết thật sự trọn vẹn và đủ đầy, bạn nhé!

Theo Lou (Helino)