Đời sống

Chờ đợi bạn trai đi du học 3 năm trở về bù đắp, cô gái nhận được tấm thiệp mời cưới với lời nhắn khiến dân tình 'ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa'

"Anh hứa lúc về sẽ bù đắp cho mình nhưng đùng một cái anh về đưa thiếp mời. Cho đến hiện tại, bọn em còn chưa chính thức chia tay..." - cô gái nghẹn ngào tâm sự.

"Em vừa nhận được quà của người yêu mọi người ạ. Bù đắp thế này mới gọi là đắp chứ, đắp mộ cuộc tình luôn!

Bọn em yêu nhau từ hồi học cấp 3, tình cảm sâu đậm lắm nên cứ yêu thôi chẳng nghĩ gì xa xôi. Đùng một cái người yêu em đi dụ học Hàn theo diện tự túc, trước khi đi dặn em ở nhà chung thủy đợi chờ, 3 năm về anh sẽ bù đắp cho em xứng đáng.

Ban đầu em cũng hơi lo nhưng vì tình cảm dạt dào nên em chấp nhận. Mà yêu xa thì mọi người cũng biết đấy, vừa nhớ lại vừa buồn tủi, đủ các cung bậc cảm xúc, nhưng vì tin vào lời hứa của anh mà em chưa một lần nào thay lòng.

Hai năm đầu bọn em vẫn bình thường, cho tới năm nay thì anh bắt đầu lơi dần. Tin nhắn hỏi han ít hơn, gọi điện cũng thưa hẳn, thậm chí có những tuần bọn em chỉ nói chuyện với nhau được 1 lần và toàn là vào những lúc khuya muộn. Em gặng hỏi nhiều lần nhưng người yêu em bảo không có vấn đề gì, chỉ là anh bận thôi.

Thế mà đùng một cái anh trở về mọi người ạ. Không báo trước, không cần em ra đón, nhưng anh không về một mình mà dắt theo một cô gái, cô ấy còn đang mang thai luôn. Cho đến hiện tại, bọn em còn chưa chính thức chia tay...

Hóa ra trong khi em ở nhà sắt son chờ đợi thì anh ở bên đấy đã có người yêu mới. Cả hai say đắm sinh hoạt với nhau xong giờ có em bé thì về cưới mọi người ạ.

Trước đây đôi ba lần em gặng hỏi sau này về anh sẽ bù đắp gì cho em? Anh toàn ậm ừ bảo đến lúc ấy khắc biết. Và thế là quà bù đắp của em là một tấm thiệp cưới, một cô gái đang mang thai ạ. À quên, còn được đi ăn cỗ không mất tiền mừng nữa chứ, chỉ cần tới chúc phúc cho anh thôi!

Theo mọi người thì em có nên tới không ạ?"

Chờ đợi bạn trai đi du học 3 năm trở về bù đắp, cô gái nhận được tấm thiệp mời cưới với lời nhắn khiến dân tình 'ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa'

Mặc dù kể với giọng điệu cười cợt nhưng không khó để nhận ra uẩn khất đằng sau lời tâm sự của cô gái là bao nhiêu cay đắng, uất hận. Bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu hứa hẹn, hy vọng bỗng chốc hóa thành câu chuyện cười trong ngày bạn trai về, thử hỏi có cô gái nào cam tâm cho được?

Chỉ vài giờ sau khi đăng tải, bài viết đã nhận về hàng ngàn lượt like, share và bình luận. Phần lớn ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ thay cho nữ chính vì cách hành xử của anh bạn trai. Dẫu biết xa mặt cách lòng, nhưng dù còn tình cảm hay không thì vẫn nên nói chuyện tử tế chứ không thể khiến đối phương "bỗng dưng bất ngờ" theo kiểu ấy được. 

- 3 năm du học mà tới tiếng mẹ đẻ anh còn quên thì làm sao anh nhớ được em nữa! 

- Đấy các ông cứ nói "5 năm đi Mỹ anh chờ, 2 năm nghĩa vụ em lờ anh luôn" đi. Phụ nữ hay đàn ông thì cũng có những trường hợp thế này thôi. Dù sao cũng chúc mừng bạn gái kia đã quay vào ô "nhìn rõ bộ mặt kịp thời"!

- Còn trẻ như vậy, lại xa nhau tận 3 năm, mình không quá khó hiểu khi bạn nam thay lòng. Thế nhưng làm đàn ông phải dám làm dám chịu, hết yêu rồi thì nói ra để con gái người ta khỏi mất thời gian chờ đợi. Cư xử thế này hèn quá! 

Một vài ý kiến khác lại bày cách cho cô gái "ăn miếng trả miếng" lại gã người yêu bội bạc cho bõ tức:

- Quen bao nhiêu người mặt dày nhất thì gọi đi ăn liên hoan thôi (nghiêm cấm mang phong bì). Tầm 20 người đến, tay bắt mặt mừng đủ các thể loại người, vậy là hiện diện trong đủ các thể loại ảnh. Đảm bảo 60 năm nữa đến lúc xuống hố quan viên 3 họ cũng khó mà quên được.

- In hết mấy cái tin nhắn đòi bù đắp, hứa hẹn ấy ra. Xong hôm đi đám rải mỗi mâm vài tờ, rải quanh phố quanh phường coi như là quà mừng cưới anh vậy!

Sau tất cả, chúng ta vẫn nên nhìn về phía trước để sống. Mọi hành động "dằn mặt" trả đũa có lẽ chỉ giúp ta hả hê lúc đó nhưng đồng thời cũng khiến nhiều người vô tội chịu vạ lây, để rồi cuối cùng người nhớ mãi, buồn đau mãi vẫn chỉ là bản thân. 

- Bạn còn trẻ, coi như đây là bài học để lần sau chọn người sáng suốt hơn. Còn việc tới dự đám hay không thì bản thân làm thế nào thoải mái thì làm, đừng làm những việc khiến bản thân phải hối hận nhé!

- Mình cũng đã từng gặp phải hoàn cảnh giống như bạn. Mình cũng đã hận đến mức muốn làm mọi thứ để trả thù. Nhưng cuối cùng mình lại chọn buông bỏ. Vứt hết đi những kỉ niệm, xóa tin nhắn, block mọi phương thức liên lạc. Lúc đầu cũng khó khăn lắm, nhưng rồi mình cũng dần quên. Và rồi mình nhận ra, quên hết và sống tốt hơn mới là cách đáp trả thông minh nhất. Tin mình đi, rồi bạn sẽ tìm được hạnh phúc xứng đáng cho mình!

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cho-doi-ban-trai-di-du-hoc-3-nam-tro-ve-bu-dap-co-gai-nhan-duoc-tam-thiep-moi-cuoi-voi-loi-nhan-khien-dan-tinh-ngo-ngang-ngo-ngac-bat-ngua-tintuc796000