-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Đời sống
28/02/2018 15:05Chiếc tủ lạnh khi vắng nhà 4 ngày của mẹ chồng khiến con dâu nghẹn ngào
Mẹ chồng tâm lý chuẩn bị tủ lạnh ngập tràn thức ăn cho con dâu ở nhà một mình
Nàng dâu may mắn được mẹ chồng thương yêu này là Nguyễn Tươi (26 tuổi, Quy Nhơn) hiện đang sinh sống và làm việc tại Đắk Lắk, cũng chính là quê chồng của cô.
Nguyễn Tươi đã khiến biết bao cô gái không khỏi ghen tỵ khi chia sẻ lên mạng xã hội niềm hạnh phúc khi được mẹ chồng quan tâm, lo lắng từng ly từng tí.
Cụ thể theo cô chia sẻ thì bố mẹ chồng cô đang có chuyến đi Campuchia trong 4 ngày. Mỗi ngày, họ đều liên tục gọi điện về hỏi thăm, nhắc nhở con dâu.
Và dù chỉ có một mình cô ở nhà nhưng mẹ chồng vẫn trang bị sẵn một tủ lạnh rất nhiều đồ ăn, thức uống để con dâu dùng dần rồi mới yên tâm đi xa.

Đoạn chia sẻ của Nguyễn Tươi: "Đây là tủ lạnh đồ ăn mà mẹ chồng chuẩn bị cho mình vì bố mẹ đi chơi vài ngày. Chỉ có một mình mình ở nhà, chồng là công an nên bận trực, một tuần mới về một lần.
Đồ ăn mẹ chế biến, ướp sẵn để vào hộp rồi, còn chỉ dẫn tỉ mỉ, món nào nướng ngon, món nào luộc ngon, xào ngon. Mình chỉ việc bỏ lò hay nấu chín là ăn thôi".

Câu chuyện và hình ảnh về mẹ chồng "của hiếm" trên đã nhanh chóng hút hàng ngàn thích và bình luận của dân mạng. Ai cũng chúc mừng Nguyễn Tươi đã được làm dâu mẹ chồng tốt và tâm lý.
Bên cạnh đó, nhiều chị em "sống chung với mẹ chồng" cũng chạnh lòng ước ao, họ chẳng mong gì hơn ngoài ước muốn có người mẹ chồng tuyệt vời thương con dâu, thương cháu như vậy. Như vậy cuộc sống của họ đã bớt ngột ngạt và dễ chịu hơn.
Mẹ chồng "vàng mười" khiến bao nàng dâu mơ ước
Nàng dâu "số hưởng" Nguyễn Tươi chia sẻ cô hi vọng rằng câu chuyện về mẹ chồng tốt bụng, tâm lý của mình sẽ giúp các cô gái có cái nhìn khác về chuyện mẹ chồng – nàng dâu.

"Mình thấy nhiều bạn nghĩ xấu về mẹ chồng, rồi cho rằng mẹ chồng, con dâu khó mà yêu thương nhau. Nhưng thực tế vẫn còn nhiều mẹ tốt lắm!
Như mình, mình thậm chí thích ở nhà chồng hơn nhà mình mặc dù cuộc sống hôn nhân với chồng có lúc cũng bế tắc. Nhưng có bố mẹ chồng thương yêu như thế chuyện gì mình cũng cố gắng vượt qua" – Nguyễn Tươi kể.
Và một điều quan trọng nhất mà nàng dâu đến từ Quy Nhơn tâm niệm, đó là chìa khóa hóa giải mọi vấn đề trong cuộc sống hôn nhân ở nhà chồng chính là cách cư xử ngoan ngoãn, lễ phép, hiếu thảo của con dâu với bố mẹ chồng.
Chính nhờ vậy mà trong gần nửa năm làm dâu nhà chồng, Tươi lúc nào cũng thấy thoải mái, hạnh phúc và giữa mẹ chồng – nàng dâu chưa một lần xảy ra bất đồng, tranh cãi.
"Hồi hai đứa mới yêu là yêu xa, nghề nghiệp khác nhau nên lần đầu anh dẫn về nhà mình thấy mẹ rất kĩ tính, lại ít nói nên mình tưởng bà không thích mình.
Từ khi cưới xong về làm dâu, cuộc đời mình sang trang mới. Mình được bố mẹ chồng chiều như công chúa. Thích ăn gì, uống gì chỉ cần nói một tiếng, sáng mẹ sẽ dậy sớm chuẩn bị rồi mang đến tận chỗ làm cho mình ăn trưa.
Mỗi khi có chuyện buồn mà thường là vì chồng, mẹ thường khuyên mình: "Ủ rũ làm gì, lên nhà thay đồ, trang điểm, hẹn bạn đi ăn hay cà phê đi, buồn là phải ăn ngon, mặc đẹp, ăn những món bình thường không dám ăn".
Tết năm nay, bố mẹ chồng còn đi hơn 300km về nhà chúc Tết bố mẹ mình. Mẹ chuẩn bị đủ mọi quà cáp làm mình rất vui, mẹ say xe mà đi không than một câu, thật sự mình thương mẹ chồng lắm!"

