Đời sống

Vợ dấm dúi vét sạch tiền tiết kiệm đi cho em gái vay mở spa, chồng phẫn nộ đăng đàn bóc phốt thì lại bị mắng ngược thế này

Sự quan tâm, nhường nhịn của người chồng lại khiến anh biến thành cái máy rút tiền trong mắt cô em vợ.

Người ta có câu "thuyền theo lái, gái theo chồng", chỉ có số ít chàng rể biết chăm lo cho nhà ngoại, đơn cử như anh chồng trong câu chuyện dưới đây. 

Thượng vợ một tay lo nhà cửa vất vả nên anh cũng đối xử rất công bằng giữa 2 bên nội ngoại, bố mẹ vợ ốm đau chăm sóc không tính, đến cả em gái vợ muốn làm ăn cũng không ngại rút hầu bao cho vay. 

Ấy thế nhưng chẳng may anh chàng lại vớ phải cô em vợ "nói như rồng leo làm như mèo mửa", bao nhiêu tiền cho vay như hòn đá ném xuống biển chẳng thấy hồi âm. Lần này anh quyết tâm không cho vay nữa thì vợ anh lại lén lút lấy sạch tiền tiết kiệm sau lưng anh. 

"Phải làm gì, phải nói như nào khi biết vợ lén rút gần hết tiền tiết kiệm cho em gái vay? Hai vợ chồng mình quen nhau gần một năm thì có bầu nên cưới vội. Giờ cũng được 10 năm, có 2 cháu rồi. Bọn mình sống với nhau cũng hạnh phúc. Mình mở công ty nhỏ, vợ ở nhà chăm con. Việc nội ngoại mình đối xử rất công bằng. Bố mẹ vợ ốm đi viện ngày nào mình cũng tạt qua hỏi han, cũng tiền thuốc đầy đủ. Giỗ Tết bên vợ không thiếu mặt bao giờ. Vợ mình cũng chăm lo con cái, nhà cửa tươm tất. Nhưng cái mình khó chịu ở đây là em gái vợ.

Ngày xưa cũng học đại học ra đấy, là tính bà chủ, xin đâu cũng nghỉ, qua công ty mình cũng bảo không chịu được, làm nhân viên nhưng cậy em vợ. Xong rồi bảo số em là phải làm chủ, chứ đi làm không được, rồi đẻ ra kinh doanh. Mình cũng biết là dì ấy không có xu nào cả, nên lần đầu mình cho vay 400 triệu. Xong sập tiệm. Lí do sập là mở nhà hàng nhưng giao hết khâu từ mua chọn nguyên liệu đến bán cho quản lí, làm chủ mà cả tháng ra quán được vài ba lần.

Thôi lần hai vợ nói mãi nên mình lại đồng ý cho vay tiếp 300 triệu nữa mở quán cafe, xong lại sập tiệm, ăn cụt cả vào vốn. Lần hai này mình đã dự đoán trước là thất bại, đã nói, đã phân tích với cả vợ, cả bố mẹ vợ nhưng ai cũng bảo cho em cơ hội, xong rồi mình nói đúng luôn.

Mình cũng chán, mà bố mẹ vợ già rồi, có mỗi vợ mình là chị, dì cứ sang vòi, rồi năn nỉ này kia là sểnh bố mẹ có mỗi chị gái như kia. Và kết quả là xong cafe rồi đến giày dép quần áo, chưa hết thì kinh doanh góp vốn mỹ phẩm cùng bạn. Và cuối cùng lại về con số 0. Mình cũng chẳng biết bây giờ dì nợ là bao nhiêu nữa, vì không viết giấy nợ, lúc bảo thì bị bảo là người trong nhà, làm thế là không tôn trọng nhau với cả cho vay cả cục to, thỉnh thoảng sang 5 -10 triệu nữa mình cũng không quản được. Hết lần này đến lần khác, vợ cứ năn nỉ, rồi cũng mặt nặng mày nhẹ mình lại đành đồng ý. Đến gần đây nhất, bảo vay tiền mở spa, mình đã nhất quyết không. Dịch dã công ty cũng không làm ăn được như trước, với thất bại quá nhiều lần rồi nên mình nhất định không cho. Vợ cũng lại cãi nhau, xong giận nhưng mình cũng không mủi lòng, vài hôm thấy ổn ổn mình tưởng thôi. Chị thì như thế, chứ còn em thì suốt ngày cái giọng chị em ở nhà chăm con cho anh, lo cho gia đình vợ có tí tẹo thì làm sao, rồi mình ích kỉ, ki bo các thứ, mình nghe chán cũng bỏ ngoài tai.

