-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít
-
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn
-
Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước
-
Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng"
-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
-
Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng
-
Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y
-
Đã tìm ra lý do không ai qua nổi Thượng úy Lê Hoàng Hiệp?
Đời sống
04/09/2019 09:30Chồng đảm chiều vợ bầu hết mực, sau sinh giành phần chăm con, bị nghi ngờ 'ăn bám vợ'
Chân dung anh chồng khiến vợ "bị" hội chị em ghen tỵ ra mặt
Với phụ nữ, không gì hạnh phúc và quý giá bằng việc cưới được một người chồng biết yêu thương và chia sẻ mọi việc mới mình. Dẫu vật chất, tiền bạc có đủ đầy, xa hoa đến đâu cũng không thể sánh bằng việc được người bạn đời quan tâm, chăm sóc. Đôi khi chỉ là những hành động nhỏ như lời hỏi thăm, động viên khi mệt mỏi, hay một bữa cơm chồng nấu, chiếc áo chồng giặt cho... cũng đủ khiến chị em cảm thấy hạnh phúc.
Tuy nhiên, không phải người phụ nữ nào cũng may mắn được hưởng những hạnh phúc nhỏ bé như vậy. Do đó, chị Vi Minh Huyền, bà mẹ trẻ đến từ thành phố Hồ Chí Minh càng khiến nhiều người trầm trồ, ước ao khi chia sẻ cuộc sống viên mãn bên anh chồng đảm.

Được biết, chị Huyền và chồng cưới nhau được gần 3 năm. Từ khi về chung một nhà đến tận bây giờ, cô vợ trẻ không phải động tay vào chuyện bếp núc, giặt giũ, bởi tất cả đều được chồng "tranh phần" làm hết. Theo đó, chị Huyền là người miền Nam, lấy chồng quê Lạng Sơn, nhưng anh Tùng Lâm - chồng chị không những không phải là tuýp đàn ông gia trưởng, mà ngược lại còn vô cùng tâm lý, chiều chuộng vợ.
"Lấy nhau được 3 năm, chưa bao giờ mình phải giặt đồ hay đi chợ nấu ăn. Kể từ khi hai vợ chồng ở trọ, giặt bằng tay và bây giờ nhà cửa đầy đủ tiện nghi cũng không hề thay đổi (trừ khi chồng ốm hay bận đi đâu mình mới làm thôi).
Mặc dù mình biết nấu ăn giặt đồ, từ bé lớp 5 đã làm được rồi vì là dân quê mà, nhưng anh vẫn giành làm và chưa bao giờ khó chịu hay e ngại với mọi người mà còn khoe nữa."
Dù giặt đồ bằng tay hay đến khi có máy giặt anh chồng đảm đang này vẫn xung phong giúp vợ, chằng nề hà việc gì khiến cô vợ trẻ hết sức tự hào và hạnh phúc.

Chưa kể, chị còn không quên khoe những mâm cơm thịnh soạn, vừa ngon miệng vừa đẹp mắt do chính anh Tùng Lâm một tay chế biến. Chị Minh Huyền được nhận xét là quá may mắn và hạnh phúc khi được chồng đỡ đần mọi việc. Theo bà mẹ trẻ, chị và chồng đều kinh doanh online. Do công việc của chị bận rộn hơn nên chồng tự nguyện làm hết mọi việc nhà để vợ có thời gian tập trung công việc.
Tuy nhiên, anh Tùng Lâm cũng không hề ỷ lại, "ăn bám" vợ như một vài người nghi ngờ. Chị Huyền tâm sự: "Mình kiếm tiền nhiều hơn chồng nhưng không phải anh ở nhà, ỷ lại có vợ lo kinh tế. Anh cũng buôn bán thêm, hàng tháng có tiền đưa mình chứ không hề giữ làm của riêng".

Thay tã, pha sữa cho con chuyên nghiệp hơn cả vợ và những mâm cơm ở cữ của "chồng nhà người ta"
Theo chị Minh Huyền, từ khi mang thai và chào đón đứa con đầu lòng, chị càng cảm nhận thêm được tình yêu thương chồng dành cho mình.

