Đời sống

Cho anh họ bên vợ mượn xe nhưng lúc lấy về vừa tanh vừa bẩn, nhắn tin nhắc nhẹ thì bị 'chửi xéo' thế này

Có những điều vô cùng đơn giản như thế mà càng người nhà thì càng khó nói.

"Có nhiều người rất lạ, được đằng chân là muốn leo lên đầu người khác ngồi.

Mình năm nay 30 tuổi, cày cuốc mấy năm loanh quanh cũng mua được con xe ghẻ che nắng che mưa. Xe đểu thôi mà mình khá giữ, dù gì cũng là mồ hôi công sức của mình chứ đâu có ai cho.

Có ông anh họ bên vợ nhà cũng có điều kiện, đợt 2 tháng nay đều như vắt tranh cuối tuần lại mượn xe về quê.

Mình thì chẳng khó khăn gì anh em mượn cũng ok thôi. Mà ông ấy có kiểu mượn xong chẳng bao giờ đổ xăng và rửa xe.

Mấy lần trước mình không tiện nói, với cả cũng có thời gian đi dọn dẹp. Hôm nay lúc lấy xe đi có việc nhìn xe lấm từ ngoài vào trong, mở cửa xe nồng nặc mùi cá tanh kinh khủng.

Nhắn tin nói chuyện thì thấy bảo như thế này. Được lúc vợ lại kêu sao anh em có chuyện gì mà cho nhau mượn xe xong anh ấy đăng story nói kháy như này?

Nhiều lúc cọc thật sự ấy. Không biết phải làm sao nữa luôn ấy. Không cho mượn cũng dở mà cho mượn thành ra dở hơi cám lợn. Hay tại mình khó tính quá?".

Cho anh họ bên vợ mượn xe nhưng lúc lấy về vừa tanh vừa bẩn, nhắn tin nhắc nhẹ thì bị 'chửi xéo' thế này
Cuộc trò chuyện qua lại giữa hai anh em.

Người đàn ông bức xúc chia sẻ lại câu chuyện, kèm theo đó là ảnh chụp lại đoạn tin nhắn đối thoại với anh họ bên vợ về chuyện mượn xe của mình. 

"- Có việc này hơi ngại anh ạ nhưng em nghĩ anh em mình cứ nói thẳng với nhau cho dễ. Sau anh trả xe thì dọn qua giúp em, chuẩn bị đi có việc mà nhìn xe nản quá, vừa rác vừa có mùi.

- Chú là đàn ông mà so đo với cả người nhà thế à. Xe anh chị đi có việc, thi thoảng anh mới mượn mà làm quá lên thế.

- Em nhắc thế thôi, vì đây cũng không phải lần đầu nên em mới nói anh ạ.

- Thôi sau anh không dám mượn xe chú nữa. Xe vàng xe bạc của chú rửa hết bao nhiêu cho anh xin cái hóa đơn anh thanh toán nhé".

Thậm chí sau đó, người anh họ này còn đăng story "nói kháy": "Con Kia buổi sáng mà làm như Lexus. Anh em sợ thật".

Cho anh họ bên vợ mượn xe nhưng lúc lấy về vừa tanh vừa bẩn, nhắn tin nhắc nhẹ thì bị 'chửi xéo' thế này - 1
Đã mượn xe nhưng rất xấu tính đi nói xấu người khác.

Quả thực là một lối hành xử khiến người ta ngán ngẩm của người anh họ. Mượn xe thế nào phải trả nguyên thế ấy là một nguyên tắc bất thành văn mà bất cứ người nào biết cư xử đều phải biết. Kể cả có là anh em ruột thịt trong gia đình thì cũng phải thực hiện, vì người ta nói "có qua có lại mới toại lòng nhau". Đằng này ông anh họ bên vợ đã không trả xe được tử tế lại còn chẳng thèm xin lỗi, thậm chí còn trách ngược lại người em kẹt sỉ. 

Những người như thế này mọi người thường gọi chung là "không biết điều", chỉ biết lấy cái lợi từ người khác mà không biết đáp trả. Sống như thế thì sớm hay muộn cũng chẳng có ai muốn chơi cùng. 

Cư dân mạng trước tình huống này đã để lại nhiều ý kiến khác nhau. Phần lớn người khuyên rằng đáng lẽ ra nên nói ngay từ hôm đầu tiên về chuyện trả xe nhưng còn nguyên vết bẩn, đối với kẻ không biết điều thì không cần nể cả. Mất lòng trước được lòng sau, nói thẳng ra để lần sau đỡ bực mình, làm ơn mà cuối cùng còn bị trả oán. 

Dung (Nguoiduatin.vn)