-
Ngập sâu tại Hà Nội sáng 8/10: Có nơi đến nửa mét, người dân phải thuê xe kéo
-
Lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân, ô tô chìm trong "biển nước"
-
Kẻ bịt mặt từ trần nhà đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản
-
Nhiều ý nghĩa đặc biệt từ chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Ô tô bị dòng nước lũ cuốn, tài xế hoảng loạn không thể thoát ra ngoài: Clip giải cứu căng thẳng
-
Danh tính tài xế tông vào quán nhậu sau mâu thuẫn, khiến một phụ nữ chết oan
-
Trời mưa, ngập hãy nấu ngay món này: Toàn nguyên liệu rẻ tiền mà hương vị tuyệt ngon ăn cùng cơm hay bún đều hợp
-
Mắc kẹt giữa mênh mông biển nước, người dân ở Bắc Ninh lên Facebook kêu cứu
-
Nhiều trường ở Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 8/10
-
Cập nhật: Sáng 8/10, Hà Nội còn 13 điểm ngập úng, phương tiện khó lưu thông
Đời sống
11/03/2023 23:09Chị gái vừa làm xong thủ tục ly hôn, em trai có hành động khiến ai cũng ghen tỵ
Ly hôn là điều không ai mong muốn nhưng trong nhiều trường hợp, đây lại là lựa chọn hợp lý nhất. Không ít người phụ nữ đau khổ trong cuộc hôn nhân của mình nhưng không dám ly hôn vì muốn giữ mặt mũi cho gia đình, ngược lại cũng có những người mạnh mẽ lựa chọn theo lý trí và được gia đình hết lòng ủng hộ, bởi với họ sự hạnh phúc của con gái mới là quan trọng nhất. Câu chuyện dưới đây là một minh chứng cho điều đó.
Một người phụ nữ đến từ tỉnh An Huy, Trung Quốc, vừa bước ra khỏi Cục Dân chính sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn. Khi đó, có một chàng trai đã đứng chờ cô sẵn bên ngoài, tặng cho cô một bó hoa rồi đưa cô về nhà. Chàng trai này chính là em trai ruột của cô.
Theo trang Sohu News đưa tin, người phụ nữ này và chồng cũ quen biết và yêu đương một cách tự nhiên, tình cảm rất tốt, gia cảnh cũng tương đương nhau, khoảng cách giữa 2 nhà lại không quá xa nên 2 gia đình ban đầu rất ủng hộ cho cặp đôi. Chẳng mấy chốc, đám cưới đã được tổ chức dưới sự chúc phúc của đông đảo người thân, bạn bè.
Trong ngày cưới, người phụ nữ này đã được em trai ruột cõng lên xe hoa. Đây vốn là một phong tục truyền thống lâu đời tại một số vùng của Trung Quốc. Khi ấy, người em trai còn căn dặn anh rể rằng hãy đối xử tốt với chị gái mình, để cô ấy có một cuộc hôn nhân viên mãn, không ai sánh bằng. Sau đó, người em trai lại quay sang nói với chị gái rằng dù cuộc sống có thế nào thì gia đình vẫn luôn dang rộng cánh tay đón cô trở về.
Chỉ đáng tiếc, cuộc sống hôn nhân của người phụ nữ không được hạnh phúc như mong muốn của mọi người, chủ yếu do mối quan hệ không tốt giữa cô với nhà chồng. Tuy 2 vợ chồng được sống riêng nhưng bố mẹ chồng lại thường xuyên đến soi mói, bắt lỗi và chỉ trích con dâu vô cớ. Người phụ nữ đã nhiều lần nói chuyện này với chồng để tìm ra cách giải quyết phù hợp nhưng vô ích bởi người chồng không có chính kiến, thấy mẹ ruột nói thế nào liền nghe theo, tin rằng vợ mình đã làm sai. Anh ta không bao giờ xem xét phải trái mà luôn bắt vợ phải nhận lỗi trước mặt bố mẹ chồng.
Ngay cả khi người phụ nữ đã làm như vậy, mẹ chồng vẫn không vừa ý cô. Một mặt, bà ấy gây áp lực kinh khủng lên con dâu. Mặt khác, bà lại động viên con trai hãy ly hôn và tìm người khác để cưới.
Đau khổ và uất ức, người phụ nữ đành phải tìm về nhà bố mẹ ruột để xin lời khuyên. Khi ấy, cả bố mẹ lẫn em trai đều an ủi cô đừng sợ hãi, nếu muốn thì hãy ly hôn, không có gì phải xấu hổ, sau đó hãy làm lại từ đầu. Cuối cùng, cặp đôi đã quyết định ly hôn với nhau.
Ngày làm thủ tục ly hôn, người em trai đã đứng sẵn bên ngoài chờ chị gái. Thấy chị gái đi ra, em trai liền đi tới tặng cho cô một bó hoa, chúc mừng cô quay về cuộc sống độc thân. Hành động này khiến người phụ nữ bớt lo lắng và tủi thân hơn rất nhiều.
Chưa hết, khi về đến cửa nhà, người em trai còn ngồi xổm xuống, ra hiệu cho chị gái trèo lên lưng mình để anh cõng chị gái vào nhà. Người em trai muốn trước đây đưa chị gái về nhà chồng thế nào thì nay đón chị gái về nhà mình như thế, giúp cô cảm nhận được rằng mình luôn được chào đón và trân trọng khi về nhà. Sau đó, người mẹ cũng chờ sẵn ở cửa, dang tay ôm chặt lấy con gái. Những hành động của người thân đã xoa dịu trái tim tổn thương của người phụ nữ sau một cuộc hôn nhân thất bại.
Câu chuyện trên đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng cùng nhiều bình luận:
"Khi tôi ly hôn, bố tôi cũng từng nói ông ấy sẽ luôn là chỗ dựa cho tôi. Bố tôi là người rất thật thà. Câu nói ấm áp ấy, cả đời tôi không bao giờ quên được".
"Không phải ai cũng làm được như gia đình này. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm và cách suy nghĩ của họ".
"Người phụ nữ này thật may mắn khi luôn có một nơi để về"...
Theo Khánh Hằng (Nguoiduatin.vn)








- Bao giờ người lao động mới “chạm" được vào nhà ở xã hội tại TP.HCM? (09:41)
- Ngập sâu tại Hà Nội sáng 8/10: Có nơi đến nửa mét, người dân phải thuê xe kéo (09:31)
- Chứng khoán Việt Nam được nâng hạng: Đón dòng vốn lớn, giảm phụ thuộc ngân hàng (09:30)
- Vợ Duy Mạnh mặc đồ như "bà thím", may có túi hiệu trăm triệu "cứu" lại, tâm sự ngày mưa ngập gây chú ý (09:24)
- Trước AnTEx của Shark Bình, nhiều dự án tiền ảo lừa đảo đã bị triệt phá (09:18)
- BTV Minh Trang lên tiếng về sự cố ở Thời sự 19h (09:17)
- Hơn 500 nhân viên sale trong vụ Mr Pips sắp bị khởi tố? (09:17)
- Lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân, ô tô chìm trong "biển nước" (09:17)
- Xót xa chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne 30 tỷ bỏ hoang 7 năm trên phố Hà Nội (09:11)
- Giá xăng ngày mai có thể quay đầu giảm mạnh (09:09)