Mẹ và con dâu đều công tác trong lĩnh vực y tế, do đó giữa cô và mẹ chồng luôn có sự thấu hiểu, hòa hợp. Thậm chí, cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những khi "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" thì mẹ chồng chính là người đứng ra bênh vực cho Tươi.
"Mẹ luôn chăm lo cho hạnh phúc của vợ chồng mình. Mỗi lần hai đứa cãi nhau, mình buồn thì ít, mẹ còn rầu hơn.
Cãi nhau với chồng không biết mình đúng hay sai nhưng lúc nào cả nhà cũng bảo vệ mình. Mình và mẹ hay tâm sự, đôi khi mình hỏi sao mẹ bênh con? Mẹ nói: "Mẹ thương con. Một thân một mình ở đây, mẹ không muốn con buồn".

Chưa hết, Nguyễn Tươi còn được cả bố chồng và chị chồng cũng tâm lý, yêu thương cô hết mực. "Trước đây mình có thói quen nhịn ăn sáng vì hay ngủ dậy muộn, nhưng từ khi về làm dâu cả nhà đều ép ăn.
Nhớ thời gian đầu bố chồng hằng ngày đều nhắn tin nói mỗi câu: "Con nhớ ăn sáng vì ăn sáng rất tốt cho sức khỏe".
Chồng hay phàn nàn mình ngủ dậy muộn thì mẹ liền bênh vực, nói nhà có việc gì đâu mà không để nó ngủ".
Hiện tại, nàng dâu mới đang cảm thấy mình quá may mắn khi lấy chồng lại được cả gia đình chồng tâm lý, yêu thương. Đối với gia đình, bố mẹ hai bên, cô cho rằng hai vợ chồng sẽ tiếp tục dùng tình cảm chân thành để đối đáp.
Theo Ngân Hà (Thế Giới Trẻ)








- Phi Thanh Vân thông báo lấy chồng lần 3 (14:44)
- Clip HIEUTHUHAI bị vây kín, kéo áo sờ soạng gây bức xúc (14:32)
- Đụng độ đẫm khói cay ở biên giới, nhiều người bị thương: Thái Lan ra "tối hậu thư" 30 ngày cho Campuchia (14:32)
- Cô gái bán xe hơi của bạn trai để mua túi Chanel (14:29)
- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nhưng không trả lại ở Hải Phòng nói gì? (14:20)
- Đánh giá iPhone Air: Đổi lại gì để có độ mỏng? (14:16)
- Sang đường thiếu quan sát, người phụ nữ đi xe máy may mắn thoát nạn (14:12)
- Vụ nam nhân viên quán cà phê Hà Nội bị đánh: Người chứng kiến hé lộ loạt câu nói và chi tiết ít ai biết trước khi sự việc bùng nổ (14:12)
- Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" lên tiếng (14:11)
- Có nên trồng cây xanh ở dải phân cách giữa trên cao tốc? (14:10)