Trong suốt thời gian mang thai, chị Huyền được chồng chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Anh luôn cẩn thận tìm hiểu những thực phẩm bổ dưỡng cho bà bầu và em bé để chuẩn bị cho vợ.
"Anh nắm rõ món nào phải kiêng, món nào nên ăn để tốt cho mẹ và bé, rành hơn cả mình. Ngày nào cũng vắt nước cam, làm trái cây, nấu nhiều món ngon cho vợ. Hễ vợ đau mỏi người là xoa bóp, mát-xa nhẹ nhàng."
Trong giây phút thiêng liêng khi chuẩn bị chào đón con ra đời, anh Tùng Lâm không lúc nào rời mắt khỏi vợ.
Chị Huyền nhớ lại: "Hành trình mang thai và sinh con với mình thật sự không đơn giản hay thuận lợi như mọi người. Nhưng cuối cùng cũng chào đón con yêu trong bình an, tất cả nhờ có anh.
Mọi thứ không giống như trong phim, cũng phải ngôn tình lãng mạn, nhưng những hành động nhỏ mà chân thành của chồng khiến mình vô cùng cảm động. Nhớ lại lúc mới biết có bầu, hai đứa hạnh phúc lắm. Nhưng đến tuần 16, đi siêu âm bác sỹ bảo cổ tử cung ngắn, sợ sẽ sinh non nên mình lo sợ, ngày nào cũng nói chuyện với con, dặn con ở trong đấy đủ tháng đủ ngày rồi mới được ra chơi.
Cố gắng vui vẻ không suy nghĩ gì tới chuyện đó nữa, cuối cùng cũng bình an vô sự. Đến khi đi đẻ, đã chuẩn bị tâm lý để sinh thường, nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ. Sáng sớm vào viện làm thủ tục, 11 giờ trưa bắt đầu đau, anh cứ nhìn mình hỏi có đau lắm không, vẫn cười và bảo chưa thấy gì .
2 tiếng sau đau kinh khủng, mở được 4 phân, gồng mình nhăn nhó thì anh vuốt xoa 2 chân cho vợ đỡ đau, vừa nhìn máy vừa nói nếu đau quá hay đi mổ nha, ánh mắt xót xa, khuôn mặt lo lắng hiện rõ. Đến khi lên bàn mổ, bác sỹ ấn bụng, lúc ấy chỉ biết khóc, anh cũng ngồi cạnh an ủi, hôn lên trán rồi nói: "Em giỏi lắm, cố lên" rồi khóc theo mình luôn".
Hiện tại, anh chồng nhà người ta vẫn khiến hội chị em đỏ mắt ghen tỵ với những mâm cơm ở cữ bổ dưỡng, thịnh soạn hơn cả nhà hàng mà anh hằng ngày nấu cho vợ.

Chưa kể, từ việc thay tã, giặt áo quần, pha sữa đến chăm ẵm con, anh Tùng Lâm cũng hết mực thành thạo, đến mức chị Huyền không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì.
Theo mẹ bỉm sữa chia sẻ, dù chồng không phải là người đàn ông hoàn hảo, nhưng với chị, anh chính là món quà tuyệt vời nhất, là chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con.
Theo Ngân Hà (Thế giới trẻ)








- Đà Nẵng: Công an đột kích quán pub, lộ hàng loạt rượu ngoại, bóng cười không rõ nguồn gốc (16:35)
- Diễn biến mới vụ Jack kiện bạn gái cũ Thiên An (16:35)
- iPhone 17 Pro Max độc quyền camera tele 8x hay cho cả iPhone 17 Pro? (16:29)
- Tiêm kích, trực thăng chao liệng trên bầu trời Hà Nội (16:24)
- Cha dẫn hai con đi bộ 800 km để rèn ý chí (16:16)
- Bạn gái chiến sĩ A80: "Diễu binh về anh ấy sẽ cưới em" (16:12)
- Grab Việt Nam đề xuất hệ thống trạm sạc xe điện, đổi pin dùng chung cho xe điện (16:08)
- Cán bộ , công chức TP HCM được hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến 10,4 triệu đồng/tháng (44 phút trước)
- Ông Trump gửi thư cảm ơn Thủ tướng Campuchia (45 phút trước)
- Vụ "ông hoàng Gangnam Style" PSY bị bắt: Vạch trần lời bao biện đánh tráo khái niệm, nguy cơ đi “bóc lịch” (53 phút trước)