Mẹ mình cũng có bệnh, ốm đau nhiều rồi bố mẹ vợ cũng già rồi mình muốn có khoản để dành lúc ông bà đi viện, không vào cái là ngót tiền trăm cũng không ít. Rồi con trai lớn mình cũng rất muốn đi du học, mình cũng muốn dành khoản to to cho con. Thế nên tiền tháng mình kiếm được gửi cho vợ, giữ lại bao nhiêu cho công việc thì giữ thôi.

Vợ mình từ khoản ấy sẽ rút ra tính toán là tháng này sẽ chi hết bao nhiêu, còn lại gửi vào tài khoản tiết kiệm, tháng nhiều tháng ít mình cũng không hỏi. Và cũng vì cái tin tưởng vợ ấy mà mới dẫn đến cái cơ sự hôm nay. Đợt này công ty thiếu tí vốn, mình muốn lấy tiền nhà ra bù vào thì không còn tí nào cả. Mình phát hiện ra vợ cho tiền em gái mở spa, tiền vợ mình hết chứ em vợ tiền tiêu còn xin bố mẹ móc đâu ra mà mở. Hơn thế còn mở to, mất đâu hơn tỉ gì đấy, bảo là làm ăn cẩn thận. Nhưng cũng vì không làm được. Về kiểm tra lại tài khoản thì còn đâu hơn 40 triệu. Mình không thể hiểu nổi vợ mình nữa. Vợ đã lừa dối sau lưng mình, lén mang tiền nhà đi cho như vậy. Mình mất niềm tin, sợ rằng sau này cứ thế cô bán cả nhà đi cho em gái nữa không biết chừng. Hai vợ chồng mình cãi nhau trận to, giờ mình mất hết niềm tin vào vợ, và có ý định ly hôn, trước đấy mình cũng muốn phải đòi lại tiền mà em vợ đã vay. Mình không biết làm thế có đúng không nữa, nhưng mình không phải là cái cây ATM mà cứ bòn rút mãi như thế được".

Vợ dấm dúi vét sạch tiền tiết kiệm đi cho em gái vay mở spa, chồng phẫn nộ đăng đàn bóc phốt thì lại bị mắng ngược thế này
Người đàn ông bức xúc khi vợ lấy hết tiền tiết kiệm của gia đình đem đi cho em vợ (Ảnh minh họa)

Câu chuyện ngay sau khi chia sẻ đã nhận về rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Dĩ nhiên ai cũng bức xúc với cô em vợ mặt dày chỉ biết "hút máu" anh rể, chị gái, đến cả cô vợ mù quáng không biết thương chồng kia cũng bị lên án nặng nề. Tuy nhiên, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, đến cả chủ nhân của bài viết dù là nạn nhân nhưng cũng bị mắng không thương tiếc vì kết quả hôm nay do một tay anh dung túng mà thành. 

- Tự bạn đã làm hư vợ và em gái vợ. Ngay từ đầu chỉ giúp 1 lần và giúp 1 phần nhỏ xíu thôi để xem thực lực ra sao. Sau đó rút kinh nghiệm luôn. Tính nết con người khó thay đổi lắm. Xin được 1 lần sẽ có lần 2 lần 3. Sẽ có tính ỷ lại. Bởi vì đồng tiền đó không phải do cô ấy làm ra nên mất đi cũng không thấy tiếc.

- Nhà đã có em vợ như thế! Cũng biết vợ hay dấm dúi cho em thì đáng ra anh phải tự quản lý tiền tiết kiệm từ lâu rồi chứ! Tháng đưa cho vợ đủ chi tiêu thôi! Tiền nong rõ ràng dễ sống.

- Vợ bạn bị thiểu năng, không biết nghĩ à. Chính sự yêu thương mù quáng, ngu muội của vợ bạn đã tạo ra 1 đứa em ký sinh trùng. À, trước khi li dị thì giả vờ bỏ qua bảo nó viết cái giấy vay nợ rồi hẵng li dị.

- Bạn làm ăn lớn mà quản lý tiền kém quá, như tôi đây lập 1 tài khoản hàng tháng bắn lương vào tài khoản đó, show cho vợ coi luôn, thỉnh thoảng vợ kiểm tra số dư tài khoản vô tư. Còn lương vợ thì chi tiêu hàng tháng.

Dung (Nguoiduatin.vn)