-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Đời sống
19/08/2021 22:08Chồng làm 74 triệu mỗi tháng đưa vợ 70 triệu vẫn bị bỏ, lý do đằng sau khiến dân tình sốc té ngửa: 'Đúng là ăn no rửng mỡ!'
Kinh tế là một trong những yếu tố cần để đảm bảo hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, nó vẫn chưa phải là tất cả. Nếu cuộc hôn nhân chỉ xoay quanh tiền nong, con cái mà mất đi những giây phút lãng mạn, tình cảm thì kiểu gì rồi cũng có ít nhất một bên thay lòng đổi dạ. Đơn cử như câu chuyện mà anh chồng dưới đây chia sẻ.
"Sáng hôm qua, tôi sốc thật sự khi vợ bỏ bố con tôi lại và mang hành lý ra đi. Tôi đã gọi điện cho những người bạn của vợ để hỏi về tung tích của cô ấy và choáng váng khi có một cô đồng nghiệp của vợ gửi cho những dòng tin nhắn này.
Tôi đã cố gắng hết sức vì gia đình, tháng làm được 74 triệu thì đưa cho vợ 70 triệu. Vậy mà cô ấy vẫn chưa hài lòng. Đọc những dòng tin nhắn của vợ đối đáp với cô bạn, tôi không ngờ mình lại làm khổ vợ nhiều đến vậy.
Tối qua, mẹ vợ đã gọi điện cho tôi nói là vợ tôi đang ở nhà người chị họ. Bảo tôi đến đón vợ về, hai đứa có gì khép cửa bảo nhau. Nhưng tôi thật sự không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không? Mọi người đọc và cho tôi lời khuyên với?"
Câu chuyện thực như đùa mà người chồng kể lại đã khiến nhiều người chú ý và để lại nhiều bình luận. Số đông cho rằng cô vợ đúng là dạng "ăn no rửng mỡ", tuy nhiên vẫn có một vài ý kiến khác cho rằng cả hai chưa biết giao tiếp với nhau để bày tỏ tâm tư nguyện vọng nên mới ra cớ sự này.
- Nếu chồng tôi mà chịu đưa 70 triệu một tháng chắc ngày nào tôi cũng trải thảm đỏ từ cửa, cơm bưng nước rót tận mồm hầu hạ ổng. Đúng là sướng không biết đường sướng!
- Vừa chảnh chọe vừa ảo tưởng sức mạnh. Tính tình kiểu đấy thì chỉ có làm bà cô mới hạnh phúc thôi, không ai chiều nổi đâu!
- Thu nhập tốt như thế, nếu cảm thấy cực khổ quá thì thuê giúp việc đi. Bánh mì và hoa hồng không phải ai cũng có quyền chọn cả đâu! Không có công chúa mệnh mà mắc công chúa bệnh!
- Rõ ràng là tiền chồng kiếm thì thích tiêu thế nào là quyền của chồng. Người ta đã đưa hết kinh tế cho mình giữ thì cũng phải biết điều mà cân đối 2 bên nội ngoại. Đây có gì cũng dấm dúi đưa ngoại mà nội không mua thì chồng nào chẳng điên.
- Nói gì thì nói nhưng chồng mà vô tâm quá thì cũng buồn thật. Không có quan tâm dịu dàng, không có sinh hoạt tình cảm luôn thì dễ sinh ra hai lòng lắm. Thế nhưng muốn mà không nói thì làm sao chồng biết được những gì mình cần. Phụ nữ lấy chồng mà hay suy diễn thì chỉ có thiệt vào mình thôi.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (14:50)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (14:47)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (14:45)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)




